2008-02-14 10:48:35

GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH (ÔNG BÀ MARIAROSA VÀ RENZO BARDI, NGỪƠI ITALIA.


Ngày 29 tháng 6 năm 1999, một chương trình của đài truyền hình RAI 1 mang tựa đề ”Người con hoang đàng” phát đi từ Đại Thính Đường Phaolo 6 trong nội thành Vatican có dành vài phút ngắn ngủi để phỏng vấn một đôi vợ chồng người Italia về cuộc sống hôn nhân của họ. Đôi vợ chồng đó là ông bà Renzo và Mariarosa Bardi và chứng từ của họ đã cho thấy với sự trợ giúp của ơn Chúa, mọi nghịch cảnh đều có thể thắng vượt trong đời sống hôn nhân.
Ông Renzo nguyên là một nhân vật cấp cao trong một hãng sản xuất dầu hỏa. Ông đã gặp bà Mariarosa ngày hai người còn rất trẻ. Mariarosa ngày ấy còn là một nữ sinh trung học. Còn Renzo đi theo ngành thương mại hải hồ vì mê lý tưởng sống phóng khoáng tự do, không chịu một ràng buộc nào. Tuy không nói ra, nhưng Renzo chôn dấu trong thâm tâm một thái độ phản kháng vì cho rằng xã hội quá tàn nhẫn khi một quả bom đã cướp mất người cha của mình và ngay cả mái nhà che mưa nắng hồi năm 1943. Nhưng một ngày nắng đẹp mùa hạ nọ, trở về quê nhà sau một chuyến hải hành dài, Renzo tình cờ hội ngộ Mariarosa. Gặp nhau và yêu nhau thắm thiết, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, hai người quyết định đi đến hôn nhân. Renzo bỏ đời hải hành để nhận công việc làm tại tỉnh Milano Bắc Ý trong ý định sống cạnh gia đình.

Thế nhưng giông bão đã nổi lên trong gia đình trẻ này. Những lo âu về công ăn việc làm, cộng thêm những vấn đề tài chánh và nỗ lực chật vật hội nhập vào một môi trường sống mới lạ, đã phá nát bầu khí đầm ấm lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ. Họ không còn chịu đựng nổi nhau nữa. Những bất đồng ý kiến ngày càng chồng chất, xung khắc ngày càng mạnh gây căng thẳng cực độ. Thêm vào đó là những vấn đề sức khỏe sa sút của Mariarosa, vốn lớn lên trong một gia đình chia rẽ bất hòa. Sau cùng, tuy không muốn, Mariarosa đành quyết định xin ly thân, bỏ về sống với mẹ. Đối với Mariarosa, quyết định bỏ chồng là cao điểm thất bại của cuộc đời khi thấy cuộc hôn nhân của nàng đi vào dấu vết đổ vỡ của bố mẹ.

Từ ngày ấy, Renzo và Mariarosa mỗi người đi một ngả đường đời. Renzo ở lại Milano trong căn nhà trống vắng, mồ chôn mọi ước nguyện gia đình ngày xưa. Renzo tìm lại được sự tự do phóng khoáng của ngày xưa còn độc thân, nhưng không hiểu sao, sự tự do đó không còn có ý nghĩa gì nữa đối với người trai trẻ này. Trái lại niềm đau day dứt chiếm trọn tâm hồn Renzo, hòa lẫn với sự cô đơn trống vắng kéo dài cho đến một ngày nọ, Renzo tình cờ nhận lời quá giang xe của một đồng nghiệp. Tuy cùng sở làm, nhưng thật ra, Renzo không quen biết người này lắm. Câu chuyện xã giao trên đoạn đường quá giang đã để lại một ấn tượng sâu xa, ngừơi bạn này có gia đình và sống hạnh phúc đầm ấm quá. Nhìn bạn thanh thản hạnh phúc, Renzo chợt tủi thân nghĩ đến bóng thiên đường hạnh phúc đã bay xa ngoài vòng tay với. Trước khi chia tay, người bạn đồng nghiệp ngỏ lời muốn mời Renzo đến thăm gia đình mình, nhưng chàng từ chối, không muốn tiến tới xa thêm trên con đường bằng hữu. Thế mà không hiểu tại sao Renzo đổi ý, nhận lời đến ăn cơm với gia đình bạn, chơi đùa với lũ con xinh xắn. Chàng còn được giới thiệu với các gia đình khác nữa, và thấy lạ vì mọi người đều mang nét hạnh phúc đầm ấm. Mãi về sau này, Renzo mới biết là các gia đình này đều là thành viên của một phong trào hoạt động tông đồ mang tên là Focolari, Tổ Ấm. Thật ra thì cho đến lúc ấy, Renzo chỉ thuộc loại tín hữu mà tại tây âu thường được mệnh danh là tín hữu nước hoa hồng, có nghĩa là hời hợt ngoài da chứ chẳng hề tin cậy hay sống đạo giữ đạo gì cả. Lui tới với các gia đình bạn này, Renzo cảm thấy có một tâm tình mới mẻ nảy sinh làm sáng ngời linh hồn mình, nhưng đồng thời cũng làm chàng nuối tiếc quá khứ đổ vỡ và vết thương chia cách không hàn gắn được. Một đôi khi Renzo khao khát muốn biết tin tức của vợ nhưng rồi xót xa gạt ý tưởng này sang một bên.

