Năm 2005, dịp Đại Hội các điều động viên miền Piemonte và Valle d'Aosta (Bắc Ý) thuộc
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh, bà Angela đã công khai bày tỏ lòng tri ân
dâng lên THIÊN CHÚA về mọi ơn lành nhận lãnh trong cuộc sống thường ngày. Ân lành
đến từ Ba Ngôi THIÊN CHÚA và ơn lành đến từ các anh chị em, người sống bên cạnh cũng
như kẻ ở nơi xa. Bà nói.
Con xin cám ơn Chúa. Con xin cám ơn Chúa cho con
gặp Chúa, gia nhập Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh. Con xin chúc tụng và tạ
ơn về những gì Chúa thực hiện trong cuộc đời con. Con không thể diễn tả trong vài
hàng ngắn ngủi tất cả kỳ công THIÊN CHÚA hoàn thành trong cuộc sống đơn sơ bé nhỏ
của con. Nhưng con muốn mượn lời Thánh Vịnh 4 ca lên rằng: ”Hãy biết rằng: Chúa biệt
đãi người hiếu trung với Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã lắng nghe” (4,4).
Những năm con vừa trải qua - mặc cho bao sóng gió và khổ đau - vẫn là những năm đẹp
nhất và quý hóa nhất mà Chúa trao tặng con chiếu theo lượng từ bi hải hà vô biên của
Chúa. Chúa cho con gặp các anh chị em thật tuyệt vời luôn luôn gần gũi và hết lòng
giúp đỡ con hoặc bằng của cải vật chất hoặc bằng tinh thần. Chính các anh chị em này
minh chứng cho con hiểu rằng:
- Tình huynh đệ chân thành chỉ có thể đến từ
THIÊN CHÚA và thật là hồng ân của THIÊN CHÚA.
Đây là mối tình hoàn toàn nhưng-không,
không so đo tính toán, không dự tính rằng: mình cho người trước để người phải trả
lại mình sau! Không! Hoàn toàn không phải như thế!
Các anh chị em này trở
thành dụng cụ uyển chuyển trong bàn tay sử dụng quan phòng của THIÊN CHÚA. Vì thế,
đối với con và đối với con cái con thì các anh chị em là chứng tá hùng hồn cho sự
hiện diện của THIÊN CHÚA trong cuộc đời của mấy mẹ con con. Đặc biệt con muốn bày
tỏ tâm tình trìu mến đối với vài thành viên Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh
vì các anh chị em trở thành điểm tham chiếu cho cuộc đời con. Con nguyện xin THIÊN
CHÚA ban cho anh chị em muôn vạn phúc lành thiêng liêng trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ
cũng như dồi dào sức khoẻ, niềm vui và lòng kiên nhẫn. Xin chân thành cám ơn tất cả
vì luôn hiện diện.
Con cũng xin bày tỏ lời tri ân đặc biệt gởi đến các anh
chị em trong cùng Nhóm Cầu Nguyện với con. Các anh chị em luôn gần gũi và nâng đỡ
gia đình con bằng lời cầu nguyện và không phải chỉ bằng lời cầu nguyện mà còn bằng
nhiều cử chỉ liên đới thực tế khác nữa.
Con xin dâng lời chúc tụng THIÊN CHÚA
vì lo liệu cho con phục vụ Ngài qua công tác bán sách trong các kỳ Đại Hội toàn quốc
thường diễn ra tại Rimini. Sách báo Công Giáo là những phương tiện hữu ích giúp làm
tăng trưởng đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Các kỳ Đại Hội mang lại không biết
bao nhiêu ơn lành cho các thành viên của Phong Trào. Vì thế hàng năm con mong sao
mau đến ngày diễn ra Đại Hội. Con không rõ vào năm tới 2006, con còn rãnh rỗi để có
thể phục vụ trong quày hàng bán sách báo đạo đức nữa không. Bởi vì, như lời đã hứa,
Chúa con tìm được việc tìm làm. Nhưng dù cách nào đi nữa thì nếu Chúa muốn, Chúa vẫn
có thể dàn xếp để con may mắn góp phần nhỏ bé của mình trong công tác chung của toàn
thể anh chị em trong Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh
Sau cùng con
xin bày tỏ tri ân chân thành đối với tất cả các anh chị em hàng năm hy sinh sức lực
cùng thời giờ để chuẩn bị và điều hành Đại Hội toàn quốc hầu Đại Hội diễn tiến tốt
đẹp và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho các thành viên của Phong Trào. Con
xin ôm hôn mọi người và từng người trong Tình Yêu của Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta.
Xin THIÊN CHÚA BA NGÔI chúc lành trả công bội hậu cho anh chị em.
... ”Lạy
THIÊN CHÚA là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin thương xót
nghe lời con cầu khẩn. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn
còn chai đá ưa thích chuyện hư không, chạy theo
điều giả dối? Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người
hiếu trung với Chúa; khi con kêu, Chúa đã nghe lời. Hãy run sợ
và đừng phạm tội nữa. Trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.
Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào
Chúa. Biết bao kẻ nói rằng: ”Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?” Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn
nhan Ngài trên chúng con. Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên
hạ được mùa lúa rượu đầy dư.
Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy
Chúa, ban cho con được sống yên hàn” (Thánh Vịnh 4).
(”Rinnovamento
nello Spirito Santo”, N.7 - 2005, trang 47)