Hôm qua là lần chót Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh
Truyền tin tại Castel Gandolfo. Chính ngài đã cho biết như vậy
sau khi ban phép lành Toà thánh, và gửi lời chào tạm biệt các khách hành hương
cũng như các cơ quan chính quyền địa phương. Như quý
vị đã biết, chúa nhựt sắp tới, Thượng hội đồng
Giám mục sẽ khai mạc với Thánh lễ tại đền thánh Phaolô ngoại thành. Trong
bài huấn dụ hôm qua, sau khi chú giải bài Tin mừng trong thánh lễ thuật lại dụ ngôn
về hai người con được mời vào làm việc trong vườn
nho, đức Bênêđictô XVI đã kết luận là cần biết khiêm tốn
đón nhận hồng ân cứu chuộc. Đức khiêm tốn cũng được
thánh Phaolô đề cao trong bài đọc thứ hai khi trình bày
tấm gương của Đức Kitô. Đặc biệt
đức khiêm tốn đã được chú giải khi ôn lại cuộc
đời của đức thánh cha Gioan Phaolô I, mà hôm qua kỷ niệm
30 năm băng hà. Tuy triều đại giáo hoàng ngắn ngủi (tròn 33 ngày),
nhưng ngài đã thu hút được thiện cảm của quần chúng nhờ
tính đơn sơ khiêm tốn. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh
chị em thân mến
Hôm nay phụng vụ trình bày cho chúng ta dụ ngôn về hai người
con được cha mời vào làm việc trong vườn nho của mình. Một anh lập tức trả lời “dạ
vâng” nhưng rồi không đi; anh kia thì lúc đầu từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại và làm
theo ý muốn của cha. Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn bày tỏ lòng quý mến đối với
những tội nhân biết hoán cải, và Chúa dạy chúng ta hãy biết khiêm tốn đón nhận hồng
ân cứu rỗi. Thánh Phaolô trong đoạn văn trích từ lá thư gửi các tín hữu Philippê mà
chúng ta nghe hôm nay, cũng khuyên chúng ta hãy khiêm tốn. Người viết: “Anh em đừng
làm điều gì vì cạnh tranh hoặc ham hố danh giá, nhưng với tâm tình khiêm tốn mỗi người
hãy coi người khác hơn mình” Pl 2,3). Đó là những tâm tình của Chúa Kitô, vì chúng
ta mà Người đã từ bỏ vinh quang thần linh, trở nên người phàm và hạ mình cho đến chết
trên khổ giá (xc Pl 2,5-8). Động từ được sử dụng trong nguyên bản Hy-lạp ekenôsen
theo nghĩa đen là khoét rỗng chính mình, và làm sáng tỏ sự khiêm tốn sâu xa và tình
thương vô hạn của Chúa Giêsu, người tôi tớ khiêm tốn hơn ai hết.
Khi suy nghĩ
nhưng bản văn của Kinh thánh, tôi liền nghĩ đến đức giáo hoàng Gioan Phaolô I, hôm
nay giỗ 30 năm ngày băng hà. Khi được chọn làm giám mục, Người đã chọn khẩu hiệu giống
như thánh Carlô Borromeo Humilitas (Khiêm tốn), một lời tóm tắt cốt yếu của đời sống
Kitô hữu và chỉ dẫn nhân đức tất yếu của những kẻ trong Giáo hội được kêu vào việc
phục vụ của quyền bính. Trong một trong số bốn bài tiếp kiến chung, Người đã nói thế
này: “Tôi chỉ xin giới thiệu một nhân đức, nhân đức rất được Chúa Giêsu ưa thích,
bởi vì Chúa nói: các con hãy học tôi là kẻ hiền lành và khiêm tốn … Nếu anh em có
làm được việc gì vĩ đại, thì hãy nói: chúng tôi chỉ là những tôi tớ vô dụng”. Và Người
nhận xét: “Khuynh hướng thường tình nơi tất cả chúng ta thì ngược lại: cứ thích khoe
cho mọi người biết đến”. Nhân đức khiêm tốn có thể coi như là di chúc tinh thần của
Người.
Nhờ nhân đức khiêm tốn này mà chỉ cần 33 ngày để đức thánh cha Gioan
Phaolô II đi vào con tim của quần chúng. Trong các bài diễn từ, Người dụng những thí
dụ rút ra từ cuộc sống thưòng ngày, từ những kỷ niệm gia đình và từ túi khôn bình
dân. Tính đơn giản đã vận chuyển một giáo huấn vững chắc và phong phú, cộng thêm trí
nhớ đặc biệt và học thức quảng bác, Người đã trích dẫn rất nhiều văn hào đạo cũng
như đời. Ngưòi đã trở thành một giảng viên giáo lý tuyệt vời, theo gót thánh Piô X,
ngưòi đồng hương và tiền nhiệm trong chức vụ thượng phụ Venezia và kế vị thánh Phêrô.
Trong bài huấn từ vừa trưng dẫn, Người nói tiếp: “Chúng ta hãy tự nhận mình bé nhỏ
trước mặt Thiên Chúa. Tôi không ngại cảm thấy mình như đứa bé ở trước mặt mẹ của mình:
em tin tưởng vào mẹ, tôi tin tưởng vào Thiên Chúa, tin vào điều Chúa đã mặc khải”.
Những lời này đã nói lên tất cả bề sâu của lòng tin của Người. Chúng ta hãy cảm tạ
Thiên Chúa vì đã ban tặng Người cho Giáo hội và thế giới, đồng thời chúng ta hãy duy
trì tấm gương của Người, quyết tâm vun trồng nhân đức khiêm tốn, đã giúp cho Người
có khả năng gặp gỡ hết mọi người, đặc biệt là các em bé và những kẻ được coi như xa
lạ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, nữ tì khiêm tốn của Thiên Chúa, cầu cho chúng
ta được ơn đó.