2008-12-26 15:12:36

Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho 2 nữ tu tại Kenya


VATICAN. Trưa hôm 26-12-2008, ĐTC Biển Đức 16 tái kêu gọi những kẻ bắt cóc trả tự do cho hai nữ tu thừa sai người Italia.

Cách đây hơn 2 tháng rưỡi, chị Caterina Giraudo 67 tuổi và chị Maria Teresa Oliviero 61 tuổi bị bọn người võ trang bắt cóc trong đêm 9-11-2008 và dường như bị dẫn sang Somalia gần đó. Nữ tu Giraudo làm việc từ 35 năm nay và chị Oliviero hoạt động từ 25 năm nay tại Kenya. Các chị phụ trách một bệnh xá và một trung tâm tiếp đón người tàn tật và các bệnh nhân lao phổi.

Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng hơn 1 ngàn tín hữu trưa ngày lễ kính thánh Stephano, tại Quảng trường Thánh Phêrô, dưới trời mưa nhẹ, ĐTC nói: ”Trong bầu không khí của lễ Giáng Sinh, chúng ta càng cảm thấy lo lắng cho những người ở trong tình trạng đau khổ và khó khăn trầm trọng. Trong số những người ấy, tôi nghĩ đến 2 nữ tu thánh hiến người Italia, chị Maria Teresa Oliviero và Caterina Giraudo, thuộc Phong trào chiêm niệm thừa sai ”Cha De Foucauld” bị bắt cóc từ hơn 1 tháng rưỡi nay, cùng với một nhóm cộng sự viên địa phương, tại làng El Waq ở mạn bắc Kenya. Trong lúc này tôi muốn họ cảm thấy tình liên đới của tôi và của toàn thể Giáo Hội. Chúa giáng sinh, đến ban cho chúng ta hồng ân tình thương của Ngài, xin Chúa đánh động tâm hồn những kẻ bắt cóc và ban cho những người chị em chúng ta sớm được trả tự do để có thể tiếp tục hoạt động vô vị lợi phục vụ những anh chị em nghèo khổ nhất. Anh chị em thân mến, tôi cũng mời gọi tất cả anh chị em cầu nguyện cho ý nguyện đó, và không quên nhiều người khác bị bắt cóc tại các nơi khác trên thế giới mà người ta không có tin tức rõ ràng về họ: tôi nghĩ đến những người bị bắt cóc vì lý do chính trị cũng như vì những lý do khác tại Mỹ châu latinh, tại Trung Đông, tại Phi châu. Ước gì kinh nguyện liên đới của chúng ta là sự trợ lực thân mật và thiêng liêng đối với họ trong lúc này”.

Trước đó, trong bài huấn dụ ngắn dẫn vào kinh Truyền Tin, trong Năm Thánh Phaolô Tông Đồ, ĐTC đã nêu bật mối liên hệ giữa thánh Stephano Phó tế tử đạo và thánh Phaolô tông đồ. Ngài nói:

”Sách Tông đồ công vụ kể lại ”các nhân chứng đặt áo choàng của họ dưới chân một chàng thanh niên tên là Saulo” (Cv 7,58). Đây là lần đầu tiên thánh Phaolô, với tên Do thái là Saulo, trong tư cách là kẻ hăng hái bách hại Giáo Hội (Cf Ph 3,6), điều mà lúc đó Saulo coi là một nghĩa vụ và là một lý do để hãnh diện. Về sau, thánh nhân có thể nói rằng chính chứng tá của thánh Stephanô đã giữ một vai trò quyết định trong sự hoán cải của mình.”

ĐTC giải thích lời quả quyết đó và nhắc lại biến cố Saulo ngã ngựa trên đường đi Damasco để bách hại các tín hữu Kitô và nghe thay lời Chúa phán: ”Ta là Giêsu mà ngươi đang bách hại!” (Cv 9,5). Saulo đã bách hại Giáo Hội và đã cộng tác vào việc ném đá Stephano, đã thấy thánh nhân chịu chết vì bị ném đá và nhất là đã thấy cách thức Stephano chịu chết, giống hệt như Chúa Kitô, nghĩa là cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ sát hại mình (cf Cv 7,59-60). Trên đường đi Damasco, Saulo hiểu rằng bách hại Giáo Hội là bách hại Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại thực. Chúa Giêsu sống trong Giáo Hội của Người và sống trong cả Stephanô... Hầu như chúng ta có thể nói rằng trong tiếng nói của Chúa Kitô, Saolô đã cảm thấy tiếng nói của Stepheno, và nhờ sự chuyển cầu của thánh nhân, Saulo cảm thấy ơn thánh Chúa đánh động tâm hồn mình. Và thế là cuộc sống của Phaolô được biến đổi hoàn toàn. Từ lúc đó, Chúa Giêsu trở thành công lý, sự thánh thiện và ơn cứu độ của ngài (cf 1 Cr 1,30), trở thành tất cả của thánh nhân.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Anh chị em thân mến, nơi thánh Stephano, chúng ta thấy thể hiện những hoa trái đầu tiên của ơn cứu độ mà cuộc Giáng Sinh của Chúa Kitô mang lại cho nhân loại, đó là chiến thắng của sự sống trên sự chết, tình thương trên oán thù, ánh sáng chân lý trên tối tăm của dối trá”.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC còn chào thăm họ bằng 6 thứ tiếng khác nhau (SD 26-12-2008)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.