Buổi cầu nguyện trưa chúa nhựt hôm qua mang một sắc thái đặc
biệt. Lẽ ra hôm thứ năm tuần trước, Đức
Thánh Cha đến đại học La Sapienza của Rôma để
dự lễ khai giảng niên học, nhưng trước sự biểu tình của một nhóm
giáo sư và sinh viên, ngài đã khước từ sự tham dự vì không muốn
tăng thêm bầu khí căng thẳng cho buổi lễ. Tuy nhiều nhân vật
chính trị và khoa học đã biểu lộ sự ủng hộ của mình đối
với đức thánh cha, nhưng các sinh viên công giáo còn muốn
bày tỏ lòng quý mến đối với ngài cách cụ thể hơn, đó là đến
gặp gỡ ngài trong buổi cầu nguyện ở quảng trường thánh Phêrô. Sáng
kiến này - do toà giám mục giáo phận đề ra - đã nhận
được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhiều thành phần, vì thế số
tham dự buổi đọc kinh kính Đức Mẹ trưa hôm qua
đã thu hút số người tham dự rất đông đảo
(ước tính 100 ngàn người). Tuy nhiên, vì là một buổi cầu nguyện
chứ không phải là một cuộc biểu tình, nên chủ đề của bài huấn dụ dựa
trên tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu, được cử hành mỗi
năm từ ngày 18 đến 25 tháng giêng, bắt đầu
cách đây đúng 100 năm. Sau khi ban phép lành Toà thánh, đức Bênêđictô
XVI mới đả động đến việc trao đổi
ý kiến trong khung cảnh đại học. Trước tiên, xin kính
mời quý vị theo dõi nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân
mến
Hôm kia, chúng ta đã bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô
hữu. Các tín hữu Công giáo, Chính thống, Anh giáo và Tin lành, vì ý thức rằng sự
chia rẽ làm cản trở việc đón nhận Tin rằng, nên cùng nhau tha thiết van nài Chúa ban
ơn hiệp thông trọn vẹn. Sáng kiến thích thời này được bắt đầu cách đây 100 năm, khi
cha Paul Wattson khởi sự tuần tám ngày cầu nguyện cho sự hợp nhất giữa các môn đệ
của Chúa Kitô. Vì lý do này, tại quảng trường thánh Phêrô, có sự hiện diện của các
con cái tinh thần của cha Wattson. Tôi xin thân ái chào thăm các tu sĩ nam nữ của
dòng Atonement, và khuyến khích họ tiếp tục dấn thân vào công cuộc mưu cầu sự hợp
nhất. Tất cả chúng ta đều có bổn phận phải cầu nguyện và hoạt động ngõ hầu vượt qua
mọi chia rẽ giữa các Kitô hữu, đáp lại lời ước nguyện của Chúa Kitô: “Ut unum sint”
(xin cho họ được nên một). Cầu nguyện, hoán cải tâm hồn, tăng gia mối dây hiệp thông:
đó là những yếu tố nòng cốt của phong trào cổ động hợp nhất. Ước mong rằng các môn
đệ của Chúa Kito sớm tiến tới việc cử hành chung với nhau Bí tích Thánh Thể, biểu
lộ sự đoàn kết giữa họ với nhau.
Câu Kinh thánh được chọn cho năm nay rất có
ý nghĩa: “Anh em hãy cầu nguyện liên lỉ” (1Tx 5,17). Thánh Phaolô ngỏ lời với các
tín hữu Têsalonica, đang trải qua nhiều tranh chấp nội bộ, nhắc nhở họ một vài thái
độ căn bản, trong đó nổi bật sự cầu nguyện không ngơi. Với lời mời gọi này, thánh
tông đồ muốn nói rằng nhờ đời sống mới trong Chúa Kitô và Thánh Linh mà chúng ta có
khả năng giải quyết tính ích kỷ, sống chung thuận hoà và đoàn kết huynh đệ, đỡ cho
nhau những gánh nặng và đau khổ của tha nhân. Chúng ta đừng bao giờ ngưng cầu nguyện
cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Trong nhà Tiệc ly, khi Chúa Giêsu cầu nguyện để cho
các môn đệ được nên một, thì Người đã nghĩ đến một mục tiêu cụ thể: “ngõ hầu thế giới
tin” (Ga 17,21). Do đó, sứ mạng rao giảng Tin mừng của Hội thánh đi qua con đường
đại kết, con đường của sự hiệp nhất về đức tin, của chứng tá Tin mừng, của tình huynh
đệ chân chính.
Cũng như mọi năm, vào ngày thứ sáu 25 tháng giêng tới đây, tôi
sẽ ra đền thánh Phaolô ngoại thành, để kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất
các Kitô hữu, với cuộc cử hành Buổi Kinh Chiều. Tôi xin mời các người Rôma và khách
hành hương hợp ý với tôi và các Kitô hữu của các giáo hội sẽ tham dự vào buổi phụng
vụ này để nài xin Thiên Chúa ban ơn hoà giải giữa hết những người đã được lãnh bí
tích thánh tẩy. Nguyện xin Đức Mẹ cầu xin Chúa ban cho tất cả các Kitô hữu được tràn
đầy ơn Chúa Thánh Linh, để có thể đạt được sự hợp nhất hoàn toàn và nhờ vậy, làm chứng
cho đức tin và sự sống, điều mà nhân loại đang cần thiết cách cấp bách.
Sau
khi ban phép lành Toà Thánh, đức thánh cha thêm những lời chào đến các sinh viên Rôma
như sau:
Tôi muốn chào thăm các bạn sinh viên, các giáo sư và tất cả những
người đến tham dự dông đảo buổi đọc kinh Truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô,
và bày tỏ tình liên đới. Tôi cũng nghĩ đến những người đang liên kết với chúng ta
bằng tinh thần. Tôi xin hết lòng cám ơn các bạn. Như các bạn đã biết, tôi đã nhận
lời mời đến tham dự buổi khai giảng niên học tại đại học La Sapienza. Tôi đã chuẩn
bị bài diễn văn. Tôi biết đại học này, tôi quý mến các sinh viên của đại học. Mỗi
năm nhiều sinh viên đến gặp gỡ tôi ở Vatican vào nhiều dịp, cùng với các bạn ở các
trường khác. Tiếc rằng bầu khí căng thẳng khiến cho cuộc viếng thăm không còn thích
hợp. Tôi đã buộc lòng phải đình chỉ, nhưng tôi đã gửi bài diễn văn đã soạn. Tôi đã
từng gắn bó lâu năm với môi trường đại học, nơi truy tầm chân lý, đối thoại trao đổi
lập trường. Đó cũng là sứ mạng của Giáo hội, dấn thân đi theo Chúa Giêsu, là Thầy
dạy sự sống, sự thật và tình thương. Các bạn sinh viên thân mến, trong tư cách là
một giáo sư nói được là từng trải, đã gặp gỡ nhiều sinh viên, tôi khuyến khích tất
cả các bạn hãy tôn trọng ý kiến của những người khác, hãy truy tầm sự thật và sự thiện,
trong tinh thần tự do và trách nhiệm. Tôi xin lặp lại với tất cả và với từng người,
lòng biết ơn của tôi, cùng với lòng ưu ái và lời cầu nguyện Bình Hoà