Vào thập niên cuối thế kỷ XIX, miền Bắc nước Ý bị một thứ bệnh dịch lạ hoành hành.
Bệnh giết hại hàng loạt nhiều người, trong khi y khoa bó tay không tìm ra thuốc chữa.
Nạn nhân bị đau nhức và bị lên cơn sốt thật cao.
Cũng vào thời kỳ ấy, nổi
tiếng một vị bác sĩ tài đức, rộng lượng vô bờ. Bác sĩ Antonio Lambricola. Khi bệnh
dịch phát hiện, bác sĩ làm việc bất kể ngày đêm. Đặc biệt, bác sĩ lục lọi tài liệu
với hy vọng tìm ra một tia sáng giúp chữa trị chứng bệnh tàn ác bí ẩn.
Nhưng
rồi bệnh dịch lại đến gõ cửa ngay nhà bác sĩ. Cô gái cưng Betta ngã bệnh. Đã mấy ngày
qua, bác sĩ Lambricola bất lực nhìn con đau đớn mà không làm gì được để hạ cơn sốt.
Thật là chứng bệnh lạ lùng. Không ai hiểu rõ nguyên do. Cũng không ai biết nó xuất
phát từ đâu. Chỉ biết một điều, chứng bệnh có thể bất ngờ quật ngã một người, bất
luận tuổi tác trẻ già hoặc nam nữ. Khi bị nó hoành hành rồi thì vô phương cứu chữa.
Nội trong một tuần, nơi nhà thương bác sĩ Lambricola làm việc, có đến hơn 30 người
chết vì chứng bệnh này.
Buổi chiều hôm ấy, bác sĩ Antonio Lambricola trở về
nhà lòng chĩu nặng ưu phiền. Nơi bệnh viện, bác sĩ chứng kiến bao đau thương nhưng
lại hoàn toàn bất lực. Một điều khiến bác sĩ gần như tuyệt vọng, đó là, cho đến lúc
này mọi cố gắng đều không mang lại kết quả nào .. Đang mông lung nghĩ ngợi, bỗng có
người xin bác sĩ trở lại gấp nơi bệnh viện vì có trường hợp cần phải giải phẫu tức
khắc. Bác sĩ Lambricola đứng lên ngay. Bác sĩ lấy mũ, áo khoác, xâu chìa khóa và ..
tràng chuỗi Mân Côi. Trước khi ra khỏi nhà, bác sĩ đưa mắt nhìn lên tượng ảnh Đức
Chúa GIÊSU bị đóng đinh trên Thánh Giá treo trên tường rồi nhanh chân đến nhà thương.
Bác sĩ Antonio Lambricola luôn có thói quen lần hạt Mân Côi và giao phó trong tay
Đức Mẹ MARIA che chở trước mỗi khi vào phòng mổ. Bác sĩ thân thưa rằng:
-
Xin Đức Mẹ làm tất cả những gì mà đứa con bé mọn này và y khoa không làm được. Con
biết rõ giới hạn của con. Nếu Mẹ thương bầu cử thì THIÊN CHÚA không bao giờ từ chối
điều gì Mẹ xin. Bệnh nhân sẽ được chữa khỏi.
Khi cuộc giải phẫu kết thúc tốt
đẹp, bác sĩ Lambricola quyết định đi một vòng thăm các bệnh nhân trước khi trở về
nhà. Đang đi bác sĩ bỗng để ý nơi một góc tối ở cuối hành lang, có một chiếc giường,
mà trước đó không có. Bác sĩ lại gần thì thấy đó là một phụ nữ trẻ, toàn thân đầy
ghẻ lở. Bà xin nước uống. Sau khi cho bà uống nước, bác sĩ tự tay lau rửa mặt bà đầy
máu và bụi bậm dơ bẩn. Bác sĩ còn săn sóc các vết lở rồi kê thêm chiếc gối êm cũng
như thay chăn giường cho bà. Trước khi từ biệt bà, bác sĩ hứa sẽ trở lại thăm bà sáng
sớm hôm sau.
Trời tối đen khi bác sĩ Antonio Lambricola đặt chân vào nhà.
Cùng lúc ấy, cô giúp việc chạy nhanh từ trên lầu xuống và báo cho bác sĩ biết bé Betta
khá hơn nhiều. Cô nói một hơi vì xúc động:
- Chiều nay bé Betta không rên
vì bị đau nhức và nhiệt độ giảm xuống mức bình thường. Cô bé còn xin tấm ảnh Đức Mẹ
MARIA và cầm chặt tấm ảnh trong tay rồi ngủ thiếp đi! Trông cô bé ngoan như một thiên
thần!
Trước tin vui bất ngờ, bác sĩ Lambricola cũng cảm động không kém cô
gái giúp việc.
Ngày hôm sau, giữ lời hứa, bác sĩ đến thăm và săn sóc người
phụ nữ bị ghẻ lở. Bác sĩ làm như thế trong nhiều ngày liên tiếp. Các vết lở từ từ
khô lại và lành hẳn. Đúng như bác sĩ dự đoán, người đàn bà trông thật đẹp. Không hiểu
sao ngày nào không đến thăm Bà, bác sĩ Lambricola cảm thấy như thiếu thốn và không
an tâm. Cho đến một ngày, khi bác sĩ đến thăm như thường lệ thì chiếc giường trống
trơn. Bác sĩ hỏi các nhân viên trong nhà thương thì mọi người đều trả lời không hề
thấy một nữ bệnh nhân nào cả!
Chiều hôm ấy, bác sĩ Antonio Lambricola ra về
lòng thật buồn. Ông ghé ngay đến phòng con gái cưng Betta. Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy
cô bé nhảy nhót cười vui như chưa hề bị bệnh. Cô bé nũng nịu nói với thân phụ:
- Ba ơi, con khỏi bệnh rồi, Ba có vui không?
Bác sĩ lặng lẽ ôm chặt con vào
lòng. Cùng lúc ấy, bác sĩ chú ý nhìn tấm ảnh Đức Mẹ MARIA mà bé Betta đang nắm chặt
trong tay. Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ giống y khuôn mặt Đức Mẹ trong
ảnh. Bác sĩ Antonio Lambricola bỗng hiểu tất cả. Đàng sau khuôn mặt người đàn bà,
dấu ẩn hình ảnh Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã chữa lành con gái bác sĩ vì hành động bác
ái bác sĩ dành riêng cho người đàn bà.
... Khi Con Người
đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu.
Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các
dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người,
và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên
với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người,
còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người
ở bên phải rằng: ”Nào những kẻ CHA Thầy chúc phúc, hãy đến thừa
hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các con ngay từ thưở
tạo thiên lập địa. Vì xưa Thầy đói, các con đã
cho ăn; Thầy khát, các con đã cho uống; Thầy là khách
lạ, các con đã tiếp rước; Thầy trần truồng, các
con đã cho mặc; Thầy đau yếu, các con đã thăm
viếng; Thầy ngồi tù các con đến hỏi han” (Matthêu 25,31-36).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.18, 27-4-2003, trang 15)