Phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia về tình hình
Giáo Hội và xã hội Italia
Trong các tuần qua dư luận Italia đã phẫn nộ vì
sự kiện một nhóm nhỏ giáo sư và sinh viên tả phái duy đời cực đoan của đại học La
Sapienza phản đối biểu tình gây căng thẳng, khiến cho Tòa Thánh đã quyết định hủy
bỏ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đại học này nhân lễ khai giảng niên khóa
2008, thể theo lời mời của giáo sư viện trưởng Renato Guarini. Cùng với cuộc khủng
hoảng chính trị khiến cho chính phủ của thủ tướng Romano Prodi bị đổ, và tình hình
xã hội tồi tệ, đặc biệt tại Napoli với hơn một triệu tấn rác ngập các đường phố từ
hơn 3 tháng nay mà vẫn chưa giải quyết nổi... tất cả đã khiến cho Italia mất uy tín
trong Liên Hiệp Âu châu và trên thế giới.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy
vị và các bạn bải phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục
Italia về tình hình xã hội và Giáo Hội Italia.
Hỏi: Thưa Đức
Hồng Y, vụ Đức Thánh Cha đã không thể viếng thăm
đại học La Sapienza đã lại một lần nữa cho thấy rõ vấn
đề tương quan giữa các người không tin và tín hữu
Công Giáo. Có thể nói tới một bầu khí đã thay đổi tại
Italia trong tương quan giữa Giáo Hội và xã hội hay không?
Hỏi:
Tương quan giữa Giáo Hội và xã hội tại Italia là một tương quan qúy trọng lớn và Giáo
Hội rất gần gũi với dân chúng. Những chuyện như chuyến viếng thăm hụt của Đức Thánh
Cha tại đại học La Sapienza không thể làm sai lạc sự đồng ý và cộng tác tích cực giữa
Giáo Hội và xã hội, được chứng minh bằng các sự kiện cụ thể.
Hỏi: Làm sao
sự kiện một nhóm nhỏ tại đại học biểu tình phản đối mà lại có thể khiến hủy bỏ chuyến
viếng thăm của Đức Thánh Cha như vậy, thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Cần phải
tái chiếm trở lại nền văn hóa của tinh thần luật pháp và ý nghĩa đích thực của đối
thoại và nền dân chủ, trong đó mỗi người có thể diễn tả các tư tưởng của mình trong
sự tôn trọng người khác.
Hỏi: Trong diễn văn khai mạc phiên
họp Ủy Ban Thường Vụ của Hội Đồng Giám Mục Italia,
Đức Hồng Y đã nói tới sự mất khả năng cùng nhau xây dựng
sự phát triển của đất nước. Có thể xin tín hữu Công Giáo
làm gì để cho Italia tái phục hồi khả năng này?
Đáp: Thật là điều quan trọng khi tín hữu Công Giáo đóng góp các giá trị tinh thần
và luân lý đạo đức trong các cuộc thảo luận công cộng. Nhiệm vụ này cần được chu toàn
với xác tín lớn lao hơn và khả năng lý luận vững chãi, vì biết rằng chúng phát xuất
từ Tin Mừng cũng như từ lý trí lành mạnh của con người. Chính vì thế tín hữu Công
Giáo không muốn áp đặt một quan điểm tôn giáo, nhưng đề nghị các giá trị đại đồng.
Dĩ nhiên cách lý luận đáng tin cậy nhất vẫn là chứng tá cuộc sống.
Hỏi:
Thưa Đức Hồng Y cuộc khủng hoảng chính trị Italia đang được nói
tới nhiều hiện nay thường được coi như là cuộc
khủng hoảng các giá trị. Các lý tưởng có vai trò nào trong trong lãnh
vực chính trị?
Đáp: Không có chính trị mà không có các lý tưởng
tinh thần và luân lý cao. Thật ra chính trị có mục đích là phục vụ công lý, và công
lý trước hết là một nhân đức luân lý. Vì thế nó đòi buộc từ phiá tất cả các người
làm chính trị một ý thức cao độ về bản vị con người, về cuộc sống và gia đình.
Hỏi: Phát triển và liên đới thường bị coi như hai
yếu tố trái nghịch nhau. Đây chỉ là dáng vẻ bề ngoài thôi, hay
thực sự có thể hy vọng nơi một con đường khác với
con đường của sự phát triển, thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Thật là điều tốt khi biết làm cho tương quan sinh động và không thể tách
rời giữa kinh tế và tình liên đới luôn luôn cùng nhau tiến triển. Điều này trước hết
bao gồm ý nghĩa: công ích thắng các lợi nhuận cá nhân.
