Ngày 22-9-2004 ông William Wright êm ái trút hơi thở cuối cùng hưởng dương hơn 40
tuổi. Ông ra đi để lại vợ trẻ với 3 con trai tuổi từ 6 đến 10. Ông bị chứng ung thư
làm cho tứ chi bất toại. Ông là tín hữu tin lành người Mỹ nhưng hiền thê ông - bà
Valérie người Pháp - là tín hữu Công Giáo. Cả hai vợ chồng và 3 đứa con sống tại Pháp.
Thử thách của bệnh tật đã liên kết 2 vợ chồng thật khắng khít trong cùng Đức Tin vào
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đặc biệt, bà Valérie rất có lòng kính mến Đức Mẹ MARIA. Chính
lòng kính mến Đức Mẹ giúp bà đứng vững trong đau thương và cùng chồng kiên trì trong
hy vọng, một niềm hy vọng vượt lên trên mọi hy vọng.
Một thời gian ngắn sau
khi hiền phu qua đời, bà Valérie Radenne-Wright gởi cho Linh Mục Chủ Nhiệm tờ Lộ-Đức
lá thư cảm động sau đây.
Sau khi quyết liệt chống cự cùng chứng ung thư quái
ác trong vòng 15 tháng, chống cự với trọn nhiệt huyết, khẳng khái, can đảm và trong
vui tươi hóm hỉnh, William chồng con đã vĩnh viễn trở về Nhà CHA trên Trời.
Chúng con đã hiệp sức cầu nguyện thật nhiều cho anh cùng với nhiều người trên khắp
thế giới, không phân biệt tôn giáo. Chúng con tha thiết xin THIÊN CHÚA Toàn Năng gìn
giữ anh luôn luôn can đảm với nụ cười, với tính hài hước, với sức mạnh không lay chuyển
trong việc chấp nhận bệnh tật nhưng không đầu hàng trước sức tàn phá của chứng ung
thư quái ác ..
Chúng con là đôi vợ chồng trẻ tâm đồng ý hợp, đồng tâm nhất
trí. Lòng bên lòng, tay trong tay chúng con nương tựa vào nhau để tiến bước. Nếu một
trong hai người nản chí muốn buông xuôi thì người này dùng trọn sức lực để khuyến
khích người kia can đảm chiến đấu, sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh, không chùn
bước.
2 ngày trước khi về cùng THIÊN CHÚA, William sốt sắng lãnh bí tích xức
dầu bệnh nhân. Vài giờ trước khi tắt thở, chàng cùng con đọc chung kinh Lạy Cha. William
luôn giữ vững Đức Tin sống động. Chàng xin con - vào ngày diễn ra đám tang chàng -
đừng mặc áo màu đen buồn thảm nhưng hãy chọn y phục có màu sắc tươi vui và hãy nở
nụ cười. Hãy tiếp tục sống, cùng với chàng, nhưng dưới một hình thức khác.
William cũng âu yếm dặn dò con phải tỏ ra cứng rắn đối với 3 đứa con trai hầu cho
cái chết của chàng không phải là lý do khiến chúng buông xuôi. Dĩ nhiên con hứa làm
theo tất cả những lời chàng khuyên nhủ. Đặc biệt con sẽ sống sẽ mĩm cười và sẽ mãi
mãi tiếp tục yêu chàng. Con sẽ để chàng tham dự vào cuộc sống hàng ngày của 4 mẹ con
con cũng như cùng chàng hoạch thảo mọi dự tính tương lai. Con sẽ tự săn sóc sức khoẻ
để có đủ sức chăm sóc các con và để chúng có thể vững vàng nương tựa vào con và không
bao giờ quên bóng hình thân yêu của thân phụ chúng.
Xin Cha vui lòng cầu nguyện
cho người chồng quá cố của con và xin THIÊN CHÚA ban sức mạnh cho 3 đứa con trai của
chúng con: Alexander 10 tuổi, Adrian 9 tuổi và Andrew 6 tuổi. Cầu cho các con con
tiếp tục sống mà không có sự hiện diện của Ba chúng. Xin Cha cũng làm ơn cầu nguyện
cho con nữa bởi lẽ con đau khổ vô cùng. Con thật buồn khi thấy William còn trẻ và
quá đau đớn trước khi chết. Nguyện xin THIÊN CHÚA Nhân Lành - qua lời chuyển cầu của
Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA và thánh nữ Teresa Hài Đồng GIÊSU - ban cho con sức mạnh
đi tiếp con đường góa bụa vắng bóng chàng.
Trong vòng 20 năm - kể từ ngày
con hân hạnh quen biết chàng và sau đó chung sống đời vợ chồng - William dạy cho con
biết nhiều điều. Trước tiên, cuộc sống luôn bao gồm 2 mặt phải trái buồn vui lẫn lộn.
Hạnh phúc và đau khổ. Khó khăn để thắng vượt và thử thách để chấp nhận. Tuy nhiên
phải luôn biết tận hưởng khuôn mặt tích cực của cuộc sống bắt đầu từ những niềm vui
thật đơn sơ thật bé nhỏ. Sau cùng, William để lại nơi con chứng tá cuộc sống tràn
đầy hy vọng. Cái chết là một phần của cuộc sống. Chết là đi vào cuộc sống vĩnh cửu.
William tiếp tục ở cạnh con, nhưng ở mặt bên kia của cuộc sống.
Xin hiệp thông
sâu xa trong kinh nguyện. Ký tên. Valérie Radenne-Wright.
...
”Anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của THIÊN CHÚA. Tôi nhằc lại: vui lên anh
chị em! Sao cho mọi người thấy anh chị em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa
đã gần đến. Anh chị em đừng lo lắng gì cả.
Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh chị em cứ đem lời cầu khẩn, van
xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt THIÊN CHÚA những
điều anh chị em thỉnh nguyện. Và bình an của THIÊN CHÚA, bình an vượt
lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh chị em được kết hợp
với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngoài ra, thưa anh chị em, những
gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng
mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là
đức hạnh, đáng khen, thì xin anh chị em hãy để
ý. Những gì anh chị em đã học hỏi, đã lãnh nhận,
đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem
ra thực hành, và THIÊN CHÚA là nguồn bình an sẽ ở với anh chị em” (Philipphê
4,4-9). (”LOURDES magazine”, n.8, Dicembre/2004-Gennaio/2005, trang
2-3)