Chúa Nhật 9-10-1994, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo
II (1978-2005) cử hành Thánh Lễ cho hơn 150 ngàn người thuộc các gia đình từ 103 nước
trên thế giới tụ tập về thủ đô Roma, nhân dịp Năm Quốc Tế Gia Đình. Tối thứ bảy trước
đó, 8-10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, một số cặp vợ chồng nói lên chứng
từ tình yêu của họ trong đời sống hôn nhân.
Tuy nhiên, có một cặp vợ chồng
không thể hiện diện để nói lên chứng tá tình yêu. Nhưng tên tuổi của họ được nhắc
đến và tấm gương của họ trở thành tấm gương anh hùng tử đạo. Đó là ông bà Cyprien
và Daphrose Rugamba, người nước Rwanda bên Phi Châu.
Người điều động cuộc
Gặp Gỡ Quốc Tế Gia Đình hôm ấy thưa với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II và mọi người
hiện diện như sau:
Từ Rwanda có 7 gia đình chuẩn bị để tham dự cuộc Gặp Gỡ
Quốc Tế hôm nay. Nhưng cuộc chiến huynh đệ thương đau xảy ra trong nước đã chặn đứng
cuộc chuẩn bị. Một trong số 7 gia đình là gia đình ông bà Cyprien và Daphrose Rugamba,
nổi tiếng trong toàn nước Rwanda.
Ông bà được mọi người biết đến vì hoạt động
xã hội và bác ái. Đau đớn thay, ngày 7-4-1994, cả hai ông bà cùng với 6 trong số các
người con bị bắn chết. Toàn gia đình sống ngày cuối cùng trong thinh lặng cầu nguyện
trước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vì hoàn cảnh đặc biệt của Rwanda, Đức Giám Mục
giáo phận cho phép ông bà được cất giữ Mình Thánh Chúa trong nhà. Khi quân lính ập
vào nhà, bà Daphrose còn khẩn xin họ để cho gia đình cầu nguyện thêm ít phút nữa.
Nhưng quân lính không chấp thuận và chỉa súng bắn chết mọi người.
Cùng với
gia đình ông bà Cyprien và Daphrose Rugamba, đã có không biết bao nhiêu gia đình Công
Giáo cũng như không công giáo Rwanda phải chịu hoàn cảnh thương đau tương tự.
Sau lời giới thiệu, ông Jean-Luc Moens - một người rất quen biết ông bà Cyprien và
Daphrose Rugamba - bước lên khán đài và nói về cặp vợ chồng gương mẫu quá cố.
Cyprien và Daphrose Rugamba là cặp vợ chồng lý tưởng. Tôi thường đến thăm ông bà ở
Kigali. Nơi căn nhà của họ có đầy tràn tình thương, lòng ưu ái và sự tế nhị. Mọi người
trong gia đình biết kính trọng và yêu mến lẫn nhau. Cuộc sống của cặp vợ chồng nổi
bật nhờ tinh thần cầu nguyện. Cả hai đều thuộc nhóm cầu nguyện trong giáo xứ. Có thể
nói, lòng tin tưởng và phó thác nơi THIÊN CHÚA là chìa khóa cuộc sống thiêng liêng.
Gia đình ông bà trải qua nhiều thử thách: nào là mất việc làm ở Butare nên phải di
chuyển về sinh sống tại Kigali. Rồi bị đau ốm và bị chật vật về tài chánh, cộng thêm
vấn đề học hành khó khăn của con cái, vì phải thay đổi chỗ ở.
Dầu vậy, hai
vợ chồng Cyprien và Daphrose Rugamba vẫn hăng say hoạt động tông đồ. Cả hai thành
lập Nhóm Cầu Nguyện Emmanuel tại Rwanda. Chưa hết, cùng với nhiều gia đình khác, ông
bà Cyprien và Daphrose dấn thân trong các công tác bác ái: giúp đỡ người nghèo và
mở một trung tâm tiếp đón các trẻ em bị bỏ rơi, lang thang đầu đường xó chợ.
Nói tắt một lời, với chính cuộc sống Đức Tin và với tất cả những hoạt động tông đồ
và bác ái xã hội, con có thể quả quyết rằng:
- Ông bà Cyprien và Daphrose
Rugamba đúng thật là chứng nhân của Tình Yêu THIÊN CHÚA.
Kính lạy Đức Thánh
Cha, với chứng tá sống động, thánh thiện và anh dũng của cặp vợ chồng Rwanda - ông
bà Cyprien và Daphrose Rugamba - chúng con tin rằng, rồi đây Đức Thánh Cha sẽ tôn
phong chân phước và hiển thánh, không phải cho từng cá nhân, nhưng còn cho từng đôi
vợ chồng và cả cho trọn gia đình nữa. Chúng con thành thật mong ước như vậy.
(Ước nguyện trên đây được thỏa mãn. Chúa Nhật Truyền Giáo 21-10-2001, Đức Thánh Cha
Gioan Phaolo II đã nâng lên hàng chân phúc - cùng một ngày - cặp vợ chồng người Ý.
Đó là Ông Bà Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi. Buổi lễ tôn phong Á thánh diễn ra
trong khung cảnh kỷ niệm 20 năm ban hành tông huấn ”Familiaris Consortium” về sứ mạng
hôn nhân của Kitô hữu).
... ”Hãy coi chừng người đời.
Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em
trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu
ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ
và các dân ngoại được biết .. Anh em đừng sợ những kẻ
giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy
sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục .. Phàm ai tuyên
bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận
người ấy trước mặt CHA Thầy, Đấng ngự trên Trời.
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người
ấy trước mặt CHA Thầy, Đấng ngự trên Trời” (Matthêu
10,17-32)
(”Incontro del Santo Padre con le Famiglie”, Roma 8-10-1994)