Cách đây 20 năm, bé Emmanuele chào đời tại thị xã Capurso thuộc tỉnh Bari (Nam Ý)
ngày 12-9 trong Năm Thánh Mẫu 1988. 12-9 còn là ngày kính thánh danh Đức Trinh Nữ
MARIA. Tại thị xã Carpurso có đền thánh dâng kính Đức Mẹ gọi là Đức Bà Pozzo di Carpurso.
Ngày bé Emmanuele chào đời đúng thật là dấu chứng tỏ tường sự can thiệp của Đức Mẹ
MARIA. Ngay từ khi thai nhi mới thành hình trong dạ, bà Paola đã gặp những dấu hiệu
không lành, nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 mẹ con.
Thật vậy, bà Paola -
thân mẫu bé Emmanuele - vừa khi nhận ra mình mang thai, vội vàng đi thử nghiệm. Vị
bác sĩ khi khám thai cũng khám phá ra bà Paola bị cục bướu ung thư ác tính trong bụng.
Cần phải phá thai để chữa trị, may ra có thể cứu sống người mẹ. Nếu không cả mẹ lẫn
con đều phải chết. Tuy nhiên khi nghe vị bác sĩ tuyên án tử, bà Paola không nao núng.
Bà như nhận được ơn can đảm ban xuống từ trời cao. Bà cương quyết mang thai cho đến
ngày khai hoa nở nhụy.
Thế nhưng thời gian sau đó bà Paola cảm thấy khó chịu
và lâm bệnh. Thấy tình thế không ổn, bà điện thoại xin bác sĩ tái khám. Đêm hôm trước
ngày hẹn, bà Paola nằm mơ trông thấy Đức Bà núi Camêlô tay bồng Đức Chúa GIÊSU Hài
Đồng. Hài Nhi GIÊSU giơ tay ban phép lành cho bà Paola. Giật mình thức giấc bà Paola
cảm thấy tâm lòng chan chứa niềm vui và niềm hy vọng. Bà tin tưởng vững chắc Đức Mẹ
MARIA và Hài Nhi GIÊSU sẽ cho hai mẹ con bà được ”mẹ tròn con vuông”!
Sáng
hôm sau bà Paola vững dạ và mau mắn đến nhà vị bác sĩ. Nhưng rồi một tin khủng khiếp
bất ngờ xuất hiện. Thai nhi đã chết trong bụng bà Paola. Vị bác sĩ liên lạc ngay với
nhà thương gần nhất để đưa bà Paola đến giải phẫu lấy tử thi ra. Nghe tin không lành,
bà Paola như chết điếng. Bà cay đắng nhớ lại giấc mơ đêm qua và thầm trách Đức Mẹ
rằng:
- Chẳng lẽ Mẹ hiện đến để báo mộng cho con biết là con của con sẽ chết
sao?
Vừa than trách xong, bà Paola bỗng cảm thấy như thai nhi đang cử động
trong bụng. Bà vội báo tin cho bác sĩ biết. Nhưng bác sĩ không tin. Ông cho rằng bà
đang bấn loạn tâm thần, hậu quả của những tin không lành dồn dập xảy đến. Trong khi
đó bà Paola vẫn một mực đoan chắc là thai nhi còn sống. Bà liền điện thoại nói chuyện
với anh ruột, xin anh đến ngay và đưa bà đến khám nơi một bác sĩ chuyên môn khác.
Và đúng như lời bà Paola nói. Vị bác sĩ thứ hai đã khám và chứng thực thai nhi trong
bụng bà Paola vẫn còn sống. Bà Paola ra về vui mừng khôn tả.
Đêm hôm đó bà
Paola lại nằm mơ trông thấy Đức Mẹ. Lần này Đức Mẹ bảo bà sau khi sinh con hãy mang
con đến để Đức Mẹ chúc lành. Đức Mẹ trong cơn mơ chính là hình ảnh Đức Bà Pozzo di
Carpurso của đền thánh gần nơi nhà bà Paola.
Mang thai trọn đến tháng thứ
9, bà Paola đã sinh hạ một bé trai mạnh khoẻ và kháu khỉnh. Bà đặt tên cho con là
Emmanuele. Bà nói:
- Emmanuele đúng thật là con của Đức Mẹ MARIA. Chính Đức
Mẹ đã cứu sống Emmanuele.
Rồi bà mau mắn mang con đến đền thánh Đức Bà Pozzo
di Carpurso để dâng con cho Đức Mẹ. Cùng lúc bà Paola thành khẩn xin Đức Mẹ chúc lành
cho đứa con trai đầu lòng dấu yêu.
... THIÊN CHÚA phán thế này. ”Ta sẽ
đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ
khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất
của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên
các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ
được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một
quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ
bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi
và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí
của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm
cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem
ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất
Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta.
Còn Ta, Ta sẽ là THIÊN CHÚA các ngươi” (Êzêkiel 36,24-28).
(”Il
Settimanale di Padre Pio”, n.15, 10 Aprile 2005, trang 13)