Thứ bảy đầu tháng 3-1-2004 bà Pierina Masi êm ái ra đi về Nhà Cha trên Trời,
hưởng dương 30 tuổi.
Bà ra đi để lại một đứa con trai tuổi còn thơ và người
chồng trẻ. Nơi bà nổi bật chứng tá cuộc sống tín hữu giáo dân - sống đạo giữa đời
- đặc biệt trong môi trường gia đình. Bà là bà mẹ Công Giáo gương mẫu, luôn sống đơn
sơ khiêm hạ, nhẹ nhàng và kín đáo.
Pierina Masi chào đời tại một ngôi làng
nhỏ tên Nereto nơi vùng Marche ở miền Trung nước Ý. Như bao thiếu nữ đồng quê khác,
cô Pierina hồn nhiên lớn lên trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình.
Nơi Pierina
kết tụ nhiều đức tính của người dân sống nơi thôn dã: cần cù, nhẫn nhục, rộng lượng,
chơn chất, trung tín và đầy Đức Tin. Cứ mỗi sáng Chúa Nhật, Pierina rời nhà thật sớm
đi bộ tới nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Trên đường đi, cô thiếu nữ ghé vào nhà Ông Bà
Nội để cùng với Ông Bà tiếp tục con đường đến nhà thờ. Khoảng đường dài 2 cây số,
nhưng đối với đôi chân khoẻ mạnh, cô thiếu nữ không cảm thấy chút nào nhọc mệt. Trái
lại là đàng khác. Mùa đông cũng như mùa hè. Khi trời nắng cũng như lúc trời mưa hoặc
tuyết rơi, Pierina không bao giờ lỗi hẹn với Ông Bà Nội và không bỏ qua Chúa Nhật
nào mà không tham dự Thánh Lễ. Thánh Lễ là nguồn năng lực thiêng liêng nuôi dưỡng
linh hồn Pierina.
Năm tháng trôi qua Pierina lớn lên nhưng vẫn giữ nét đẹp
trinh nguyên trên khuôn mặt, giản dị trong giao tế, mạnh mẽ trong Đức Tin và nhiệt
thành trong tình bác ái.
Rồi Pierina lập gia đình và trở thành người mẹ hạnh
phúc của một đứa con trai kháu khỉnh. Các nhân đức tiếp tục phát triển và trở nên
vững mạnh hơn. Nhưng sức khoẻ thể xác lại suy giảm. Dầu vậy bà Pierina vẫn lo lắng
cho cuộc sống thiêng liêng hơn là cho thân xác. Bà đọc rất nhiều sách báo Công Giáo
và các Cuốn Truyện Các Thánh. Bà rất có lòng mộ mến Cha Thánh Pio (1887-1968). Mỗi
khi có dịp bà thường đi hành hương về San Giovanni Rotondo nơi có mộ của Cha Thánh
Pio.
Bà Pierina chuyên về nghề thợ may. Một nghề đòi hỏi nhiều tỉ-mỉ chuyên-cần
và nhẫn-nhục. Nhưng cuộc sống được phân chia cách hòa điệu. Bà vẫn dành đủ thời giờ
để săn sóc chồng con và dọn dẹp cửa nhà. Chồng và con là hai đối tượng thân yêu nhất.
Nhưng trước hết và trên hết, bà dành trọn con tim để yêu mến THIÊN CHÚA. Bà là mẫu
gương bà mẹ gia đình sống đạo giữa đời, kín múc sức mạnh từ nơi việc cầu nguyện. Bà
cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, đặc biệt cho ai buồn phiền và đau yếu. Bà cầu nguyện
sốt sắng và thiết tha đến nỗi gần như được xuất thần. Chính chồng bà cảm động làm
chứng sau khi bà qua đời:
- Tôi có cảm tưởng như trông thấy một luồng sáng
diệu kỳ phát ra từ nơi cơ thể của nàng.
Chưa hết. Bà Pierina như bơi lội trong
bầu khí cầu nguyện và sự hiện diện của THIÊN CHÚA. Bà dành riêng một căn phòng trong
ngôi nhà của gia đình và biến căn phòng thành nhà nguyện nhỏ. Bà tự tay trang hoàng
căn phòng và dành cho căn phòng một tâm tình trang trọng hết sức đặc biệt.
Cuối năm 2003 bà Pierina chính thức được loan báo tin không lành:
- Chứng
ung thư vú của bà vô phương chữa trị.
Bà chỉ còn đợi giờ chết. Và thật thế.
Cơ thể non yếu mảnh khảnh của bà không chống chọi lâu với tử thần. Ngày thứ bảy đầu
tháng 3-1-2004 bà Pierina Masi êm ái vĩnh biệt hiền phu và quý tử để ra đi về Nhà
Cha trên trời. Bà hưởng dương 30 tuổi.
Chính Cha Sở giáo xứ Nereto đã làm
chứng về cuộc sống gương mẫu của bà Pierina với tư cách là vợ và là bà mẹ Công Giáo:
- Bà nêu cao gương sáng cho tất cả các bà mẹ Công Giáo trong thời đại chúng ta đang
sống.
Thật vậy. Rất ít bà vợ và người mẹ như bà Pierina biết dung hòa cách
diệu kỳ giữa cuộc sống gia đình và nghề nghiệp, giữa bổn phận làm vợ làm mẹ với các
công việc nội trợ thường ngày. Hơn thế nữa, bà là mẫu gương Đức Tin sâu xa, Đức Tin
anh hùng biểu lộ qua cử chỉ và biến cố nhỏ nhặt nhất. Bà nên thánh trong khung cảnh
bình thường của giáo dân sống đạo giữa đời.
Đây là nét đẹp trông ra thật nhỏ
bé trước con mắt người đời nhưng lại lớn lao cao cả trước THIÊN CHÚA, Đấng biết rõ
và thấy hết mọi sự.
Và rất nhiều người nơi xứ đạo trong cùng quê Nereto vẫn
nhắc nhớ về bà Pierina Masi với trọn tâm tình thương mến và cảm tạ THIÊN CHÚA vì được
hồng phúc quen biết bà.
... ”Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng
quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ
chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho
chồng .. Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành khi ngồi chung với hàng kỳ mục
trong dân. Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn. Trang phục của nàng
là quyền uy danh giá, nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Nàng khôn ngoan trong
lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong
nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng
có phúc. Chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen: ”Có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn
trổi trang gấp bội”. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ
kính sợ THIÊN CHÚA mới đáng cho người đời ca tụng” (Sách Châm Ngôn 31 10-30).