Sau đây là thư cô Iner - người Ý - viết gởi Cha Chủ Nhiệm nguyệt san ”Tiếng Nói Serafim
từ Sardegna” của Các Linh Mục dòng Cappuccino ở đảo Sardegna (Nam Ý).
Kính
thưa Cha. Ngày 22-12-2007, THIÊN CHÚA Nhân Lành gọi về với Ngài một thiên thần mang
tên Ineria Desogus. Đó là Bà Nội muôn vàn dấu ái của con. Nội con hưởng thọ 94 tuổi.
Con thương Nội vô cùng. Nội con đúng thật là người tuyệt vời, nhân ái và có tâm hồn
sống Đạo sâu xa. Nội con luôn tỏ ra biết cảm thông tha nhân và biết diễn đạt tình
yêu chân thành, vô điều kiện, không so đo tính toán.
Nội con luôn luôn nắm
giữ vai trò trọng yếu trong cuộc đời con. Khi còn sống, Nội đích thật là thiên thần
hộ thủ con trên trái đất này. Giờ đây Nội tiếp tục vai trò gìn giữ bảo vệ con trên
thiên quốc. Con tin chắc chắn như vậy.
Trong cuộc đời, Nội con đã phải trải
qua rất nhiều chặng đường đau khổ và cam cảnh khốn khó. Góa chồng lúc tuổi đời chưa
cao, Nội con một mình bương-chải để có thể dưỡng dục 7 đứa con nên người. Nội con
đặc biệt thông truyền và giáo dục con cái biết kính trọng cũng như biết thực thi các
giá trị của gia đình và của sự sống. Nội con còn có thêm một đức tính khác. Đó là
lòng yêu kính thánh Inhaxio thành Loyola (1491-1556), vị Thánh Tổ Dòng Tên. Nội con
yêu kính và cùng lúc cũng làm cho con cái cháu chắt hết mực sùng kính thánh Inhaxio.
Ngoài ra Nội còn là độc giả trung thành của nguyệt san do ngài làm chủ nhiệm. Đó là
tờ ”Tiếng Nói Serafim đến từ đảo Sardegna”. Mỗi lần nhận Báo mới, Nội con chăm chú
đọc thật kỹ từ đầu đến cuối, không bỏ sót Mục nào.
Nội con ra đi trở về Nhà
Cha trên Trời đúng như Nội từng sống và từng mơ ước. Nghĩa là, Nội con trút hơi thở
cuối cùng giữa vòng tay vây bọc thân yêu trìu mến của toàn thể đại gia đình con-cái
cháu-chắt-chít. Giờ đây Nội con sum họp trên Thiên Đàng với Ông Nội Antonio, với Song
Thân của Nội con cũng như với các anh chị em của Nội con. Con tin tưởng vững chắc
rằng Nội sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tất cả đại gia đình Nội còn đang sống nơi dương
thế. Phần con cũng không bao giờ quên Nội và tiếp tục cầu nguyện cho Nội.
Ký tên: Đứa cháu nội Iner và toàn thể Gia Đình.
Tiếp theo là lời phúc đáp
của Cha Chủ Nhiệm tờ ”Tiếng Nói Serafim từ Sardegna”.
Bức thư trên đây của
cô Iner thật cảm động. Nó diễn tả tâm tình yêu thương trìu mến của thế hệ trẻ đối
với các bậc cao niên, các ông bà Nội Ngoại trong đại gia đình. Có lẽ nhờ tình thương
trìu mến của đại gia đình con cái cháu-chắt-chít mà cụ bà Ineria Desogus sống thọ
đến gần một thế kỷ! Cô Iner không do dự khi âu yếm và tri ân tặng cho Bà Nội danh
xưng thiên thần bản mệnh! Nghĩa là, Bà Nội luôn luôn ở gần bên cháu và hết lòng thương
yêu chăm sóc cháu.
Sự kiện này minh chứng tầm quan trọng của sự hiện diện
và ảnh hưởng tinh thần của Ông Bà Nội Ngoại trong đại gia đình đối với con cháu. Ngoài
ra nơi một số gia đình, vì cha mẹ phải bận bịu công việc suốt ngày, chính Ông Bà Nội
Ngoại giúp một tay trong việc trông coi nhà cửa và chăm sóc các cháu nhỏ. Đôi khi
Ông Bà đưa cháu đến trường và đón cháu về nhà. Trong công tác này, Ông Bà có thể thông
truyền cho các cháu niềm yêu mến kính trọng thiên nhiên.
Thêm chi tiết khác
đó là tâm tình yêu mến Thánh Inhaxio của Nội Ineria. Việc yêu kính Các Thánh là tâm
tình đạo đức tốt lành mà các Ông Bà Cha Mẹ nên bảo tồn, nuôi dưỡng và thông truyền
cho con cháu. Các Thánh là mẫu gương lý tưởng tuyệt vời nhất cho các tín hữu Công
Giáo trong việc sống đạo chân thành.
Sau cùng, Nội Ineria rất yêu thích việc
đọc sách báo Công Giáo. Nhờ việc đọc sách báo, các tín hữu Công Giáo giữ vững Đức
Tin và yêu mến cùng trung thành với Giáo Hội Công Giáo. Đáng khen ngợi, đáng trân
trọng và đáng khuyến khích biết bao tình yêu và tấm gương của Ông Bà Nội Ngoại để
lại cho con cháu trong các gia đình Công Giáo ngày nay.
... ”Này con, đừng
quên lãng giáo huấn của thầy, huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn. Vì nhờ
đó, con sẽ được sống lâu trăm tuổi, và đầy
tràn phúc lộc bình an. Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa con,
nhưng nên như vòng con đeo vào cổ, và được
con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy, con sẽ được
cả THIÊN CHÚA lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Hãy hết lòng tin
tưởng vào THIÊN CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận
biết Người trong mọi đường đi nước
bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi.
Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ THIÊN CHÚA và tránh xa sự dữ”
(Sách Châm Ngôn 3,1-7).
(”Voce Serafica della Sardegna”, Rivista mensile
dei Cappuccini Sardi, Anno LXXXVII, n.3, Marzo 2008, trang 94)