CASAC là chữ viết tắt của Trung Tâm Xã Hội tiếp đón các trẻ em nghèo
sau giờ học nơi giáo xứ Thánh Têrêsa ở Đài-Bắc, thủ đô Đài-Loan. Trung
Tâm được thành lập do Cha Marcel Goffart, người Bỉ, thuộc dòng Thừa Sai Scheut (Khiết
Tâm Đức Mẹ). Sau đây là các sinh hoạt nơi Trung Tâm qua lời kể của Cha Marcel Goffart.
Từ hai năm nay chúng tôi chăm sóc khoảng 20 trẻ em nghèo. Công việc giúp chúng tôi
gần gũi và biết rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn của từng em. Mỗi ngày khoảng 4 giờ
chiều thì các trẻ em lần lượt đến sinh hoạt tại Trung Tâm. Có em đến sớm hơn ngay
giữa trưa. Đặt chân đến Trung Tâm là chúng vứt cặp, hò hét, chửi thề, hung hăng đập
phá như một lũ ”mất dạy”. Thật ra chúng không ”mọi rợ”, nhưng cần ”giải tỏa” các tâm
tình khúc-mắc ẩn chứa trong lòng và co-giãn thân thể sau khi bị ép buộc ngồi yên trên
các chiếc ghế nhỏ bé trong các lớp học chật hẹp nơi các trường miễn phí .. Các trẻ
em giàu sau giờ học thì chúng tung tăng trở về nhà, được dạo chơi trên các chiếc xe
đạp, bơi lội nơi các hồ tắm, hoặc xem truyền hình và chơi dương cầm. Trong khi các
trẻ em nghèo không có gì hết! Chúng chỉ có căn nhà thật nhỏ hẹp và không có cha mẹ
chờ đón, chăm sóc và yêu thương .. Do đó chúng tôi thành lập Trung Tâm Xã Hội để tiếp
rước các học sinh nghèo. Tôi chờ đón các em với nụ cười và khi cần thì tôi ôm chúng
vào lòng để chúng có thể cảm nghiệm thế nào là âu yếm là tình thương. Các vuốt ve
trìu mến thường làm dịu lại những phản ứng cộc-cằn, các cú đấm tay, các cú đá chân.
Trước hết chúng tôi dọn cho các em ăn bánh ngọt. Các tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Têrêsa
nghe nói đến Trung Tâm Xã Hội thường cung cấp cho chúng tôi kẹo bánh và trái cây để
phân phát cho trẻ em. Trung Tâm mua thêm bánh trái khi cần thiết. Sau phần ăn bánh
ngọt là đến phần làm bài tập ở nhà. Đây là chương trình nặng nề nhất đối với các em
nhưng cũng thật gay go đối với hai giáo viên và vài ba thiện nguyện viên làm việc
tại Trung Tâm. Gay go là vì làm sao giữ các em ngồi yên, nghiêm túc học hành trong
vòng 2 tiếng đồng hồ??? Các trẻ này xuất thân từ các môi trường xã hội kém may mắn,
nghèo đói và các gia đình tan vỡ. Do đó tính tình của chúng cũng bồng-bột thay đổi
y như hoàn cảnh gia đình. Thường thường thời gian làm việc tối đa chỉ kéo dài vỏn
vẹn 30 phút đồng hồ. Các giáo viên giúp các em làm bài, tập viết, tập đánh vần và
phát âm cho đúng giọng Anh ngữ. Một công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và tình thương.
Bữa ăn tối là thời gian thuận lợi cho các em quen biết nhau và tạo các mối giây huynh
đệ thân tình nơi Trung Tâm. Tôi thường có mặt trong các bữa ăn tối để khuyến khích
các trẻ cố gắng hơn và để cổ động tinh thần phục vụ của mọi người.
Trung Tâm
Xã Hội chúng tôi vô cùng ghi ơn sự hợp tác chân thành của hai giáo viên và sự giúp
đỡ tận tình của các thiện nguyện viên. Chính nhờ sự tận tậm mà Trung Tâm có thể sinh
hoạt đều đặn cho đến ngày hôm nay. Thật ra chúng tôi mong muốn tiếp đón nhiều hơn
nữa vượt quá con số 20 em học sinh nghèo như hiện nay, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép.
Bởi vì, hai giáo viên chỉ có thể chu toàn bổn phận đối với 20 trẻ em ngỗ nghịch, cứng
đầu, ham chơi hơn muốn học. Nếu muốn tiếp nhận thêm số trẻ em nghèo đến sinh hoạt
tại Trung Tâm, chúng tôi phải gia tăng con số giáo viên và cần sự trợ giúp nhiều hơn
của các thiện nguyện viên.
Công việc bác ái của chúng tôi đáp ứng một nhu
cầu thiết yếu hiện diện trong hầu hết các xứ sở ngày nay trên thế giới. Đó là công
việc băng-bó chữa-lành các vết thương lòng nơi các thanh thiếu niên. Các vết thương
gây ra do chính cha mẹ chúng, hoặc vô tình hoặc hữu ý. Các vết thương cũng đến từ
cái não-trạng vô-nhân của giới doanh thương trong thời đại tân tiến hoàn cầu hóa của
thế kỷ 21 này.
Chúng tôi hy vọng rằng, từ nơi Trung Tâm Xã Hội, các trẻ em
nghèo hôm nay - một khi được săn sóc được chữa lành - có thể lăn xả vào đời với một
nhân cách trưởng thành và vững mạnh hơn. Hy vọng chúng sẽ trở thành các người làm
cha làm mẹ có trách nhiệm và biết yêu thương con cái, chứ không phải chỉ là chủ nhân
ông các doanh nghiệp chỉ lo cạnh tranh và làm giàu.
... ”Đi với
người khôn, ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy họa.
Điều bất hạnh bám sát người tội lỗi, chuyện may lành là phần
thưởng của chính nhân. Người đức độ
để gia sản tới đời con đời cháu, của cải
đứa tội lỗi lại dành cho chính nhân. Đất người
nghèo vỡ hoang thì dồi dào lương thực, nhưng nhiều kẻ
mất mạng vì bất công. Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người
thương con sẽ lo sửa phạt con .. Người sống đời
ngay thẳng thì kính sợ THIÊN CHÚA, kẻ lạc xa chính lộ lại khinh dể THIÊN CHÚA”
(Sách Châm Ngôn 13,20-24/14,2).