Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Georgia - trước kia thuộc Liên Bang Sô-Viết - đang
dùng mọi cách thức để giúp đỡ giới trẻ trên con đường tìm kiếm Đức Tin và lý tưởng
sống. Với ý hướng đó, Đức Cha Giuseppe Pasotto - Giám Quản Tông Tòa ở thủ đô Tblisi
- đã tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ cùng với các Vị Hữu Trách. Đó là các Linh Mục
và Nữ Tử Thánh Camillo cũng như các Nữ Tu dòng Đức Bà Phù Hộ và dòng Thánh GIUSE ..
Sau đây là chứng từ của cô Nana Aglemashili từng tham dự các cuộc gặp gỡ này.
Thời gian ngắn trước đây con chưa hề có ý tưởng rõ rệt về hướng đi tương lai đời con.
Giờ đây con tìm thấy con đường phải đi, nhờ các buổi gặp gỡ giới trẻ do Giáo Hội Công
Giáo tổ chức. Khi tham dự cuộc gặp gỡ tại Serovani, con nhận ra phương thức khẳng
định: trở thành Nữ Tu dâng hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA.
Có người hỏi con
chờ đợi gì nơi các cuộc gặp gỡ ấy, con trả lời:
- Con muốn đào sâu ơn gọi
của con và tìm hiểu thấu đáo hơn Lời Chúa.
Nguyện ước thầm kín nhất của con
là trở thành Nữ Tử Thánh Camillo hầu dấn thân phục vụ các bệnh nhân. Con tha thiết
cầu xin THIÊN CHÚA cho con trung thành với ơn kêu gọi. Có người đặt thêm câu hỏi:
- Con sợ hãi điều gì?
Hôm nay đây con có thể trả lời:
- Con sợ bị
ma quỉ quấy phá, tìm cách tách lìa khỏi lòng con sự chọn lựa sống lý tưởng cao đẹp.
Con muốn gởi đến các bạn trẻ còn đang do dự, mò mẫm tìm kiếm hướng đi và chưa biết
phải làm gì, lời nhắn nhủ:
- Cuộc đời bạn
là một ơn gọi, bởi lẽ, mỗi con người,
mỗi cuộc sống là một hồng ân THIÊN CHÚA. Xây dựng một gia đình
cũng là một ơn gọi.
Con muốn nói thêm
một điều với các anh chị em đồng hương Georgia:
- Hãy đến với Đức Chúa GIÊSU
KITÔ, hãy đến cùng Giáo Hội Công Giáo. Hãy cầu nguyện cho gia đình và anh chị em sẽ
khám phá ra ơn gọi của mình.
Con xin chân thành tri ân Đức Cha Giuseppe Pasotto
vì đã tổ chức các buổi gặp gỡ cho giới trẻ, nhờ đó con trải qua những ngày sống thật
hạnh phúc. Con nghĩ đến nhiều bạn trẻ khác không được may mắn đào sâu Lời Chúa. Con
muốn lớn tiếng nói với các anh chị em đồng hương:
- THIÊN CHÚA chúc lành cho
từng bước chúng ta đi hầu chúng ta có thể nối gót theo Ngài. Bổn phận chúng ta là
kiên vững trong Đức Tin và đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa. Chính Chúa sẽ nghĩ đến
cách thức nâng đỡ gia đình chúng ta và giúp chúng ta hiểu các chọn lựa của mình.
... Chứng từ thứ hai của cô Alisa Lejara: khám phá Tình Yêu THIÊN CHÚA qua
bệnh hoạn tật nguyền.
Mỗi khi thờ lạy Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể con kín
múc sức mạnh và lãnh nhận ánh sáng để hiểu về Tình Yêu THIÊN CHÚA. THIÊN CHÚA là CHA,
Đấng hằng nhớ đến mọi thụ tạo Ngài đã dựng nên. Con người là thụ tạo tuyệt vời nhất
vì là kỳ công Tình Yêu THIÊN CHÚA. THIÊN CHÚA biết rõ từng người và yêu thương mỗi
người bằng Tình Yêu vô bờ bến. THIÊN CHÚA ban cho mỗi người điều cần thiết để có thể
đáp lại Tình Yêu của Ngài. Phần con chẳng hạn, THIÊN CHÚA gởi đến cho con bệnh tật
để con cùng bước đi với Đức Chúa GIÊSU. Bệnh tật của con cũng là cách thức giúp tha
nhân nhận ra quyền năng THIÊN CHÚA, sức mạnh vĩ đại của Ngài và Tình Yêu Ngài dùng
để thực hiện chương trình cứu rỗi cho con cái loài người.
