Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chủng sinh luôn tìm gặp Chúa
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 nhắn nhủ các đại chủng sinh Italia noi gương thánh Phaolô
Tông Đồ, không ngừng gặp gỡ Chúa Kitô trong sự lắng nghe Lời Chúa và kinh nguyện.
Ngài đưa ra lời kêu gọi này trong buổi tiếp kiến sáng 29-11-2008 dành cho gần 500
người gồm các đại chủng sinh thuộc 3 Đại chủng viện miền Marchigiano ở Ancona, Pugliese
ở Molfetta và Abruzzese ở Chieti, tất cả thuộc miền trung nam Italia, cùng với các
GM liên hệ, Ban Giám đốc và giáo sư, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập các đại chủng
viện này.
ĐTC nói đến những thách đố đang chờ đợi các linh mục tương lai,
với sứ mạng gieo vãi hạt giống Lời Chúa. ”Sứ mạng này trở nên khó khăn hơn trong bối
cảnh xã hội ngày nay: nhiều người sống như thể không cần Thiên Chúa. Họ sống trong
một thứ chủ thuyết duy lý khép kín vào mình, coi những khoa học thực hành như khuôn
mẫu duy nhất của tri thức, và coi tất cả những gì còn lại chỉ là chủ quan, kể cả những
kinh nghiệm tôn giáo cũng bị họ coi như một chọn lựa chủ quan, không quan trọng thiết
yếu đối với cuộc sống. Vì những lý do đó và những lý do khác, chắc chắn ngày nay,
tin là điều khó khăn, và ngày càng khó đón nhận Chân Lý là Đức Kitô, ngày càng khó
xả thân vì chính nghĩa Tin Mừng. Tuy nhiên, những tin tức hằng ngày cho thấy con người
ngày nay cũng thường hoang mang lạc hướng, lo âu về tương lai và tìm kiếm những gì
là chắc chắn, những điểm tham chiếu vững chắc. Con người của ngàn năm thứ ba cũng
như trong mọi thời đại, đang cần Thiên Chúa và họ tìm kiếm Chúa mà nhiều khi không
ý thức điều ấy. Vì thế, nghĩa vụ của các tín hữu Kitô, đặc biệt các linh mục, là đón
nhận khát vọng sâu xa trong tâm hồn con người, và mang lại cho mọi người Lời Hằng
Sống bất biến là Chúa Kitô, niềm Hy vọng của thế giới.
Từ tiền đề trên đây,
ĐTC nhắn nhủ các chủng sinh hãy coi trọng và tận dụng những năm thụ huấn ở chủng viện.
Ngài nói: ”Chiếm chỗ đứng thứ I ở đây là sự liên lỷ tìm kiếm quan hệ bản thân với
Chúa Giêsu; kinh nghiệm thân mật về tình yêu Chúa ta có thể thủ đắc được đặc biệt
qua kinh nguyện, và sự tiếp xúc với Kinh Thánh, đọc, giải thích và suy niệm Kinh Thánh
trong niềm tin của Cộng đoàn Giáo Hội.”
ĐTC nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô.
Thánh nhân vốn là một người trung thành tuân giữ tất cả các qui luật của Torah và
truyền thống Do thái, nhưng sau khi được gặp Chúa Giêsu, 'Những điều ấy vốn là một
điều lợi đối với tôn, nay tôi coi chúng như một sự mất mát vì Chúa Kitô', như thánh
nhân đã viết cho các tín hữu thành Philiphê: ”Vì Chúa Kitô, tôi đã bỏ tất cả những
điều ấy và coi chúng là rơm rác, để được Chúa Kitô và ở trong Chúa” (cf 3,7-9). Sự
hoán cải không loại trừ những gì là chân, là thiện trong cuộc sống của thánh nhân,
nhưng đã làm cho thánh nhân giải thích một cách mới mẻ sự khôn ngoan và chân lý của
Luật và các Ngôn Sứ, để có khả năng đối thoại với mọi người, theo gương Thầy Chí Thánh”.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Hỡi các chủng sinh quí mến, noi gương thánh Phaolô, các con
đừng mệt mỏi tìm gặp Chúa Kitô, trong sự lắng nghe, đọc và học hỏi Kinh Thánh, trong
kinh nguyện và trong sự suy niệm, trong phụng vụ và mọi hoạt động hằng ngày.” (SD
29-11-2008)