Chân phước Pier Giorgio Frassati và Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Sydney
Phỏng vấn Đức Cha Mark Coleridge, Tổng Giám Mục Canberra, về việc rước hài cốt chân
phước Pier Giorgio Frassati sang Sydney và Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII
Ngày 18-6-2008 hài cốt chân phước Pier Giorgio Frassati đã được đưa từ nhà thờ chính
tòa Torino, bắc Italia, sang Sydney bên Australia. Chân phước Frassati là một trong
10 vị chân phước được chọn làm bổn mạng cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII sẽ
diễn ra trong các ngày từ 15 đến 20 tháng 7 này tại Sydney. Hôm mùng 4-7-2008 nhân
lễ kính chân phước, Đức Hồng Y George Pell Tổng Giám Mục Sydney đã chủ sự lễ kính
chân phước tại nhà thờ Biển Đức ở Sydney, nơi hài cốt chân phước Frassati sẽ được
trưng bầy cho tín hữu kính viếng cho tới ngày mùng 10 tới đây.
Trước khi hài
cốt chân phước Frassati được đưa sang Sydney, Đức Hồng Y Severino Poletti, Tổng Giám
Mục Torino, đã chủ sự lễ đồng tế với Đức Cha Mark Coleridge, Tổng Giám Mục Canberra,
thủ đô Australia, nhân danh các Giám Mục Australia sang Italia để nhận và tháp tùng
hài cốt chân phước Frassati.
Ngày 11 tháng 7 tới đây hòm đựng hài cốt chân
phước Pier Giorgio Frassati sẽ được rước tới nhà thờ chính tòa Sydney để cho người
trẻ thế giới kính viếng và cầu nguyện trong suốt thời gian diễn ra Ngày Quốc Tế Giới
Trẻ. Chiều ngày 14, giới trẻ sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện bên cạnh hài cốt
chân phước, do Linh Mục Thomas Rosica, từng đặc trách Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Toronto
và các sinh viên đại học công giáo, hướng dẫn.
Nhân lễ kính chân phước Frassati,
tại Torino cha xứ nhà thờ chính tòa, nơi có mộ của chân phước, đã chủ sự lễ nhớ với
sự tham dự của nhiều nhóm tín hữu sống theo tinh thần tu đức của chân phước. Trong
cùng ngày cũng có ba thánh lễ sáng và chiều cho giới trẻ tại giáo xứ Beata Vergine
delle Grazie, nơi chân phước đã sống. Tại Pessinetto và Mezzenille, là hai nơi chân
phước Frassati hay đến du ngoạn trên núi, tín hữu cũng tổ chức các giờ chầu Mình Thánh
Chúa để suy tư về tinh thần tu đức của vị chân phước trẻ, qua đời ngày 4 tháng 7 năm
1925, khi mới 24 tuổi. Vị tôi tớ Chúa Pier Giorgio Frassati đã được ĐGH Gioan PhaolO
II phong chân phước ngày 20 tháng 5 năm 1990.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới
qúy vị và các bạn một số nhận định của Đức Cha Mark Coleridge, Tổng Giám Mục Canberra,
về việc rước hài cốt chân phước Giorgio Frassati sang Sydney và Ngày Quốc Tế Giới
Trẻ lần thứ XXIII.
Hỏi: Thưa Đức Cha Coleridge, sự kiện
hàng ngàn người trẻ có thể cầu nguyện và biết chân phước Pier
Giorgio Frassati trong khung cảnh của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXIII, có ý nghĩa gì?
Đáp: Chân phước Pier Giorgio Frassati rất được tín hữu bên Australia biết tới.
Người không phải là chân phươc của một dân tộc hay một quốc gia, mà là gương mẫu của
một sự thánh thiện vô biên giới, vượt ngoài mọi ranh giới. Pier Giorgio đã sống một
cuộc sống ngắn ngủi, nhưng với một phẩm chất ngoại thường, và chúng tôi muốn rằng
vị chân phước trẻ này là dấu chỉ niềm hy vọng cho tất cả mọi người trẻ. Tại Sydeny,
chân phước là một người trẻ nói với giới trẻ rằng sự thánh thiện là điều có thể, và
khẩu hiệu của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ”Các con sẽ có được sức mạnh từ Thánh Thần và
các con sẽ là các chứng nhân cho Thầy” (Cv 1,8) có thể trở thành cuộc sống thật.
Hỏi: Nhưng mà Pier Giorgio đã chỉ sống có 24 năm, trong một
đất nước Italia các năm đầu tiên của thập niên
1900, trong một thực tại rất khác với thực tại của bầu khí Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
ngày nay, thưa Đức Cha...
