ROMA. Trong cuộc viếng thăm sáng ngày 9-3-2009 tại tòa Đô Sản Roma, ĐTC Biển Đức 16
kêu gọi chống lại những hành vi bạo lực, bất bao dung và bênh vực các quyền căn bản
của con người trong sự tôn trọng luật pháp.
Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên
của một vị Giáo Hoàng kể từ 25 năm nay. Ngài đến đây vào lúc gần 11 giờ, và được ông
đô trưởng Gianni Alemano cùng với phu nhân tiếp đón. Sau khi chào thăm các vị phụ
tá đô trưởng và nhân viên tòa đô sảnh, ngài tham dự và phát biểu tại phiên họp đặc
biệt của Hội đồng Thành Phố Roma.
ĐTC nhắc đến những thách đố chưa từng đó
về văn hóa, xã hội, kinh tế mà Roma cũng như toàn Italia đang phải đương đầu vì những
biến chuyển sâu xa và nhiều thay đổi trong những thập niên gần đây. Roma ngày càng
có thêm dân chúng đến từ các quốc gia, các nền văn hóa và các truyền thống tôn giáo
khác đến sinh sống. Trong bối cảnh đó, cộng đoàn Công Giáo không bao giờ quên đóng
góp phần của mình để tìm kiếm những thể thức ngày càng thức hợp hơn để bảo vệ các
quyền căn bản của con người, trong sự tôn trọng luật pháp.
Nhắc đến nhiều
vụ bạo hành đáng tiếc xảy ra trong thời gần đây tại Roma, ĐTC ghi nhận đó là dấu hiệu
của một tình trạng nghèo nàn thực sự về tinh thần nơi tâm hồn con người nghèo nay.
Sự loại trừ Thiên Chúa và luật pháp của Chúa để thực hiện hạnh phúc của con người,
thật ra chẳng làm cho con người đạt tới mục đích, nhưng trái lại, còn làm cho họ thiếu
những điều chắc chắn về tinh thần và niềm hy vọng cần thiết để đương đầu với những
khó khăn và thách đố thường nhật.
ĐTC kêu gọi Roma hãy phục hồi tâm hồn sâu
xa nhất, những căn cội dân sự và Kitô của mình, để trở thành người cổ võ một thuyết
nhân bản mới, đặt ở trung tâm điểm vấn đề con người được nhìn nhận trong thực tại
toàn diện. Con người, nếu tách rời khỏi Thiên CHúa, thì sẽ thiếu mất ơn gọi siêu việt
của mình”.
Nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay làm gia tăng số người
thất nghiệp, lâm vào tình trạng bấp bênh và không chu toàn nổi những cam kết về tài
chánh đã lãnh nhận, ví dụ việc trả dài hạn tiền mua hoặc thuê nhà, ĐTC kêu gọi các
vị hữu trách và các tổ chức khác nhau đạt tới một thỏa thuận để giúp đỡ những người
sống trong cảnh nghèo. Cộng đồng Kitô, qua các giáo xứ và các cơ cấu bác ái khác,
đã dấn thân hằng ngày nâng đỡ bao nhiêu gia đình nghèo, và sẵn sàng cộng tác với chính
quyền để theo đuổi công ích. Cả trong trường hợp này, các giá trị liên đới và quảng
đại vốn ăn rễ sâu trong tâm hồn dân Roma, có thể được nâng đỡ bằng ánh sáng Tin Mừng,
để tất cả mọi người tái đáp ứng các nhu cầu của những ngừơi túng thiếu nhất, coi họ
như cùng thuộc một gia đình”.
Cuối bài diễn văn, ĐTC đã tặng cho các vị trong
Hội đồng thành phố Roma cuốn ”Toát yếu đạo lý xã hội Công Giáo”. Sau đó, từ bao lơn
tòa Đô Sảnh, ĐTC đã chào thăm dân chúng tụ tập tại quảng trường tòa Đô Sảnh, phần
lớn thuộc các phong trào và hội đoàn Công Giáo.
Cuộc viếng thăm của ngài được
tiếp tục tại Đan viện thánh nữ Francesca Romana gần đó, và đặc biệt cầu nguyện trước
di hài của thánh nữ. Thánh Francesca Romana qua đời vào ngày 9-3, cách đây đúng 569
năm, tức là 4 năm sau khi gia nhập Đan viện do chính thánh nữ thành lập.
Ngỏ
lời với các nữ tu tận hiến tại Đan viện, ĐTC đề cao tầm quan trọng của chiêm niệm
và hoạt động, cầu nguyện và phục vụ bác ái, lý tưởng đan tu và dấn thân xã hội. Ngài
nói: ”Cộng đoàn của chị em, cũng với các cộng đoàn chiêm niệm khác, được kêu gọi trở
thành một buồng phổi tinh thần của xã hội, để mọi hoạt động của thành phố Roma này
không bị thiếu hơi thở tinh thần, sự tham chiếu Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của
Chúa. Đó chính là công tác phục vụ của các Đan viện, nơi thinh lặng và suy niệm Lời
Chúa, nơi mà chúng ta quan tâm giữ cho trái đất luôn cởi mở hướng về trời cao” (SD
9-3-2009)