Nữ tài tửđiện ảnh nổi tiếng người Ý - bà Maria Grazia Cucinotta
- chào đời ngày 27-7-1968 tại Messina, một thành phố nằm trên đảo Sicilia ở miền Nam
nước Ý. Bà nổi tiếng vì là một tài tử được quý mến, nhưng nhất là vì tích cực tham
gia vào các hoạt động bác ái nhân đạo. Từ năm 2006 bà Maria Grazia Cucinotta là Nữ
Đại Sứ chống nạn đói của Tổ Chức Lương Thực Thế Giới (PAM) của Liên Hiệp Quốc. Tổ
chức PAM cố gắng làm giảm bớt các điều kiện sống và ăn uống cơ cực của hàng triệu
triệu trẻ em nghèo đói trên thế giới. Xin nhường lời cho bà Maria Grazia Cucinotta
nói về cuộc sống thời niên thiếu và công tác thiện nguyện hiện tại.
Tôi chào
đời trong một gia đình Công Giáo thật đạo đức sống nơi một khu phố nghèo của thành
phố Messina. Gia đình tôi may mắn không nghèo, bởi vì thân phụ tôi là một công chức.
Hàng tháng người mang trọn tiền lương về giao cho Mẹ tôi. Chúng tôi không nghèo nhưng
cũng không giàu sang dư giả lắm, bởi vì, chúng tôi có tất cả 5 anh chị em và toàn
gia đình chỉ sống với đồng lương duy nhất của thân phụ. Rất may Mẹ tôi là một bà nội
trợ vô cùng giỏi giang. Mẹ tôi xoay xở thật khéo léo để có thể chăm sóc chu đáo toàn
gia đình từ Ba tôi đến 5 anh chị em chúng tôi.
Thế nhưng vì sống trong một
khu phố nghèo nên từ niên thiếu tôi đã chứng kiến cảnh các bạn học của tôi thiếu thốn
trăm điều. Có bạn học là trẻ mồ côi. Có bạn học mà Cha thì bị thất nghiệp. Những hình
ảnh trẻ thơ nghèo đói ấy như hằn sâu vào ký ức non nớt của tôi và không bao giờ rời
xa tôi. Giờ đây, tôi thành công trong cuộc đời, kiếm được nhiều tiền và có khả năng
cất cao tiếng nói, tôi liền lợi dụng tối đa các cơ hội qua các phương tiện truyền
thông để lôi kéo sự chú ý của nhiều người đối với tình trạng nghèo đói của trẻ thơ
trên toàn thế giới.
Tôi may mắn sinh ra trong gia đình Công Giáo vô cùng đạo
đức. Đức Tin trở thành một hồng ân vô giá và là cột trụ vững chắc nâng đỡ cuộc sống
của tôi. Cầu nguyện và đọc kinh vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ trở thành thói quen
lành thánh khiến tôi không bao giờ bỏ qua. Đây là thói quen tôi hấp thụ ngay từ ngày
còn thơ bé sống trong gia đình. Khi bạn mất tất cả thì chỉ duy nhất THIÊN CHÚA mới
có thể lấp đầy, nâng đỡ và ủi an bạn.
Niềm vui lớn lao nhất của các trẻ em
nơi khu phố nghèo Messina là được tham dự vào các sinh hoạt của giáo xứ. Tôi nhớ rất
rõ tên Cha Sở là Giuseppe. Tụi con nít chúng tôi rất sợ Cha Sở. Nhưng có lẽ cũng tốt
thôi, bởi vì nhờ thế mà Cha Sở có trọn uy quyền điều khiển chúng tôi. Trong khi đó
Cha Sở Giuseppe có một con tim thật rộng lớn. Cha luôn luôn dành thời giờ lắng nghe
các bạn trẻ và không vội vã kết án bao giờ.
Được đề cử làm Nữ Đại Sứ của Tổ
Chức Lương Thực Thế Giới chống nạn đói của Liên Hiệp Quốc đối với tôi là một vinh
dự, một món quà của cuộc sống. Với tư cách này, tôi đi vòng quanh thế giới. Được có
cơ may làm một cái gì đó thật quan trọng để giúp đỡ hàng triệu trẻ em trên thế giới
đúng thật là món quà đến từ THIÊN CHÚA.
Gần đây nhất tôi đi đến miền Trung
Ấn Độ nơi có nhiều bộ lạc thổ dân sinh sống. Các phương tiện truyền thông xã hội thường
trình bày Ấn Độ như là một nước Á Châu có nền kỹ nghệ phát triển mạnh. Thế nhưng khi
đến miền Trung nước Ấn tôi mới trông thấy tận mắt cảnh người dân ở đây sinh sống như
thời kỳ sơ khai. Cùng với Chương Trình Lương Thực Thế Giới, chúng tôi mở các trường
học, không những để dạy văn hóa mà còn để cho trẻ em ăn uống nữa. Đó cũng là cách
thức thôi thúc cha mẹ gởi con em đến trường. Lý do là vì người dân ở đây xem văn hóa
chữ nghĩa như là những thứ xa-xỉ-phẩm vô ích!
Thêm vào đó chúng tôi cũng có
Chương Trình dành cho các Phụ Nữ mang thai. Chủ đích là nhằm nuôi dưỡng trẻ em ngay
từ trong dạ mẹ để tránh cho các trẻ em sinh ra èo-ọt vì thiếu dinh dỡng. Khi chúng
tôi đặt chân viếng thăm các thôn làng này, người dân tiếp đón chúng tôi như những
anh hùng liệt nữ! Thật là cảm động!
... ”Nếu con làm việc thiện, thì hãy
biết con làm cho ai, và con ở hiền thì sẽ gặp lành. Hãy làm việc thiện cho
người đạo hạnh, con sẽ được đền
đáp, nếu không do người ấy, thì cũng do Đấng Tối
Cao. Sẽ chẳng có chi may lành cho kẻ ngoan cố trong điều ác, cho kẻ
không thích làm việc từ thiện. Hãy cho người đạo hạnh,
nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. Hãy xử tốt với người khiêm tốn,
và đừng ủng hộ quân vô đạo, hãy khước từ,
đừng cung cấp bánh cho nó ăn, kẻo nó được
đàng chân lân đàng đầu; con sẽ gặp hoạn nạn gấp đôi, đối lại
tất cả những việc lành con đã làm cho nó. Vì chính Đấng
Tối Cao cũng gớm ghét phường tội lỗi, Người sẽ trừng phạt
để trả oán quân vô đạo. Hãy cho người tốt,
nhưng đừng giúp người tội lỗi” (Sách Huấn Ca 12,1-7).
(”Rogate Ergo”, Rivista di Animazione Vocazionale, Anno LXXI, n.11, Novembre 2009,
trang 27-30)