Đức Thánh Cha tiễn biệt ĐHY Laghi, nguyên Tổng trưởng
Bộ giáo dục Công Giáo
VATICAN. Sáng 13-1-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự nghi thức tiễn biệt ĐHY Pio Laghi,
nguyên Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo, và từng là Sứ Thần Tòa Thánh đầu tiên tại
Hoa Kỳ, qua đời tại Roma tối ngày 10-1 vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi (1922).
ĐHY qua đời tại bệnh viện Carlo di Nancy gần Vatican vì bệnh máu khiến cho cơ tim
bị yếu.
ĐTC tiến vào đền thờ Thánh Phêrô vào cuối thánh lễ an táng Đức Cố
HY do ĐHY Angelo Sodano, Niên trường Hồng y đoàn, chủ sự lúc 11 giờ tại Đền thờ Thánh
Phêrô, cùng với hơn 24 Hồng Y và gần 30 GM. Hiện diện trong thánh lễ có thân nhân,
và gần 1 ngàn tín hữu.
Trong bài giảng, ĐTC nhắc đến một đoạn trong di chúc
tinh thần ĐHY Pio Laghi viết ngày 14-11 vừa qua: ”Tôi tái dâng hiên đời tôi cho Giáo
Hội, cho ĐTC và cho sự thánh hóa các anh em tôi trong chức linh mục. Ngay từ bây giờ
tôi chấp nhận cái chết mà Chúa Quan Phòng dành cho tôi: tôi chỉ xin một điều là những
ngày đau khổ của tôi, nếu có thể, được rút ngắn cũng là để không gây quá nhiều bất
tiện cho những người phải giúp đỡ tôi”.
ĐTC quảng diễn bài Tin Mừng về các
mối phúc thật, đoạn Tin Mừng được ĐHY Laghi nhiều lần suy niệm và giải thích cho các
tín hữu.. ”Thiên Chúa đã sáng tạo súng ta cho Chúa và trong Chúa chúng ta tìm được
hạnh phúc. Khi sống hợp theo lời Chúa, chúng ta có thể biến cả những thử thách và
đau khổ trong cuộc lữ hành trần thế của chúng ta thành nguồn mạch an bình và vui tươi”.
ĐTC cũng gợi lại công trình phục vụ của ĐHY Laghi, đặc biệt từ lúc làm Khâm Sứ Tòa
Thánh tại Palestine từ năm 1969. Sau khi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Argentina, năm
1980 Đức TGM Laghi làm Khâm sứ rồi Sứ Thần Tòa Thánh đầu tiên tại Hoa Kỳ khi nước
này lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1984. Sau cùng, ngài làm Tổng trưởng
Bộ giáo dục Công Giáo trong 9 năm trời, từ 1990 đến khi về hưu hồi năm 1999. ĐHY Laghi
đã thi hành những sứ mạng đặc biệt như hồi tháng 5 năm 2001, ngài mang thư của ĐGH
cho chính quyền Israel và Palestine để khích lệ sớm ngưng bắn và tái lập hòa đàm.
2 năm sau, ngày 1-3-2003, ĐHY Laghi lại được đặc phái đến Washington để trao cho Tổng
thống Hoa Kỳ một sứ điệp của ĐGH trình bày lập trường và các sáng kiến của Tòa Thánh
hầu giải trừ võ trang và tái lập hòa bình ở Trung Đông. Các sứ vụ khó khăn ấy, ĐHY
Laghi vẫn luôn cố gắng chu toàn trong niềm trung thành tận tụy đối với Chúa Kitô và
Giáo Hội”.
Với sự qua đi của ĐHY Pio Laghi, Hồng y đoàn còn 189 vị, trong
số này có 116 Hồng y cử tri và 73 vị trên 80 tuổi. (SD 13-1-2009)