2007-12-25 20:27:24

ĐỨC THÁNH CHA ĐỌC SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH VÀ BAN PHÉP LÀNH TOÀN XÁ CHO ROMA VÀ TOÀN THẾ GIỚI


Lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12, lễ Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã ra bao lơn chính giữa đền thờ thánh Phêrô để công số sứ điệp Giáng Sinh và và ban phép lành ”Urbi et Orbi” cho thành Roma và toàn thế giới.

Mở đầu sứ điệp ĐTC nói với hơn 140 ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô như sau: ”Một ngày thánh thiện đã ló rạng cho chúng ta, tất cả hãy đến và thờ lậy Chúa; ngày hôm nay một ánh sáng huy hàng đã xuống trần gian”. Anh chị em thân mến, ”Một ngày thánh thiện đã ló rạng cho chúng ta: một ngày hy vọng lớn lao: hôm nay Đấng Cứu Thế của nhân loại đã sinh ra... Khi Chúa Giêsu sinh ra trong hang đá Bếtlehem, một ánh sáng lớn đã xuất hiện trên trái đất, một niềm hy vọng lớn lao đã bước vào trong con tim của tất cả những ai chờ đợi Người: lớn lao không theo phương cách của thế giới này, vì những người đầu tiên trông thấy ánh sáng ấy chỉ là Đức Maria, thánh Giuse, các mục đồng, rồi các đạo sĩ, cụ già Simeong và nữ ngôn sứ Anna; các vị đã trông thấy ánh sáng đó trong kín ẩn và thinh lặng của đêm thánh: ”Ngôi Lời đã làm người và chúng tội trông thấy vinh quang của Người” (Ga 1,14). Ngôi Lời tạo dựng của Thiên Chúa là Ánh Sáng và suối nguồn sự sống. Tất cả đã được tạo thành nhờ Ngôi Lời và không có Người, thì không gì đã được tạo thành. Vì thế mọi tạo vật đều tốt lành và mang trong mình dấu ấn của Thiên Chúa, một tia ành sáng của Người. Khi Chúa Giêsu sinh ra từ Đức Nữ Trinh Maria, chính Ánh Sáng đã đến trong thế gian: ”Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng”. Nơi Đức Giêsu Thiên Chúa toàn năng đã vào trong thân thể trẻ thơ, nhưng không mất đi quyền cai quản vũ trụ (x. Agostino, Serm. 184, 1 sul Natala). Đấng Tạo dựng nên con người đã làm người để đem an bình cho thế giới. Vì thế trong đêm Giáng Sinh các đạo binh Thiên Thần hát lên rằng: ”Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm và bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14).

Tiếp tục sứ điệp Giáng Sinh Đức Thánh Cha khẳng định rằng chỉ có ánh sáng lớn xuất hiện nơi Chúa Kitô mới có thể đem lại bình an đích thực cho con người. Vì thế mọi thế hệ đều được kêu mời tiếp nhận sự bình an đó, tiếp nhận Thiên Chúa làm người tại Bếtlehem. Biến cố lịch sử và mầu nhiệm tình yêu của lễ Giáng Sinh từ hơn hai ngàn năm qua mời gọi mọi người nam nữ thuộc mọi thời đại và mọi nơi chốn. Nhưng để nhận ra ánh sáng lớn của Chúa Kitô đem lại bình an và để tiếp nhận nó, cần phải có lòng tin và sự khiêm tốn, như Mẹ Maria, Đấng đã tin vào lời Chúa và cúi xuống thờ lậy Hoa Trái cung lòng mình; như thánh Giuse, người công chính có can đảm chọn lựa vâng lời Thiên Chúa hơn là bảo vệ danh thơm tiếng tốt của mình; như các mục đồng, nghèo nàn vô danh đón nhận sứ điệp của trời cao và mau mắn tìm đến hang đá để thờ lậy chúc tụng Thiên Chúa. Các nhân vật của lễ Giáng Sinh: đó là những người bé nhỏ, nghèo nàn trong tinh thần, hôm qua cũng như hôm nay; những nhân vật trong lịch sử của Thiên Chúa, những người không biết mỏi mệt xây dựng Nước công bằng, yêu thương và bình an của Chúa.

