2009-04-18 11:48:27

MÃI MÃI LÀM HIỀN THÊ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ


Ngày 2-12-2007, Chị Maria Paola De Biase tuyên khấn vĩnh viễn trong Hội Dòng Đaminh Thánh Nữ Caterina thành Siena tại Vigevano ở miền Bắc nước Ý. Đối với Chị, ơn gọi tu trì là ân huệ vô biên, là cách thức tuyệt vời để thực thi thánh ý THIÊN CHÚA và là chứng tá cho niềm vui của một THIÊN CHÚA thật gần gũi. Xin nhường lời cho Dì Phước Maria Paola De Biase.

Thời gian trôi qua chưa lâu kể từ ngày con được long trọng thề hứa trước mặt toàn thể Giáo Hội. Đó là tiếng THƯA VÂNG chung kết đáp lại lời mời của THIÊN CHÚA. Mỗi lần nhớ lại biến cố trọng đại ấy, lòng con dâng lên niềm tri ân chân thành. Con như hồi tưởng một mầu nhiệm cao cả đã xảy đến cho con.

Sau lễ tuyên khấn trọn đời, con trở lại với công việc như trước và với những người con quen biết. Nhưng con ý thức sâu xa mình đã thay đổi. Bởi lẽ, con cảm nhận trong con có một sức mạnh lớn hơn và một ước nguyện lớn hơn. Con nồng nhiệt mong muốn phải sống như thế nào để có thể phản chiếu Tình Yêu THIÊN CHÚA cho tất cả mọi người.

”Cha sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu” (Hôsê 2,21). Đó là Lời Chúa phán con vẫn thường nghe, nhưng con chưa hề cảm nghiệm sức mạnh của Lời Chúa trong chính cuộc đời con. Bây giờ thì con hiểu rằng THIÊN CHÚA muốn con thuộc trọn về Ngài mãi mãi. Khi ý thức sâu xa về hồng ân trọng đại này, con cảm thấy mình thật bé nhỏ, bởi lẽ, con không hề làm điều gì để có thể nhận được ơn lành vô biên như thế. Con chỉ nhớ rằng: Có một ngày xa xưa, trong thời xuân trẻ, con nghe tiếng Chúa, con cảm nhận cái nhìn Chúa đặt trên con. Rồi một ngày Chúa bảo con ”Hãy Theo Cha” và con đã mau mắn đáp lại tiếng gọi. Thế thôi! Con luôn luôn tin tưởng và cảm nghiệm rõ ràng không biết bao nhiêu dấu hiệu Tình Yêu THIÊN CHÚA tỏ hiện trong cuộc đời con.

Khi chiêm ngắm hồng ân vô biên của ơn gọi tu dòng, con tự nhủ mình phải vun trồng để hồng ân lớn mãi. Con không đáp lại tiếng THƯA VÂNG duy nhất một lần vào chính ngày tuyên khấn vĩnh viễn, nhưng con lập lại tiếng THƯA VÂNG mỗi giây phút trong cuộc đời tu trì của con. Thần Linh THIÊN CHÚA làm cho con thực hiện cùng lúc 3 ơn gọi: nữ giới, hiền thê và người mẹ. Vâng đúng như thế. Người nữ và hiền thê dâng hiến trọn con tim và chỉ có cái nhìn duy nhất hướng về Đấng là Tình Quân tuyệt đối. Cuộc đời con mang một ý nghĩ mới và thật tràn đầy. Mỗi ngày con học cách sống của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã từng phán rằng: ”Lương thực của Thầy là thi hành thánh ý của CHA Thầy” (Gioan 4,34).

Với tư cách là nữ tu tuyên khấn trọn đời, con là phụ nữ đã lập gia đình. Con đã giao kết vĩnh viễn với Đấng là Chủ Tể và là cùng đích cuộc đời con. Con có nhiệm vụ nêu cao chứng tá cho mọi người hiểu rằng: Thực hiện cuộc sống chính là Yêu Thương và ơn gọi của mỗi người chính là tìm kiếm THIÊN CHÚA và sống trong Chúa.

Mỗi ngày con có dịp gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người. Con tự nhủ: Mình có nhiệm vụ nêu cao chứng tá về niềm vui, niềm vui của một THIÊN CHÚA thật gần gũi. Chính Ngài đã mặc xác phàm, đã trở nên một Người và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì chúng ta. Từ suy tư này, con nghe như có tiếng Chúa phán với riêng con: ”Hãy đi và cả con nữa, cũng hãy làm như vậy” (Luca 10,37).

Từ ngày tuyên khấn trọn đời con mang thêm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nhắc con nhớ rằng: Con dâng hiến đời con cho THIÊN CHÚA và Ngài đã chấp nhận. Con dâng cho Chúa thửa đất khô cằn và chính Ngài sẽ làm cho nên phì nhiêu. Từ nay, sự trung tín của THIÊN CHÚA và lòng tin tưởng của con trở thành một. Tay trong tay chúng con cùng tiến bước. Nhờ sức mạnh vạn năng của THIÊN CHÚA con hợp tác với Ngài trong chương trình cứu rỗi các linh hồn.

Con không thể kết thúc chứng từ ơn gọi tu dòng của con mà không dâng lời khấn xin cùng Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Con xin Đức Mẹ MARIA làm cho lòng dạ con không bị son sẻ. Trái lại, xin Đức Mẹ mở rộng lòng con để có thể cưu mang, sinh sản và dâng lên THIÊN CHÚA CHA thật nhiều người con dấu ái, đẹp lòng Ngài.

... ”Cha sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu. Cha sẽ lập hôn ước với con trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Cha sẽ lập hôn ước với con trong tín thành và con sẽ được biết THIÊN CHÚA. Vào ngày đó, Cha s đáp lại trời và trời sẽ đáp li đt. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi” (Hôsê 2,21-24).

(”Allez, Allez Petites”, Quadrimestrale della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena, Numero 3, Anno II, Santa Natale 2008, trang 10-11)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.