Đáp: Số tuổi đời hay thời đại
lịch sử không quan trọng: chân phước Frassati nói với người trẻ rằng họ có thể là
các người ”lãnh đạo” của Giáo Hội ngay bây gìơ đây, chứ không cần phải đợi khi trở
thành người lớn. Còn hơn thế nữa, chân phước khiến cho chúng ta hiểu rằng giới trẻ
không phải là Giáo Hội của tương lai, mà họ có thể là kho tàng của Giáo Hội ngay từ
ngày hôm nay rồi, cả trong một thời đại mang đậm dấu vết tục hóa và chủ trương duy
đời như thời đại chúng ta đang sống ngày nay.
Hỏi: Liên quan tới việc chạm
trán với thế giới tục hóa, hồi tháng 2 năm nay Thánh Giá và hình Đức
Mẹ của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã ghé thủ đô Canberra, và được
trưng bầy trong tòa nhà quốc hội Australia: sự kiện này có gây ra hiệu qủa
nào nơi dân chúng không, thưa Đức Cha?
Đáp: Khi rước Thánh
Giá và ảnh Đức Mẹ vào trong tòa nhà Quốc Hội là chúng tôi muốn nói rằng Chúa Kitô
không chỉ là một sự kiện cá nhân riêng tư, và thập giá có thể và phải ở trong trung
tâm của cuộc sống chính trị. Nhiều người đã hỏi tại sao lại đã có thể được phép đem
một biểu tượng tôn giáo vào trong một quốc hội đời, cả đối với các bắt bẻ này nữa
chân phước Frassati cũng nêu gương cho chúng ta. Người đã không lẩn trốn dấn thân
chính trị, mà đã làm chứng cho thấy tình yêu đối với Thiên Chúa không khiến cho chúng
ta trốn chạy thế giới, trái lại nó làm cho chúng ta yêu thương thế giới và hoạt động
nhân danh tình yêu thương đó.
Hỏi: Thưa Đức Cha, chỉ con
vài ngày nữa là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ bắt đầu. Giáo Hội, người
trẻ và dân chúng Australia đã sống sự chờ đợi này
như thế nào?
Đáp: Hiện nay người ta nhận thấy có sự chờ
đợi lớn, và đồng thời cũng cảm thấy hơi mệt mỏi sau những tháng chuẩn bị dài cần thiết,
nhưng cả sự mệt mỏi này cũng là điều hay đẹp và ý nghĩa, và nó giúp chúng tôi chuẩn
bị đón nhận món qùa Chúa gửi đến là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha.
Hỏi:
Người dân Australia nhìn sự nồng nhiệt của các bạn trẻ Australia chuẩn bị tiếp
đón các bạn trẻ khác đến từ khắp nơi trên thế giới
để cùng nhau cầu nguyện và suy tư như thế nào?
Đáp: Theo tôi, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho thấy sức mạnh của đám đông. Đó là kinh
nghiệm của Giáo Hội đại đồng. Nó biểu lộ sức mạnh và vẻ xinh đẹp của cuộc hành hương
đức tin, và nhiều người đang nhận thức ra điều đó. Tuy nhiên cũng có những người thắc
mắc liên quan tới ý nghĩa của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, và họ không hiểu sự hứng khởi
lôi cuốn người trẻ. Nhưng mà theo tôi, chính thái độ thắc mắc đó có thể có ý nghĩa
đối với đất nước chúng tôi, nơi Giáo Hội không luôn luôn được hiểu biết. Tại Australia
tín hữu công giáo chỉ chiếm 25% tổng số dân, và chúng tôi cũng đang sống tất cả mọi
vấn đề của các Giáo Hội tây phương. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ có thể là một dịp giúp cho
các cộng đoàn của chúng tôi được tái sinh động và trẻ trung trở lại, và kích thích
các suy tư mới.
Sự kiện chân phước Frassati tới Australia đã khơi dậy nhiều
câu hỏi: chứng tá cuộc sống của chân phước là một là một khiêu khích, mà chúng tôi
hy vọng biết tiếp nhận và làm cho nó sinh hoa kết trái. Hỏi: Liên
quan tới các kết qủa, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ để lại các kết qủa
nào thưa Đức Cha?
Đáp: Cũng như trong các Ngày Quốc Tế Giới
Trẻ khác, chúng tôi hy vọng cuộc gặp gỡ tại Sydeny này có thể làm nảy sinh ra các
ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ mới. Đối với chúng tôi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là dịp
cho thấy một trong các tài nguyên và đặc thái của chúng tôi: đó là khả năng tiếp đón
của người dân Australia. Chúng tôi sẽ đón tiếp hàng chục ngàn người trẻ, đồng thời
chúng tôi cũng hy vọng biết làm chứng cho vẻ đẹp và sự cởi mở của con tim, và nhất
là biết đón nhận những gì mà Chúa Thánh Thần sẽ thông truyền cho chúng tôi.