Câu chuyện xảy ra tại giáo xứ Presicce thuộc vùng Otranto, miền Nam nước Ý vào năm
1886 và do Cha Andrea Sponsiello Cera kể lại.
Vị Linh Mục trẻ tuổi
nhất của giáo xứ Presicce là Cha Cesario Chiazzato lâm trọng bệnh. Sau 5 tháng
chịu bệnh, vào tháng 6 năm 1886, Cha bỗng bị thêm chứng viêm màng phổi thập tử nhất
sinh. Người ta thử đủ mọi phương thuốc, nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Dĩ nhiên mọi người
cùng tha thiết cầu nguyện, xin THIÊN CHÚA đoái thương cứu chữa. Nhưng lời cầu hầu
như vô hiệu. Vị Linh Mục trẻ tuổi chuẩn bị chấp nhận vĩnh viễn ra đi vì bệnh lao phổi.
Ngày 19-6-1886 tôi đang có công chuyện phải lo ở thủ đô Roma thì nhận lá thư của Linh
Mục bạn. Lá thư kết thúc như sau: ”Cha Cesario thân yêu của chúng ta lấy làm tiếc
vì anh sẽ không có mặt trong Thánh Lễ an táng ngài!” Đọc xong bức thư, tôi cảm thấy
đau nhói nơi tim. Tôi tự nhủ: - Chỉ còn phương thế cuối cùng là đích thân đến
van nài cùng Đức Nữ Trinh Quyền Uy Đức Bà Mân Côi tại Đền Thánh Pompei.
Nghĩ
xong tôi làm liền.
Từ Roma tôi lấy xe lửa đi Napoli. Sáng ngày 21-6 tôi có
mặt tại Đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompei. Tôi cử hành Thánh Lễ nơi bàn thờ dâng kính
Đức Mẹ MARIA. Tôi tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ cứu chữa người anh em Linh Mục trẻ tuổi
của chúng tôi.
Cùng ngày hôm ấy 21-6, tại nhà xứ Presicce, có tất cả 8 vị
bác sĩ đến khám bệnh cho Cha Cesario và cả 8 vị đều lắc đầu chào thua! Các vị đồng
thanh cho biết Cha chỉ sống thêm thời gian rất ngắn. Cha Cesario lãnh bí tích Bệnh
Nhân và sẵn sàng dọn mình chết lành.
Thế nhưng Cha Cesario chưa tắt thở ngay.
Mãi đến ngày 23-6 khi tôi về đến Presicce, Cha Cesario vẫn còn trong cơn hấp hối.
Chưa hết. Qua đến hai ngày 24 và 25, Cha Cesario vẫn đang chiến đấu với tử thần! Toàn
giáo xứ Presicce tha thiết cầu nguyện cho Cha. Tất cả các giáo xứ lân cận cũng hiệp
ý cầu nguyện cho vị Linh Mục trẻ tuổi. Mọi người van xin THIÊN CHÚA ban cho Cha ơn
lành bệnh, hoặc nếu đúng là thánh ý Chúa thì xin Chúa cất Cha về sớm với Ngài.
Chiều thứ sáu 25-6, tôi đến thăm Cha Cesario và nghĩ đây là lần viếng thăm sau cùng.
Trước khi từ biệt, tôi nói với ngài: - Cha Cesario à, ngày mai thứ bảy, bắt đầu
các việc đạo đức của 15 Ngày Thứ Bảy kính Đức Bà Mân Côi Pompei. 15 Ngày Thứ Bảy tiếp
liền trước Lễ Mân Côi 7-10. Nếu đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ cùng thi hành việc đạo
đức này như chúng ta đã làm trong vòng 6 năm vừa qua. Nhiều tâm hồn đạo đức đang cầu
nguyện cho Cha sớm phục hồi sức khoẻ thể xác. Nhưng nếu Chúa định liệu cách khác thì
xin Ngài cho Cha được sức khoẻ phần linh hồn.
Lạ lùng thay, cho đến lúc ấy
Cha Cesario gần như không nói năng động đậy gì được, vậy mà Cha gật đầu tỏ dấu đồng
ý với lời tôi nói.
Sáng thứ bảy hôm sau, 26-6, tôi lại đến thăm và nghĩ rằng
có lẽ Cha Cesario đã tắt thở rồi. Nhưng kỳ diệu thay, Cha vẫn còn sống và hơi khoẻ
lại vì ngủ được một chút.
Ra khỏi nhà xứ, tôi có cảm tưởng như mình đang mơ.
Tôi đi ngay đến nhà thờ để tạ ơn Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Trên đường tôi chạm mặt
vị bác sĩ vẫn săn sóc Cha Cesario. Tôi hân hoan báo tin Cha Cesario thoát chết. Nhưng
vị bác sĩ cười vào mặt tôi và nghiên giọng trả lời: - Cha Cesario tắt thở rồi!
Ngạc nhiên trước hung tin bất ngờ, tôi quay ngược trở lại nhà xứ. Vào nhà, tôi trông
thấy Cha Cesario vẫn còn sống, chưa chết! Không chết mà dáng vẽ lại khoẻ mạnh hơn
là đàng khác! Ôi kỳ diệu thay!
Kể từ hôm ấy - Thứ Bảy 26-6 - sức khoẻ Cha
Cesario từ từ hồi phục. Cho đến Chúa Nhật lễ Mân Côi 7-10-1886 thì gần như
bình phục hẳn. Cha có thể tham dự Thánh Lễ và tất cả các buổi cử hành Phụng Vụ mừng
kính Đức Bà Mân Côi. Mọi người vui mừng và đồng thanh cảm tạ ơn lành Đức Bà Mân Côi
Pompei ban cho Cha Cesario Chiazzato.
... Kinh Cầu Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MARIA,
Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu
Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ
dủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi
phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn
khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin
cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng,
con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng
nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng
cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo,
ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con
được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu
dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bàu cho con
khi này và trong giờ lâm tử. AMEN. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi
kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho
Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho
kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn
đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. Thánh MARIA, lạy Mẹ Hằng
Cứu Giúp, xin cầu bàu cho con. Lạy Thánh Anphongxô là quan thầy bào chữa con,
xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến
cùng Đức Bà MARIA. Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho
chúng con. Lạy Thánh Anphongxô, cầu cho chúng con.
(”Grande
Opera Mariana Gesù e Maria”, Luglio-Dicembre/2002, n.3-4, trang 14-15)