Hiện tại có một băng nhạc Công Giáo vừa nổi tiếng quốc tế vừa đặc thù. Băng nhạc gồm
3 giọng đơn ca của 3 Linh Mục Công Giáo Ái-nhĩ-lan. Đó là Cha David Delargy và hai
anh em Linh Mục là Cha Eugène O'Hagan và Cha Martin O'Hagan. Cả ba vị trạc tứ tuần
và thuộc giáo phận Down và Connor ở vùng phụ cận thủ đô Belfast của miền Bắc nước
Ái-nhĩ-lan.
Ba Linh Mục quen nhau từ ngày còn ngồi nơi ghế nhà trường. Thời
trung học, ba thiếu niên được bạn bè tặng biệt danh ”Holy, Holy, Holy - Thánh, Thánh,
Thánh”. Nhớ lại quảng đời thơ ấu và xuân trẻ tươi đẹp ấy, ba Linh Mục nói:
- Trọn cuộc sống chúng tôi bao trùm âm nhạc: ở gia đình, nơi trường học, tại thánh
đường, nơi các buổi trình diễn thánh ca hay trong ca đoàn.
Lúc là đại chủng
sinh theo học tại Chủng Viện Ái-nhĩ-lan ở thủ đô Roma, các vị từng hát trước sự hiện
diện Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Thế rồi đùng một cái vào năm 2008, SONY
ký hợp đồng với ba Linh Mục 1 triệu 300 ngàn euros để phát hành băng nhạc Công Giáo
”The Priests”. Được sự bảo trợ của nhà xuất bản nhạc Pop nổi tiếng là ông Mike Hedges,
băng nhạc Thánh Ca Phụng Vụ đầu tiên trở thành đĩa nhạc vàng nổi tiếng chẳng những
nơi vương quốc Anh mà còn được đón tiếp thật nồng hậu nơi các nước như Canada, Úc
và Phần-Lan.
Giải thích cho kết quả thật tốt đẹp này, ba Linh Mục đồng thanh
nói:
- Dân chúng ngày nay lâm cảnh khủng hoảng. Vì thế, họ tìm kiếm
và khao khát cái-gì-đó nằm trong lãnh vực
thiêng liêng. Và băng nhạc Thánh Ca Phụng Vụ của chúng
tôi đáp ứng nhu cầu tinh thần này. Băng nhạc
nhắc họ nhớ về quảng đời thơ ấu
hoặc xuân trẻ, ở vào thời kỳ mà Giáo Hội Công Giáo hiện diện sống động
và giữ vai trò trọng yếu.
Cha David Delargy giải thích thêm:
- Dĩ nhiên đối với SONY thì đây là thách đố thị trường. SONY nhận ra ngay họ sẽ thu
về món tiền lớn. Nhưng đối với chúng tôi - với tư
cách Linh Mục Công Giáo - chúng tôi chỉ lưu tâm đến
điều duy nhất: Đây là phương tiện hiện
đại được sử dụng để
loan báo và truyền bá Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Thế nhưng, thành công và lợi lộc tài chánh do băng nhạc Công Giáo mang lại không làm
nao núng và mảy-may thay đổi cuộc sống của 3 Linh Mục. Ba vị coi âm nhạc như ơn gọi
ở hàng thứ yếu. Ơn gọi hàng đầu vẫn là thiên chức Linh Mục. Ba Vị tận tâm chu toàn
chức vụ mục tử nơi 3 giáo xứ khác nhau. Ngoài các hoạt động mục vụ chính, 3 Cha Sở
thường xuyên thăm viếng bệnh nhân và giáo dục giới trẻ.
Đề cập đến mối lợi
do việc phát hành băng nhạc Công Giáo ”The Priests” mang lại, ba Linh Mục vui vẻ nói:
- Dĩ nhiên chúng tôi không bỏ cả triệu euros vào túi riêng. Không! Chúng tôi sẽ dùng
số tiền để làm việc thiện. Chẳng hạn chúng tôi muốn
giúp đỡ các Linh Mục trong giáo phận đang ở
tuổi hưu dưỡng.
Với vốn liếng âm nhạc
truyền thống Ái-nhĩ-lan khá vững chắc, cộng thêm tâm tình yêu thích nhạc pop và rock,
ba Linh Mục hy vọng rằng, trong tương lai sẽ có thể phát hành cả các băng nhạc đời.
Và nếu một ngày đẹp trời nào đó, danh ca Paul David Hewson - biệt hiệu giọng ca Bono
- nổi tiếng của thủ đô Dublin mời lên sân khấu đứng cạnh, dĩ nhiên ba Linh Mục sẽ
trả lời ngay:
- Absolutely YES!
... ”Anh chị em hãy
đón nhận nhau, như Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã
đón nhận anh chị em, để làm rạng danh THIÊN CHÚA. Thật
vậy, tôi xin quả quyết: Đức Chúa GIÊSU KITÔ có đến phục
vụ những người được cắt bì, để thực hiện
những gì THIÊN CHÚA đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng
trung thành của THIÊN CHÚA. Còn các dân ngoại có được tôn vinh THIÊN
CHÚA, thì đó là do lòng thương xót của Ngài, như
có lời chép: ”Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu
hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa”. Chỗ khác lại chép: ”Hỡi chư dân,
hãy vui mừng với dân THIÊN CHÚA!” Chỗ khác nữa: ”Muôn nước hỡi,
nào ca ngợi THIÊN CHÚA, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Ngài!” Isaia cũng
nói: ”Từ gốc tổ Giessê sẽ xuất hiện một Mầm Non, một Đấng sẽ
đứng lên lãnh đạo chư dân. Chư dân sẽ hy vọng
nơi THIÊN CHÚA”. Xin THIÊN CHÚA là nguồn Hy Vọng, ban cho anh chị em
được chan chứa niềm vui và bình an nhờ Đức Tin, để
nhờ quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần, anh chị
em được tràn trề Hy Vọng” (Thư gửi tín hữu Roma 15,7-13).
(”Le Figaro Magazine du 14 Mars 2009”, n.1481, Édition Internationale, trang 69)