Hiện nay trong Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ có một Cộng Đoàn tu trì đặc biệt. Đó là
Cộng đoàn các Tiểu Đệ và Tiểu Muội Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA. Cộng đoàn
thực thi lối sống khó nghèo tuyệt đối thể theo tinh thần của các tu sĩ Phanxicô tiên
khởi và các đan sĩ Cát-Minh. Nói tắt một lời, các tu sĩ sống hoàn toàn không có tiền
bạc và nhờ vào của bố thí.
Tu sĩ khởi xướng lối sống khó nghèo tuyệt đối này
là Thầy Corrado Volantino. Thầy xuất thân từ đảo Sicilia (Nam Ý).
Trước năm
2000, anh Corrado điều hành một viện thể thao và một tổ hợp với 1500 thành viên trong
khắp đảo Sicilia. Ngoài ra anh có một xưởng xây cất với 10 người thợ ở Milano (Bắc
Ý) và 1 tiệm bán quần áo. Nhưng rồi một sớm một chiều - vào Đại Năm Thánh 2000 - anh
dứt khoát từ bỏ TẤT CẢ. Vâng, TẤT CẢ, để bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ Khó Nghèo.
Khó nghèo tuyệt đối. Anh lìa xa lối sống đen tối chỉ biết có tiền bạc và quên bẵng
THIÊN CHÚA. Năm ấy anh Corrado Volantino đúng 25 tuổi.
Ban đầu, anh chỉ muốn
trở thành tu sĩ Phanxicô chứ không mảy-may tính đến chuyện khởi xướng cái gì mới lạ.
Thế rồi từ từ anh hiểu rằng, trở thành tu sĩ Phanxicô tốt thật, nhưng chưa phải là
ơn gọi đích thật của anh. Anh bắt đầu cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Anh xin
THIÊN CHÚA soi sáng cho biết phải làm gì đúng theo thánh ý Ngài. Sau cùng anh hiểu
THIÊN CHÚA muốn anh thành lập một Cộng Đoàn mới. Anh can đảm từ bỏ TẤT CẢ. Anh bán
TẤT CẢ những gì anh có rồi phân phát TẤT CẢ cho người nghèo.
Nhưng thầy Corrado
Volantino không đơn độc. Một người dân cùng đảo Sicilia nhanh chân nối gót thầy. Người
này là huấn luyện viên môn Tennis trong vùng và là công nhân viên thành phố. Khi nghe
biết việc thầy Volantino từ bỏ TẤT CẢ và thành lập Cộng Đoàn mới, anh thật sự cảm
kích trước lối đổi-đời tuyệt đối. Anh cũng bán TẤT CẢ những gì anh đang sở hữu rồi
phân phát cho người nghèo và gia nhập Cộng Đoàn mới của thầy Corrado Volantino. Từ
nay anh cảm thấy tâm hồn hoàn toàn tự do, tung tăng thư thái như chim trời!
Cùng thời gian này, một thiếu nữ sống nơi miền Bắc Ý tìm kiếm Thánh Ý THIÊN CHÚA trong
cuộc đời. Bỗng cô nghe nói đến câu chuyện ”điên” của hai Tiểu Đệ, ”điên” vì Tình Yêu
Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Đức Mẹ MARIA. Cô tìm hiểu và cảm thấy lòng như ”bừng cháy”
trước các lý lẽ của hai Tiểu Đệ tiên khởi. Đến phiên mình, cô cũng nhận ra Thánh Ý
Chúa muốn cô trở thành Tiểu Muội khó nghèo tuyệt đối vì Tình Yêu Đức Chúa GIÊSU và
Đức Mẹ MARIA.
Cộng Đoàn do thầy Corrado Volantini khởi xướng cứ thế tăng dần
và hiện tại đạt con số 17, gồm 11 Tiểu Đệ và 6 Tiểu Muội. Đặc sủng của Cộng Đoàn là
sống tinh thần chiêm niệm của các đan sĩ Cát-Minh và tinh thần khó nghèo tuyệt đối
cùng khất thực của các tu sĩ Phanxicô tiên khởi.
Cuộc sống và môi trường tông
đồ của các Tiểu Đệ và Tiểu Muội phần lớn diễn ra trên đường phố, đi bộ hoặc đi nhờ
xe và không bao giờ mang theo bất cứ vật dụng gì. Các Tiểu Đệ và Tiểu Muội nói chuyện
với người qua kẻ lại và giải thích Phúc Âm. Các Vị cũng làm công tác truyền giáo nơi
các giáo xứ hoặc các tư gia. Nếp sống khó nghèo của các Vị có thể trông thấy tức khắc:
không hề có xe cộ và chỉ di chuyển nhờ xe người khác. Một Tiểu Đệ giải thích:
- Mỗi lần di chuyển chúng tôi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi THIÊN CHÚA. Chính
Ngài lo liệu tất cả. Và cứ mỗi lần như thế, chúng tôi cảm nghiệm sâu xa Tình Yêu quan
phòng của THIÊN CHÚA và lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui.
Đặc điểm của các
Tiểu Đệ và Tiểu Muội Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA là không hề có tiền bạc và sống
nhờ sự trợ giúp của tha nhân. Như vậy, tha nhân có dịp giúp đỡ vật chất cho các Người
Nghèo của THIÊN CHÚA và các Tiểu Đệ Tiểu Muội đáp trả bằng sự trợ giúp hoàn toàn thiêng
liêng!
Cộng Đoàn các Tiểu Đệ và Tiểu Muội Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA điều
động 80 Nhóm Cầu Nguyện rải rác khắp nước Ý và Âu Châu. Đó là các buổi Lần Hạt Mân
Côi Suy Gẫm. Các buổi Cầu Nguyện được tổ chức trên bình diện giáo phận, vùng miền
và trên cả bình diện quốc gia. Thật là kinh nghiệm thiêng liêng đáng được chú ý và
phổ biến rộng rãi trong toàn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ.
... ”Đức Chúa
GIÊSU tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi
thứ quỷ và chữa lành các bệnh tật. Ngài sai các ông đi rao giảng Nước THIÊN CHÚA và
phán: ”Các con đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực,
tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Luca 9,1-3).
(Piccoli Frati e Suore
Volantini Viventi di GESÙ e MARIA). (”In cammino con San Gerardo”, Mensile
di Cultura e Formazione Cristiana dei Missionari Redentoristi dell'Italia Meridionale,
Gennaio 2009, trang 30-31)