Cách đây 50 năm - năm 1958 - kỷ niệm 100 năm (1858-1958) Đức Mẹ hiện ra với thánh
nữ Bernadette Soubirous (1844-1879). Nhân biến cố vui mừng ấy, Đức Cha Pierre Marie
Théas, Giám Mục giáo phận Tarbes-Lourdes lúc bấy giờ, quyết định xin Các Nữ Tử Hội
Thánh đến đảm nhận việc chầu Thánh Thể liên tục tại nguyện đường bên trong Đền Thánh
của Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức. Hội dòng ”Nữ Tử Hội Thánh - Figlie della Chiesa” thành
lập tại Ý với mục đích phục vụ Giáo Hội, cổ võ việc cầu nguyện và chầu Thánh Thể.
Đáp lời mời của Đức Cha Pierre Marie Théas các Nữ Tử Giáo Hội mau mắn đến thành lập
Cộng Đoàn tại Lộ-Đức và khởi sự buổi chầu Thánh Thể đầu tiên vào ngày 8-12-1958 lễ
trọng Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Kể từ ngày đó đến nay hơn 50 năm trôi
qua, các Nữ Tử Giáo Hội luôn trung thành với việc Chầu Thánh Thể. Đặc biệt trong thời
kỳ chuẩn bị và diễn ra Công Đồng Chung Vatican II từ 1962-1965, Các Nữ Tử Giáo Hội
chầu Thánh Thể và thêm vào ý chỉ cầu cho Công Đồng diễn tiến tốt đẹp hầu mang lại
hoa trái thiêng liêng cho Giáo Hội Hoàn Vũ.
Ngày chầu Thánh Thể bắt đầu lúc
8 giờ sáng với Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ các Nữ Tu chầu Thánh Thể cho đến 5 giờ chiều.
5 giờ chiều là giờ kiệu Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân hành hương. Sau buổi kiệu
Mình Thánh Chúa, các Nữ Tu tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa cho đến 23 giờ đêm là giờ
cử hành Thánh Lễ cuối cùng tại Hang Đá Đức Mẹ, vào những thời điểm có đông tín hữu
hành hương Lộ-Đức. Đặc biệt năm 2005 - năm dâng kính Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể - sau
Thánh Lễ lúc 11 giờ đêm tại Hang Đá Đức Mẹ, Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ còn trưng
bày trên bàn thờ nơi Hang Đá cho tín hữu thờ lạy đến nửa đêm.
Ngoài việc chầu
Thánh Thể liên tục, Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức còn có các Thánh Lễ cử hành hầu như
liên tục. Đó là các Thánh Lễ do các Linh Mục hành hương dâng riêng rẽ, hoặc do các
Linh Mục thuộc các phái đoàn hành hương cùng đồng tế, hoặc do các Linh Mục Tuyên Úy
của Đền Thánh dâng mỗi ngày.
Bên cạnh sự hiện diện trìu mến của Đức Trinh
Nữ Rất Thánh MARIA, các tín hữu hành hương hưởng nếm sự hiện diện dấu ái của Đức Chúa
GIÊSU Thánh Thể. Có thể nói, Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức gắn liền với bí tích Thánh
Thể.
Không thể có một ngày trôi qua nơi Trung Tâm Thánh mẫu Lộ-Đức mà không
có Thánh Lễ. Thánh Thể là suối nguồn đời sống của từng tín hữu Công Giáo và của toàn
thể Giáo Hội. Chính Đức Mẹ Lộ-Đức mời gọi các tín hữu hành hương mau mắn chạy đến
cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con Chí Thánh của Mẹ.
Tháng 8 năm 2005, trong khung
cảnh Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 diễn ra tại Koeln bên Đức với đề tài ”Chúng
tôi đến bái lạy Ngài” (Matthêu 2,2), người ta nhớ lại một bài giảng vào thế kỷ thứ
9:
- Các bạn hãy bắt chước Ba Vua mau mắn lên đường tìm
kiếm thờ lạy Hài Nhi GIÊSU, Vua của người Do Thái mới sinh ra. Các bạn
cũng hãy mau mắn bước vào các Thánh Đường. Các bạn hãy
có cùng lòng nhiệt thành lòng ưu ái của Ba Vua để thờ lạy Đức Chúa GIÊSU
Thánh Thể đang ẩn mình trong Nhà Tạm. Ngày xưa
Ba Vua trang trọng dâng tiến Hài Nhi GIÊSU vàng, nhũ hương và mộc dược. Ngày nay các
bạn cũng hãy dâng lên Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể món quà
quí giá nhất là chính linh hồn các bạn.
Xin nhắc lại đây lời Chị Luxia
Santos (1907-2005) kể về chuyện Thiên Thần hiện ra vào năm 1916 với 3 trẻ mục đồng
Luxia, Phanxicô và Giaxinta trước khi Đức Mẹ hiện ra ngày 13-5-1917 tại Fatima như
sau.
Chúng con trông thấy Thiên-Thần cầm trong tay trái Chén Thánh, bên trên
lơ lửng Mình Thánh Chúa, và từ Mình Thánh này, rơi xuống vài giọt Máu trong Chén Thánh.
Thiên-Thần để Chén Thánh treo lơ lửng trên không, rồi quỳ gối xuống bên cạnh chúng
con và bảo chúng con lập lại ba lần rằng:
- Lạy BA NGÔI Rất Thánh, Cha,
Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Ba Ngôi và con xin dâng lên Ba Ngôi: Mình
Thánh, Bửu-Huyết, Linh-Hồn và Thiên-Tính của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hiện diện
trong mọi Nhà Tạm trên thế giới, để đền bù những lăng mạ, xúc phạm và dửng dưng mà
chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ phải hứng chịu. Và cậy nhờ công nghiệp vô biên của Trái
Tim Cực Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA, con xin Ba Ngôi
Rất Thánh ban cho các tội nhân ơn hoán cải.
Đọc xong, Thiên-Thần đứng
lên và giơ hai tay cầm lấy Chén Thánh và Mình Thánh. Thiên Thần cho con chịu Mình
Thánh Chúa còn Máu Chúa trong Chén Thánh thì Thiên Thần trao cho Phanxicô cùng Giaxinta
và nói:
- Hãy rước và uống Mình và Máu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ bị loài người
bội bạc vô ơn, lăng mạ một cách khủng khiếp! Các em hãy đền bù tội phạm của họ và
hãy an ủi THIÊN CHÚA các em!
Sau đó, Thiên-Thần lại sấp mình xuống đất và
cùng lập lại với chúng con ba lần lời nguyện trên đây.
... ”Chúa CHA yêu
mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong
Tình Yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong
Tình Yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của CHA
Thầy và ở lại trong Tình Yêu của Ngài. Các điều ấy, Thầy đã nói
với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được
nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như
Thầy đã yêu thương anh em. Không có Tình Yêu nào cao cả hơn
Tình Yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thi hành những điều Thầy truyền dạy.
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được
nơi CHA Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Gioan 15,9-15).