Chúa nhựt hôm qua thật là gồm nhiều biến cố và kỷ niệm để dâng ý
chỉ cầu nguyện. Theo thông lệ từ 100 năm nay, ngày 18 tháng giêng mở
đầu Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hợp nhất.
Năm nay, đề tài được chọn là “Xin cho họ được nên
một trong bàn tay của Chúa” (Ed 37,17), và các bài suy niệm được giao
cho một nhóm Kitô hữu ở Đại hàn sọan thảo. Tuần lễ kéo dài cho
đến ngày 25 tháng giêng, lễ kính thánh Phaolô trở lại, và đức
thánh cha sẽ ra đền thờ thánh Phaolô ngoại thành để chủ
sự buổi hát kinh chiều. Ngoài ra, ngày 18 tháng giêng hôm qua còn trùng hợp với lễ
bế mạc Đại hội quốc tế các gia đình, diễn ra tại
Mexicô. Đức Bênêđictô XVI đã cử hồng y Tarcisio
Bertone làm Đặc sứ để chủ toạ thánh lễ bế mạc, nhưng ngài
đã gửi một sứ điệp truyền hình vào tối thứ bảy sau buổi
đọc kinh Mân côi, và vào cuối thánh lễ ngày chúa nhựt. Ngài cũng loan
báo địa điểm tổ chức Đại hội lần tới vào
năm 2012 tại Milano.Chúng tôi sẽ tường thuật buổi lễ này trong
buổi phát ngày mai. Bài huấn dụ trưa chúa nhựt hôm qua được
dành cho một buổi cử hành khác, đó là ngày quốc tế dành cho những
người di cư và tị nạn. Nhân năm kỷ niệm thánh Phaolô,
Toà thánh đã đề cao vị tông đồ dân ngoại
như một kẻ di dân để truyền bá Tin mừng, mà trọng tâm là ý định
của Thiên Chúa là quy tụ muôn dân thành một gia đình. Sau cùng, đức
Benêđictô XVI không quên nhắc đến tình trạng đau thương
tại Gaza, và chia buồn với các nạn nhân, đa số là nhi
đồng, các người bị thương cũng như gia đình của
họ. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến Hôm
là ngày thế giới dành cho những người di cư và tị nạn. Bởi vì năm nay là năm thánh
Phaolô, cho nên khi nghĩ đến thánh Phaolô, một tông đồ lưu động của Tin mừng, tôi
đã chọn đề tài: “Thánh Phaolô di cư, tông đồ của muôn dân”. Ông Saulô, - đây là tên
gọi Do thái – sinh ra trong một gia đình Do thái, di cư sang Tarso, một thành phố
quan trọng thuộc miền Cilicia, và lớn lên với ba nền văn hóa – do thái, hy lạp, la
mã, với một não trạng mang chiều kích hoàn vũ. Từ chỗ là kẻ bách hại các Kitô hữu,
ông trở lại làm tông đồ của Tin mừng, biến thành một “sứ giả” của Chúa Kitô phục sinh,
để làm cho muôn dân được biết Người, bởi vì ông thâm tín rằng trong Đức Kitô, tất
cả mọi dân tộc được kêu gọi họp nên đại gia đình của những con cái Chúa. Đó cũng
là sứ mạng của Hội thánh, nhất là vào thời đại toàn-cầu-hóa hôm nay. Là người Kitô
hữu, chúng ta không thể không ý thức nhu cầu truyền thông sứ điệp yêu thương của Chúa
Kitô cho những ai không biết Người, hoặc cho những ai đang lâm vào tình cảnh khó khăn
cực khổ. Ngày hôm nay tôi nghĩ đến những người di cư. Thực trạng của họ rất là đa
dạng: trong vài trường hợp, họ đã hội nhập được và sống bình an, tạ ơn Chúa. Tiếc
thay, nhiều trường hợp khác thì thật là long đong và tang thương. Tôi muốn bảo đảm
rằng cộng đoàn Kitô hữu nhìn mỗi người và mỗi gia đình với sự quan tâm, và cầu xin
thánh Phaolô cho được sức mạnh để hăng say cỗ võ sự sống chung trên khắp thế giới
giữa mọi người thuộc chủng tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Thánh Tông đồ đã chỉ
cho chúng ta bí quyết của cuộc đời của mình như thế này, khi viết cho các tín hữu
Philipphê (3,12): “Cả chính tôi cũng đã được Chúa Kitô chinh phục”, và ông nói thêm
“Anh em hãy bắt chước tôi” (Pl 3,17). Đúng thế, mỗi người chúng ta, tuỳ theo ơn gọi,
và tại nơi mà mình sinh sống làm việc, được mời gọi làm chứng cho Tin mừng, với sự
săn sóc đặc biệt dành cho những anh chị em vì những lý do khác nhau, từ nước khác
đến sống với chúng ta. Như thế chúng ta đánh giá hiện tượng di cư như là cơ hội tiếp
xúc giữa các nền văn minh. Chúng ta hãy cầu nguyện và hành động ngõ hầu điều này xảy
đến một cách hoà bình và xây dựng, trong sự tôn trọng và đối thoại, ngăn chặn những
mưu toan muốn gây hấn và đàn áp. Tôi muốn thêm đôi lời dành cho những công nhân
hàng hải và những người đánh cá, đang gặp nhiều điều phiền toái trong thời gian gần
đây. Ngoài những khó khăn cố hữu, họ bị ngăn cản không được cập bến hoặc đón tiếp
các cha tuyên uý, và phải đương đầu với nạn hải tặc và những thiệt hại do những cuộc
đánh cá bất hợp pháp. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi, và cầu chúc cho lòng quảng
đại mà họ tỏ ra trong công tác cứu trợ trên mặt biển, sẽ được đánh giá cao. Sau cùng
tôi nghĩ đến Đại hội quốc tế các gia đình tại Mexicô bế mạc hôm nay, và tuần lễ cầu
nguyện cho các Kitô hữu được hợp nhất, bắt đầu từ hôm nay. Anh chị em thân mến,
chúng ta hãy nài xin Đức Maria chuyển cầu tất cả những ý chỉ ấy cho chúng ta.