Một ngày trong năm 1933, một nhóm các Linh Mục dòng Don Orione đến Ortonovo (Bắc Ý)
đảm nhận trách vụ trông coi Đền Thánh Đức Mẹ. Sự hiện diện của các Linh Mục lôi kéo
sự chú ý và thu hút ngay cảm tình bé Giorgio Gramolazzi, năm ấy lên 6 tuổi. Một ít
lâu sau đó Cha thánh Luigi Orione (1872-1940) bằng xương bằng thịt cũng xuất hiện.
Bé Giorgio tò mò quan sát từng cử chỉ từng lời nói của Cha. Có một cái gì đó rất đặc
biệt khiến bé Giorgio luôn luôn chăm chú nhìn Cha Luigi Orione.
Năm tháng
trôi qua. Giorgio giờ đây là thiếu niên sắp bước vào tuổi trưởng thành. Cậu phải quyết
định chọn hướng đi cho cuộc đời. Một tu sĩ Đa-minh từng quen biết Giorgio khuyên cậu
nên chọn dòng Anh Em Thuyết Giáo. Như thế cậu sẽ trải qua những tháng ngày thanh thản
và an bình. Nhưng cái nhìn của Giorgio lại hướng về nơi khác. Từ rất lâu Giorgio hằng
yêu thích nếp sống giản-dị cần-cù và thanh-bần của các tu sĩ dòng Chúa Quan Phòng.
Đó là các tu sĩ Orionini tức là các tu sĩ Don Orione theo tên của vị Linh Mục sáng
lập, giống như các tu sĩ Don Bosco vậy. Và Giorgio Gramolazzi quyết định chọn dòng
Don Orione. Nếu có người muốn biết tại sao thì Giorgio chỉ đơn sơ trả lời:
- Bởi vì các Linh Mục Don Orione sống thật khó nghèo.
Thật thế, các Linh Mục
Don Orione không có tu phục đặc biệt cũng không mang dáng dấp cao sang. Trái lại,
nơi các vị tỏa ra nét đơn sơ trong sáng. Nhưng nhất là, các Linh Mục Don Orione sống
và rao giảng tinh thần đơn sơ phó thác nơi sự Quan Phòng của THIÊN CHÚA. Các ngài
thường nói: ”Hãy tín thác như các chim sẻ. Hình ảnh các chim sẻ bé tí xíu thật thích
hợp để nói lên Tình Yêu quan phòng của THIÊN CHÚA. Nếu Chúa Quan Phòng lo liệu mọi
sự cho một chim sẻ thì Ngài còn lo lắng thương yêu gấp bội phần cho loài người, đặc
biệt cho trẻ bé thơ và kẻ yếu đuối nghèo nàn!” Và Giorgio Gramolazzi quyết định gia
nhập dòng Don Orione.
Cùng với Giorgio có thêm một số bạn trẻ trong vùng cũng
yêu thích nếp sống đơn-sơ khiêm-tốn khó-nghèo của các Linh Mục dòng Chúa Quan Phòng.
Kẻ trước người sau lần lượt gia nhập Hội Dòng. Nhưng bền đỗ tiến lên thiên chức Linh
Mục chỉ còn lại 8 vị. Con số 8 quả không nhỏ đối với ngôi làng không đông dân cư cho
lắm.
Riêng gia đình Gramolazzi có hai con trai dâng mình cho Chúa trong dòng
Don Orione: Giorgio và Giancarlo. Hiền mẫu Anita của hai người con Linh Mục thật hãnh
diện về hồng ân lớn lao này. Trong những ngày cuối đời, khi khấn xin điều gì cùng
Cha thánh Luigi Orione bà Anita thường âu yếm thêm vào câu:
- Xin Cha thánh
nhớ cho rằng con dâng cho ngài đến hai con trai đấy!
Trở lại với tinh thần
đơn sơ khó nghèo của các Linh Mục dòng Don Orione. Tinh thần khó nghèo này các tu
sĩ thừa hưởng từ nơi vị sáng lập. Thật thế, Cha thánh Luigi Orione không những nghèo
của cải vật chất nhưng còn nghèo về hết mọi mặt. Đối với Cha, điều quan trọng là sống
đơn-sơ phó-thác tin-tưởng nơi THIÊN CHÚA Quan Phòng. Khẩu hiệu suốt cuộc đời Cha:
”Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA”. Thánh Luigi Orione viết:
- Làm việc dưới cái nhìn
của THIÊN CHÚA, duy nhất THIÊN CHÚA mà thôi!
Câu viết tóm gọn quy luật sống.
Chỉ điều duy nhất: cái nhìn THIÊN CHÚA. Cần phải khởi đầu một cuộc sống mới và khởi
đầu từ điểm: làm việc và tìm kiếm duy nhất THIÊN CHÚA. Đây là bí quyết nói lên sự
giàu sang và sự khó nghèo của các tu sĩ Chúa Quan Phòng cũng như của chính vị thánh
Luigi Orione sáng lập Dòng từ năm 1893. Hiện nay Hội Dòng có mặt tại 30 quốc gia trên
thế giới.
... Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng
sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống
chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng
hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích
vào kho, thế mà CHA anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý hơn
chúng sao? (Mátthêu 6,25-26).