Cũng trong thời gian đó, Mariarosa lặn ngụp trong đau khổ vì hôn nhân đổ vỡ. Quá khứ bất hòa trong gia đình bố mẹ nàng bây giờ biến thành thảm kịch của chính nàng. Mariarosa bị dằn vặt bởi cảnh gia đình đổ vỡ tưởng không còn bao giờ hàn gắn được nữa. Kéo lê cuộc sống trong một vực sâu không lối thoát, Mariarosa chỉ còn một xác tín duy nhất là cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cho đến một ngày nọ, không hiểu vì sao , Mariarosa lại nhận lời mời của hai thiếu nữ mới quen, đến dự một buổi gặp gỡ của cộng đoàn. Mariarosa không biết cộng đoàn hay phong trào là gì cả, vả lại hai thiếu nữ này chỉ là người mới quen sơ, thế mà nàng lại đến dự cuộc họp. Cảm tưởng đầu tiên là tò mò, những người này đều mang vẻ gì hơi lạ, nhưng lại thu hút nàng mạnh mẽ. Mãi về sau, Mariarosa mới biết là hai thiếu nữ bạn thuộc phong trào Tổ ấm, hoạt động tông đồ giáo dân. Sự hiện diện của hai thiếu nữ bạn và các buổi họp mặt cộng đoàn từ đó đã trở thành nguồn nước suối tươi mát đổ vào tâm hồn cằn cỗi của Mariarosa, giúp nàng hiểu được nhiều điều, mặc dù niềm đau vẫn hằn trong tim. Những người trước đây xa lạ đã đón tiếp Mariarosa cùng nỗi đau khổ, đã chia xẻ khổ đau để giúp nàng khám phá ra một chiều kích mới của tình yêu trao ban mà không đòi hỏi đáp lại. Toàn cộng đoàn bạn hữu đã hết lòng giúp Mariarosa hiểu rõ giá trị của đau khổ, biến khổ đau thành động lực nhào nặn tâm hồn hầu rộng mở đón nhận tình yêu nhân thứ từ Thiên Chúa. Và đây chính là lối thoát đưa Mariarosa ra khởi vực sâu tuyệt vọng Năm sau đó, Mariarosa đi dự một cuộc họp Thành phố Đức Mẹ. Cũng trong kỳ họp ấy, Mariarosa cảm thấy cần phải thông truyền và chia xẻ cho Renzo niềm vui của những khám phá mới này. Sau bao nhiều năm tháng dài vắng bặt tin tức, từ thành Đức Mẹ, nàng gửi một tấm bưu thiếp chào thăm chồng cũ. Khi tấm bưu thiếp đến tay Renzo, chàng ngạc nhiên bồi hồi cảm xúc vì không ai có thể nghĩ đến chuyện ngẫu nhiên của đôi vợ chồng cũ này, sống cách xa nhau hàng mấy trăm cây số, nhưng lại đang có chung những kinh nghiệm như nhau. Trong tâm trí của Renzo chợt thóang hiện câu hỏi: chuyện ngẫu nhiên tình cờ, hay là bàn tay Chúa Quan Phòng xếp đặt để cả hai có thể tiến đến chỗ trưởng thành toàn diện. Nhưng Renzo gạt bỏ ngay ý nghĩ này vì tự ái vẫn còn mạnh mẽ trong cả hai người, không ai nghĩ đến chuyện xóa bỏ mọi lời lẽ cay đắng lúc chia tay để giải hòa trở lại với nhau. Vả lại định mệnh đã an bài thế rồi, thì đành ai an phận nấy.
Một năm dài nữa lại trôi qua. Một ngày tháng 7, Renzo nhận được cú điện thoại báo tin Mariarosa bị tai nạn lưu thông phải đưa vào nhà thương. Nỗi lo âu xâm chiếm trọn tâm hồn khiến chàng không kịp suy nghĩ, nhảy ngay lên xe lái suốt mấy trăm cây số để biết rõ tình trạng sức khỏe của vợ cũ. Khi đến nơi thì trời đã tối. Renzo bỗng ngập ngừng không biết Mariarosa phản ứng ra sao khi thấy mình. Những bước chân cuối cùng dẫn đến bên giường bệnh của Mariarosa tưởng như dài vô tận. Nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau, họ được sống thực kinh nghiệm Lời Chúa dạy: Ta sẽ cho các con một trái tim mới. Nhờ con tim mới, Renzo và Mariarosa đã biết tha thứ những lỗi lầm cũ của nhau, biết lột bỏ con người ích kỷ xưa để bước theo gương Chúa Kytô, sống tình yêu trao ban nhưng không. Trong ánh sáng Đức Tin, hai vợ chồng thành tâm bắt đầu xây dựng lại cuộc sống chung. Gia đình Bardi tái sinh từ đó và phát triển với 6 người con, 4 gái 2 trai.

Cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình RAI hôm 29.06 vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại một dư âm rộng lớn không ngờ. Ngay từ hôm sau đó, đã có nhiều đài truyền thông khác liên lạc với ông bà Renzo và Mariarosa Bardi xin phỏng vấn vì trong thời đại hiện nay, khi mà phần lớn các cuộc hôn nhân bị đe dọa đi vào cảnh tan vỡ, thì chứng tá gương vỡ lại lành của đôi vợ chồng này thật là đáng được đào sâu. Ông Renzo nói: Ngay trong hậu trường sau cuộc phỏng vấn, trưởng ban biên tập của một đài phát thanh quốc gia đã đề nghị dành cho chúng tôi trọn thời gian cần thiết để trình bày về chứng tá này. Một danh ca người Napoli ôm tôi cảm ơn. Sáng hôm sau, tại đền thờ Thánh Phêrô, có hai nữ tu đã nhận ra chúng tôi và xin liên lạc để tiếp tục đào sâu vấn đề hầu rút kinh nghiệm trợ giúp các đôi vợ chồng gặp khó khăn. Rồi thì bao nhiêu là cú điện thoại, là điện thư hay bưu thiếp tiếp tục bay về nhà chúng tôi. Không ai đề cập đến sự bối rối ấp úng của chúng tôi trong buổi phỏng vấn ngắn ngủi bất toàn này, nhưng họ đều chú trọng đến sứ điệp thật tích cực của chứng tá: đó là nếu biết theo gương Chúa và chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống chung, thì mọi bất đồng mọi khó khăn trong hôn nhân đều có thể vượt thắng được và tình yêu con người sẽ được thánh hóa. Tiếp lời chồng, bà Mariarosa nói: Nhưng sự kiện đã làm chúng tôi sung sướng và cảm động nhất, đó là sáng hôm sau buổi phỏng vấn, một phụ nữ sống tại tỉnh Ligure trung bắc Italia, đã gọi điện thoại nói chuyện với chúng tôi. Bà cho biết là rất xao xuyến sau khi nghe chứng tá của chúng tôi về hôn nhân tan vỡ lại lành. Bà ấy nói: Tôi không có Đức Tin, nhưng nghe chuyện của ông bà xong, tôi cảm thấy bồi hồi nhớ nhung muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Đối với vợ chồng chúng tôi, thì đây là phần thưởng vô giá rồi.
MAIANH








All the contents on this site are copyrighted ©.