Hỏi: Thưa
Đức Hồng Y, trong thời gian qua có nhiều công nhân bị thiệt mạng trong khi
làm việc, tình trạng lương bổng qúa thấp, tại Italia này có sự khẩn
cấp trong lãnh vực lao động kêu gọi sự can thiệp của Giáo Hội hay không?
Đáp: Tất cả mọi vấn đề của con người đều kêu mời Giáo Hội, bởi vì lòng tin cứu
rỗi, soi sáng, và linh hứng cho toàn cuộc sống. Nhờ sự gần gũi với người dân trong
các giáo xứ, trong các hội đoàn và các mhóm, Giáo Hội chia sẻ các vấn đề của con người,
kể cả các vấn đề kinh tế khiến cho người dân, các cá nhân cũng như các gia đình, phải
âu lo. Tôi đặc biệt lưu ý đến hai sự chia sẻ cấp thiết: đó là các gia đình đông con
không đủ phương tiện tài chánh, chưa hết tháng đã hết tiền; và những người cô đơn
sống thảm cảnh bị cô lập hóa và bị bỏ rơi. Giáo Hội đặc biệt gần gũi và trợ giúp họ
cách riêng.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, Giáo Hội hay mời gọi các
tín hữu chính trị gia nêu cao các giá trị Kitô. Có sự cấp thiết liên quan tới các
cung cách hành xử dân sự của dân thường hay không?
Đáp:
Trách nhiệm đối với quốc gia không chỉ liên quan tới các cơ cấu hay giới chức chính
trị, mà liên quan tới tất cả mọi công dân. Kitô hữu tìm thấy trong lòng tin của mình
lý do cuối cùng để tham gia tích cực vào đời sống chung, trong mọi lãnh vực chiều
kích của nó.
Hỏi: Sau khi yểm trợ cho cuộc đấu tranh hủy
bỏ án tử hình cũng như chống phá thai, trong tương lai Giáo Hội
có lập trường và sáng kiến nào đối với vấn đề
thứ hai này?
Đáp: Giáo Hội luôn luôn nêu bật rằng phá thai là một
tội giết người, như Công Đồng Chung Vaticăng II đã dậy. Trong thời điểm lịch sử này
thì Giáo Hội cầu mong người ta áp dụng một cách nghiêm chỉnh ít nhất là các phần luật
bảo vệ chức làm mẹ của nữ giới, và nghiêm chỉnh duyệt xét các kết qủa của nghiên cứu
khoa học.
Hỏi: Liên quan tới thông điệp ”Spe Salvi”
Đức Hồng Y đã nói tới việc tái lập thiên đường
đã mất, không phải qua lòng tin, nhưng qua sự phát triển khoa
học. Nghĩa là con người tân tiến ngày nay tin rằng nó có thể
đạt sự bất tử mà không cần tới Thiên Chúa, hay một cách đơn sơ chỉ
vì nó đã đánh mất đi niềm hy vọng vào sự
bất tử của mình?
Đáp: Tôi thấy điều quan trọng là loan báo số phận
đích thực của con người một cách rõ ràng và có hệ thống, như Đức Thánh Cha đã dậy
trong thông điệp ”Spe salvi”. Số phận đó là cuộc sống vĩnh cửu, là sự hạnh phúc tràn
đầy, vô tận, mà con tim của từng người mọi thời đại đều vun trồng. Sự tràn đầy tuyệt
đối ấy - cần phải lập lại - không nằm trong tay con người, tuyệt đối không có và sẽ
không bao giờ có trong tay con người.
Hỏi: Đề cập tới
các đề tài luân lý đạo đức nghiêm trọng
hơn, Đức Hồng Y đã nói rằng cần phải nại vào lý do lương
tâm, sự tự do không bị điều kiện hóa bởi thời hạn bầu cử.
Đâu là cung cách hành xử mà một chính trị gia Công Giáo phải có, trước
khả thể lựa chọn có thể mở cửa cho các quang cảnh và kéo theo các hậu qủa khác tiêu
cực hơn?
Đáp: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI thường hay nhắc
lại rằng có những giá trị không thể thương lượng được, và chúng cấu tạo thành con
người, và vì thế chúng không chấp nhận các giàn xếp hay trung gian. Trong trường hợp
này không phải chỉ có chuyện khước từ các giàn xếp, mà chính nền tảng phẩm giá của
con người cũng giảm thiểu nữa. Vì nó bị giao cho dư luận đang ngự trị sử dụng lèo
lái tùy theo các lợi nhuận và sự hữu dụng của thời điểm đó.