2009-12-26 16:16:17

Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu bị bách hại


VATICAN. Trưa ngày 26-12-2009, lễ kính thánh Stephano, ĐTC Biển Đức 16 đã lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho những tín hữu đang phải chịu đau khổ vì đức tin ở các nơi trên thế giới.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 1 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, dưới trời mưa, nhân dịp lễ kính thánh Stephano, vị Tử đạo đầu tiên, ĐTC nói: ”Chứng tá của thánh Stephanô, cũng như chứng tá của các vị tử đạo Kitô, chỉ cho những đồng thời với chúng ta, thường bị chia trí và lạc hướng, để họ biết cần phải tín thác nơi ai hầu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Thực vậy, vị tử đạo là người chết với niềm xác tín chắc chắn mình được Thiên Chúa yêu thương và khi không đặt điều gì trên lòng yêu mến Chúa Kitô, họ biết chọn lựa phần tốt đẹp hơn. Khi trở nên đồng hình dạng với cái chết của Chúa Kitô, vị tử đạo biết mình là hạt giống mang lại sự sống phong phú và mở ra trên thế giới những con đường hoà bình và hy vọng. Hôm nay, khi đề nghị cho chúng ta thầy phó tế Stephano như mẫu gương, Giáo Hội cũng chỉ cho chúng ta thấy trong sự đón tiếp và yêu thương người nghèo một trong những con đường ưu tiên để sống Tin Mừng và làm chứng cho con người một cách đáng tin cậy về Nước Thiên Chúa đang đến”.

ĐTC cũng nhận xét rằng ”lễ Thánh Stephano tử đạo nhắc nhở chúng ta về bao nhiêu tín hữu, tại nhiều nơi trên thế giới, đang phải chịu thử thách và đau khổ vì niềm tin của họ.. Chúng ta hãy phó thác họ cho sự phù hộ của thánh nhân trên thiên quốc, đồng thời dấn thân nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và đừng bao giờ lỗi ơn gọi Kitô của chúng ta, luôn đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm đời sống chúng ta, Đấng mà chúng ta chiêm ngưỡng trong những ngày này trong sư đơn sơ khiêm hạ của hang đá”.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC còn chào thăm họ bằng 6 thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Ý, ngài cầu chúc các tín hữu khi chiêm ngắm Mẹ Maria và Thánh Giuse cạnh Chúa Hài Đồng trong hang đá, cảm thấy một sự dấn thân mới mẻ yêu thương, cảm thông lẫn nhau, để trong các gia đình và giữa lòng quốc gia mọi người được sống bầu không khí thông cảm và hiệp thông, rất hữu ích cho công ích” (SD 26-12-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.