Đức Cha Paul Mounged El-Hachem là vị Tổng Giám Mục có Đức Tin kiên vững.
Chào đời ngày 8-9-1934 tại El-Akoura bên nước Liban, thầy Paul Mounged El-Hachem thụ
phong Linh Mục năm 1959 và hoạt động mục vụ trong giáo phận Antioche của các tín hữu
Công Giáo Maronit.
Từ 1970 đến 1978, Cha Paul làm việc tại Ủy Ban Tòa Thánh
về Truyền Thông Xã Hội. Sau đó Cha chuyển sang Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh lo về các
dịch vụ chung. Năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) chỉ định Cha làm
Giám Mục giáo phận Baalbek-Deir El-Ahmar nơi đồng bằng Bekaa. Đây là một trong những
giáo phận khó khăn nhất của Liban. Bởi lẽ, lúc ấy trong giáo phận có sự hiện diện
của hai lực lượng đáng sợ. Một đàng là quân đội Syri. Đàng kia là nhóm khủng bố Hezbollah.
Thật vậy, tín đồ Hồi Chiite bùng nổ vào những năm cuối, còn các tín hữu Kitô thì như
bị đẩy khỏi thành phố cổ Baalbek.
Giữa bối cảnh tang thương ấy nổi bật khuôn
mặt Đức Cha Paul Mounged El-Hachem. Đức Cha không thuộc loại người than mây khóc gió,
âu sầu phiền não vì số phận ảm-đạm của mình và của tín hữu Công Giáo Đông Phương.
Không! Trái lại, Đức Cha đặc biệt hoạt động trong hai lãnh vực:
- Thứ nhất,
cổ động duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng bằng cách xây cất thánh
đường và mở lại Trường Quốc Gia Maronit ở Baalbek, đồng thời rao giảng Tin Mừng Cứu
Rỗi của Đức Chúa GIÊSU KITÔ với ngôn từ rõ ràng và chính xác. - Thứ hai, cố gắng
dạy cho người Hồi lẫn tín hữu Kitô biết sống chung trong hòa bình.
Tín đồ
Hồi thật lòng kính trọng vị Giám Mục Công Giáo hăng say, luôn luôn thực thi đức bác
ái và thể hiện đức tính dịu hiền, trong khi vẫn can đảm bảo vệ Đức Tin Công Giáo và
quyền lợi của nhóm thiểu số các tín hữu Kitô. Ngoài ra còn điểm thuận lợi khác dưới
mắt người Hồi, đó là, gia đình Đức Cha Paul Mounged El-Hachem thuộc cùng bộ tộc Bani
Hachem với Mahomet.
Đức Cha ý thức sâu xa rằng, để hai cộng đoàn Hồi giáo
và Kitô giáo có thể chung sống an hòa cần phải tạo hai điều kiện:
- Thứ nhất,
giáo dục và huấn luyện các tín hữu Công Giáo hiểu rõ các giá trị nền tảng vững chắc
của Đức Tin Kitô. - Thứ hai, cả Hồi giáo lẫn Kitô giáo cần biết rõ tôn giáo của
mình và tôn giáo bạn.
Tín hữu Kitô và đặc biệt là tín đồ Hồi giáo, thường
phải chịu trách nhiệm nặng nề về sự hiểu biết thiếu sót đối với tôn giáo bạn, y như
tục ngữ Ả-rập có câu rằng:
- Con người là kẻ thù của điều họ không am tường.
Chính trong lúc hoạt động tìm hiểu lẫn nhau mà cả tín đồ Hồi giáo lẫn tín hữu Công
Giáo góp phần chung xây một đất nước Liban cường thịnh. Liban là quốc gia đặc thù,
nơi các tôn giáo có thể sống chung, vượt lên trên mọi khó khăn, các khác biệt văn
hóa. Nhờ đó mà Liban có thể làm chứng cho việc chung sống an hòa giữa các tôn giáo
và chủng tộc khác nhau.
Đức Cha Paul Mounged El-Hachem dâng hiến mọi khả năng
cùng sức lực để phục vụ các lý tưởng vừa nói, không những trong giáo phận thuộc quyền
mà còn vượt xa ra bên ngoài. Đức Cha cộng tác với tập san OASIS do Đức Hồng Y Angelo
Scola Thượng phụ thành Venezia, miền Đông Bắc nước Ý, khởi xướng, với mục đích bắt
nhịp cầu đối thoại thân hữu giữa Đông và Tây.
Và Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ
sớm nhận ra giá trị các tài năng mục vụ của vị chủ chăn kiên cường. Ngày 28-8-2005,
Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Paul Mounged El-Hachem làm Sứ
Thần Tòa Thánh tại các nước Kuwait, Bahrein, Yémen và Qatar, đồng thời làm Đại diện
tông tòa trong mọi bán đảo Ả-Rập.
... THIÊN CHÚA phán như sau: ”Từ ngọn
cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non. Chính Ta sẽ trồng
nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ
trổ cành và kết trái, thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương
mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng
ruộng sẽ nhận biết chính Ta là THIÊN CHÚA. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp.
Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là THIÊN
CHÚA, Ta đã phán là Ta thực hiện” (Ézéchiel 17,22-24).
(”Le
CHRIST au monde”, Novembre-Décembre/2005, trang 560-561)