2009-07-28 11:40:45

TÌNH BẠN NAM NỮ TRONG SẠCH


Tình bạn giữa thanh thiếu niên nam nữ ở lứa tuổi 15-18 thường hời hợt, đổi thay và mang nét khủng hoảng của thời dậy thì. Thế nhưng cũng có tình bạn chân thành xây dựng trên đối thoại và tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt trong giây phút khó khăn. Dĩ nhiên, trên hết và trước hết, đôi bạn trẻ cùng có Đức Tin nơi THIÊN CHÚA là CHA và nơi Giáo Hội công-giáo, duy-nhất, thánh-thiện và tông-truyền. Sau đây là chứng từ của Anna, thiếu nữ Ý, 15 tuổi.

Tôi khám phá ra nơi Stefano một bạn trai thành thật. Cả hai chúng tôi đều nhiệt tâm yêu thích các môn khoa học và cùng nuôi dưỡng mộng ước sẽ trở thành người phục vụ nhân loại trong vai trò bác sĩ. Chính Stefano có lần tâm sự với tôi rằng tình bạn giữa chúng tôi đã thay đổi nơi anh các quan điểm về nữ giới. Stefano nói:
- Ngay cả nữ giới cũng có đầu óc như nam giới và cũng biết sử dụng tốt đầu óc của mình để làm các điều hữu ích.

Ngoài ra Stefano thú nhận tìm thấy nơi tôi một bạn gái đáng tin cậy, trầm tĩnh và biết lắng nghe hơn là nhóm bạn trai ồn-ào huyên-náo đồng tuổi.

Phần tôi, tôi cũng khám phá ra rằng, khác với phái nữ, nam giới không mất nhiều giờ cho việc đỏm dáng: tắm gội và trang điểm. Họ cũng không dài lời vòng vo tam quốc, nhưng đi thẳng vào vấn đề. Nam giới còn biết yêu thương cách chính xác và thực tiễn. Thật vậy, mối liên hệ giữa tôi với Stefano không sợ bị ganh-đua, ghen-tị, dòm-ngó và xỉa-xói như thường xảy xa giữa nhóm bạn gái cùng tuổi cùng lớp cùng trường với tôi.

Điều làm tôi cảm thấy an toàn và giúp tôi luôn trung thực với chính mình là sự kiện Stefano khác xa các bạn trai khác. Stefano luôn tỏ ra kính trọng, thẳng-thắn và thành-thật trong các giao tế. Anh không bao giờ nói lời nào hoặc làm cử chỉ gì với dụng ý kín ẩn. Không. Stefano không bao giờ chọc ghẹo, đùa cợt, nói lời hai ý hoặc có cử chỉ khiếm nhã bất kính đối với tôi.

Khi Stefano bắt và siết mạnh tay tôi thì anh không ngầm ý hỏi:
- Em có muốn đi chơi với anh không?
nhưng chỉ muốn nói:
- Em an tâm! Có anh đang ở cạnh em đây!

Cũng thế, khi Stefano chăm chú nhìn tôi thì anh không có mục đích chiêu-mộ hay quyến-rũ nhưng chỉ muốn nói với tôi như thế này:
- Em biết rõ là anh sẵn sàng ra tay giúp đỡ em!

Và sự thật là như thế. Stefano luôn mau mắn giúp tôi làm bài, ôn lại các môn học và cho tôi các lời khuyên hữu ích khi cần thiết v.v. Tôi hy vọng tình bạn chân thành giữa chúng tôi sẽ bền chặt và mãi mãi tồn tại với thời gian.

Dĩ nhiên không phải tình bạn nào giữa đôi trai gái cũng đưa đến tình yêu và dẫn tới hôn nhân. Không luôn luôn như vậy, mặc dầu cứ sự thường thì tình yêu đích thật phát sinh từ tình bạn thẳng thắn giữa đôi nam nữ biết rõ nhau và hết lòng tôn trọng lẫn nhau.

... ”Em là đóa thủy tiên của Sa-rôn đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong thung lũng. Bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ giữa bụi gai .. Người yêu tôi giữa đoàn trai tráng như cây táo giữa muôn cây rừng. Được ngồi dưới bóng chàng, tôi thỏa lòng mong ước và hoa trái của chàng ngọt lịm trong miệng tôi. Chàng đã đưa tôi vào phòng tiệc, cho tôi uốngợu nồng, đã thắng tôi nhờ sức mạnh tình yêu.
... ”Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-xa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Tóc nàng gợn sóng như đàn sơn dương tự trên miền Galaát tủa xuống. Răng nàng trắng muốt tựa đàn cừu vừa mới tắm đi lên, hai hàng sao đu đặn, không chiếc nào lẻ đôi! .. Xin đt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng” (Sách Diễm Ca).

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.27, 10 Luglio 2005, trang 26-27)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.