Một thanh niên Công Giáo trẻ tuổi Ý thuộc dòng quý tộc, thật đẹp trai. Nhưng chàng
dại dột đi theo bạn bè xấu, ăn chơi phóng túng, tiêu xài tiền của và hoang phí thể
xác. Cho đến một ngày, thân tàn ma dại, vừa lâm trọng bệnh vừa quá xấu hổ, chàng rời
thành phố, thoát khỏi gia đình khá giả, một mình trốn lên thủ đô. Chàng vào chữa bệnh
trong một dưỡng đường tối tân sang trọng bậc nhất thủ đô Roma.
Sau khi chàng
bỏ đi, thân phụ chàng quá âu sầu, lâm trọng bệnh và qua đời. Còn lại hiền mẫu đạo
đức và can đảm. Bà không tuyệt vọng. Bà lặn lội lên thủ đô tìm con. Sau khi dò hỏi
tin tức, bà tìm đến dưỡng đường thăm con. Bà ở lại chăm sóc con với trọn yêu thương
thắm thiết. Hơn thế nữa, với tâm tình của người mẹ đau khổ vì con.
Vừa chăm
sóc thể xác bà vừa nghĩ đến tình trạng sức khoẻ linh hồn của con. Bà khuyên nhủ nhắc
nhở con ăn năn thống hối, trở về với bổn phận chân chính của một tín hữu Công Giáo
đối với THIÊN CHÚA. Bà cẩn thận mời vị Linh Mục quen biết với gia đình đến thăm con.
Nhưng khi vừa trông thấy bóng dáng vị Linh Mục, chàng thanh niên bỗng nổi giận. Chàng
la hét ầm ĩ, rồi rút súng dấu dưới giường ra. Chàng hăm dọa sẽ giết chết vị Linh Mục
nếu ngài trở lại thăm chàng lần nữa!
Sau câu chuyện đau thương, bà mẹ đau
khổ tìm đến đan viện Sant'Andrea delle Fratte, khấn xin các tu sĩ cầu cho một tội
nhân ơn thống hối trở về cùng THIÊN CHÚA.
Về lại dưỡng đường bà năn nỉ con
trao cho bà khẩu súng. May mắn là chàng chấp nhận trao cho mẹ. Bà vui mừng đem khẩu
súng đặt dưới chân bức tượng Đức Mẹ MARIA. Ơn huệ bà xin cho con thực hiện một phần.
Bà sốt sắng tiếp tục cầu cho con ơn ăn năn hoàn toàn.
Bà nghĩ ra một diệu
kế. Bà mua một bó hoa hồng, dấu vào giữa bó hoa một ”ảnh vảy phép lạ” (ảnh Đức Mẹ
ban ơn). Bà đem bó hoa đặt trên bàn thờ Đức Mẹ MARIA, trong một buổi đọc kinh kính
Đức Mẹ. Sau đó, bà đem bó hoa đến tặng con.
Chàng trai trông thấy bó hoa,
cảm động trước tâm tình ưu ái tế nhị của mẹ. Chàng không hết lời cám ơn mẹ. Nhưng
khi mân mê những đóa hoa mỹ miều, mắt chàng bỗng trông thấy ”ảnh vảy phép lạ”. Chàng
chăm chú nhìn thật lâu ảnh vảy. Bỗng phép lạ thực sự xảy ra. Chàng xin hiền mẫu mời
Linh Mục đến cho chàng xưng tội. Xưng tội xong, chàng sốt sắng rước Mình Thánh Đức
Chúa GIÊSU. Ơn thánh hoàn toàn trở lại trong tâm hồn chàng. Trong những ngày cuối
đời còn lại, chàng không ngừng cảm tạ hiền mẫu, người mẹ trần gian yêu dấu đã đưa
chàng về với THIÊN CHÚA, qua sự can thiệp chí ái của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc.
Tại nghĩa trang Verano nổi tiếng của thành phố Roma, trong một thời gian dài, người
đến viếng nghĩa trang đều trông thấy trên ngôi mộ mới xây của chàng thanh niên quý
tộc, một bó hoa hồng khô, lồng trong khung kính. Đây là bó hồng phép lạ, bó hồng mà
mẹ chàng đã dấu ”ảnh vảy phép lạ Đức Mẹ”, để xin cho chàng ơn thống hối ăn năn tội,
trước khi chết.
... ”Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,
và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ: cứ chiều theo ước
muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết
rằng: về tất cả những điều đó, THIÊN CHÚA sẽ gọi bạn ra xét xử .. Giữa tuổi thanh
xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ
đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi.. Đừng chờ đến khi bụi đất
lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho THIÊN CHÚA, hơi thở Ngài đã ban
cho mình .. Hãy kính sợ THIÊN CHÚA và tuân giữ các mệnh lệnh Ngài truyền, đó
là tất cả đạo làm người, vì THIÊN CHÚA sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành
vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu” (Sách Châm Ngôn 11..12).
(P. Arturo D'Onofrio, ”Con Maria un cammino di Fede e di Amore”, LER, 1988, trang
118)