Người ta trông thấy
thân con thật mảnh-khảnh, nhưng khi chứng kiến cảnh con vượt thắng các yếu-ớt thì
người ta bắt buộc nhận ra Sức Mạnh của THIÊN CHÚA. Chính THIÊN CHÚA ban cho đôi tay
con sức mạnh để vẽ và để viết thơ văn. Các bác sĩ từng nói với Mẹ con rằng, đáng lý
ra con không ngồi lên được. Vậy mà THIÊN CHÚA làm cho con phép lạ, hầu minh chứng
cho con thấy Ngài là Đấng Toàn Năng và ai đặt niềm tin tưởng nơi Ngài thì không bao
giờ bị thất vọng. Đức Chúa GIÊSU có thể đi vào cuộc sống và làm phép lạ, nếu chúng
ta có Đức Tin nơi Ngài. Vậy phải cầu nguyện hàng ngày để có Đức Tin vững mạnh và sẽ
thấy chỉ trong thời gian ngắn, Ngài sẽ biến đổi chúng ta.
Đức Tin xây dựng
trên Tình Yêu, bởi vì, một người không thể tin điều người ấy không thích. Để có thể
yêu mến THIÊN CHÚA, cần phải luôn luôn nhìn lên Thánh Giá và chiêm ngắm Đức Nữ Trinh
Rất Thánh MARIA cùng đau khổ của Đức Mẹ. Cũng nên quan sát chung quanh để hiểu rằng,
ngay giữa đau khổ, lo âu buồn sầu nhất, chúng ta vẫn có thể cảm nhận niềm vui. Bởi
vì, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ chết trên Thánh Giá vì toàn thể nhân loại để trao ban
ơn cứu rỗi. Ngài đổ đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc con người.
Đức
Tin là hồng ân, là cánh cửa đưa đến gần
THIÊN CHÚA, và như thế, Đức Tin dẫn vào
nếp sống hạnh phúc. Tin là Yêu và Yêu là Sống. Hãy xin cho được
Đức Tin và xin cho Đức Tin lớn lên mãi trong
tâm lòng chúng ta.
Không có THIÊN CHÚA thì cuộc đời trở thành buồn
chán, trống rỗng và vô nghĩa. Nào có ích lợi gì khi giàu có, tên tuổi được nhiều người
biết đến, nhưng lại sống bất cần THIÊN CHÚA??? Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA ban cho chúng
ta niềm vui và sự an bình.
Vậy thì hãy khẩn khoản van xin: ”Lạy
Đức Chúa GIÊSU, xin hãy đến trong lòng con,
trong đời con và giúp con sống như Chúa
muốn”.
Con xin phép kêu mời mọi người đừng bỏ rơi việc
cầu nguyện. Bởi vì, cầu nguyện là đối thoại với Đấng là bạn tốt nhất và không bao
giờ phản bội. Chính Đức Chúa GIÊSU sẽ ban tình huynh đệ chân thành, tình thương mến
dạt dào và niềm vui tràn đầy. Hãy luôn luôn dâng lời chúc tụng THIÊN CHÚA và cầu nguyện
cho những ai chưa biết THIÊN CHÚA và chưa yêu mến Ngài.
... ”Hãy vui lên,
hỡi ca đoàn thiên sứ, hỡi những mầu nhiệm thánh. Tiếng loa cứu
độ, hãy vang khúc mừng Vua Cả khải hoàn. Vui lên, hỡi trái đất
rực rỡ trong ánh sáng huy hoàng. Và trong ánh sáng huy hoàng của Vua muôn thưở,
hãy vui mừng, vì được thoát vòng tối tăm của vũ trụ. Vui
lên, Mẹ Hội Thánh trong muôn ánh lung linh, và thánh đường, hãy vang
lên tiếng ca hát của toàn dân ... Còn gì chính đáng bằng việc
đem tất cả tâm trí lên tiếng ca tụng THIÊN CHÚA CHA thiêng liêng toàn
năng, và Đức GIÊSU KITÔ, Con một Chúa cùng là Chúa chúng ta, Đấng
đã thay chúng ta trả nợ Adong nơi THIÊN CHÚA CHA muôn đời,
và đã lấy máu hồng tẩy rửa bản án nguyên tội” (CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH).
(”Figlie di San Camillo”, n.1-2, Gennaio-Agosto/2005, trang 61-65)