Trong lễ Giáng Sinh hôm nay, tin vui cứu độ ấy vẫn tiếp tục vang lên, và Chúa Kitô đem ánh sáng và bình an đến cho con người thời đại chúng ta, nhưng có ai sẵn sàng mở cửa tâm lòng cho Chúa? Trong đêm đen của nghi nan và bất ổn có ai canh thức tỉnh với con tim cầu nguyện, có ai đợi chờ ngày tới với đèn lòng tin cháy sáng, có ai có thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa và để cho tình yêu của Người lôi cuốn? Phải, sứ điệp hòa bình của Chúa được dành để cho tất cả mọi người; Chúa đến và tự cống hiến mình như niềm hy vọng cứu độ chắc chắn.

Rồi Đức Thánh Cha đưa ra lời cầu chúc như sau: Ước chi ánh sáng của Chúa Kitô đến chiếu soi mọi người có thể rạng ngời lên và là niềm ủi an cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối của bần cùng, bất công và chiến tranh; cho những người còn bị khước từ khát vọng có được cuộc sống an ninh, sức khỏe, được giáo dục và có công ăn việc làm chắc chắn hơn, được tham dự tràn đầy hơn vào các trách nhiệm dân sự và chính trị, khỏi phải gánh chịu mọi áp bức và điều kiện sống xúc phạm đến phẩm gía con người; cho các nạn nhân của các xung đột vũ trang đẫm máu, của nạn khủng bố, và đủ mọi thứ bạo lực, gây ra các khổ đau khôn tả cho nhiều dân tộc, đặc biệt là các thành phần dễ bị thương tổn nhất như trẻ em, phụ nữ và người già yếu. Trong khi các căng thẳng chủng tộc, tôn giáo và chính trị, sự bất ổn, các đua tranh, các chống đối bất công và kỳ thị xâu xé giữa lòng nhiều dân tộc, khiến cho các tương quan quốc tế trở thành khó khăn hơn. Và trên thế giới số người di cư tị nạn ngày càng gia tăng, vì cả các tai ương thiên nhiên do các tàn phá môi sinh gậy ra cũng ngày càng thường xuyên hơn.

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đặc biệt nghĩ tới các nơi còn vang tiếng bom đạn của chiến tranh như vùng Darfur, Somalia, Cộng Hòa Congo, vùng biên giới Eritrea và Etiopia, toàn vùng Trung Đông, đặc biệt là Irak, Libăng và Thánh Địa, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka và vùng Balcan, và biết bao nhiêu tình trạng khủng hoảng khác thường bị thế giới lãng quên. Đức Thánh Cha xin Chúa Hài Nhi Giêsu đem ủi an đến cho những ai đang phải sống trong cảnh thử thách, và đổ tràn xuống trên các giới chính quyền hữu trách sự khôn ngoan và lòng can đảm giúp tìm ra các giải pháp nhân bản, công bằng và lâu bền. Với sự giáng sinh của Người, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa Thật và là Người thật đáp ứng nỗi hkát khao ý nghĩa và giá trị của thế giới ngày nay, đáp ứng sự kiếm tìm hạnh phúc và bình an ghi đậm dấu cuộc sống của toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha mời gọi các cá nhân, các dân nước đừng sơ hãi nhận biết Chúa và tiếp đón Người. Vì với Chúa ”một ánh sáng rạng ngời” soi chiếu chân trời của nhân loại; với Chúa mở ra “một ngày thánh thiện” không tàn phai. Ước chi lễ Giáng Sinh này là một ngày tươi vui, hy vọng và bình an cho tất cả mọi người!

Kết thúc sứ điệp Đức Thánh Cha mọi gọi mọi người như sau: Chúng ta hãy đến thờ lậy Chúa, cùng với Mẹ Maria thánh Giuse, các mục đồng các nhà đạo sĩ, và hàng hàng lớp lớp những người nghèo hèn thờ lậy Chúa Hài Nhi, dọc dài các thế kỷ đã đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh. Anh chị em thuộc mọi đại lục, chúng ta cũng hãy để cho ánh sáng của ngày này dãi tỏa khắp nơi, chiếu rọi vào trong con tim chúng ta, dãi sáng và sưởi ấm ngôi nhà của chúng ta, đem thanh bình và hy vọng vào trong các thành thị của chúng ta, và trao ban bình an cho thế giới. Sau sứ điệp Giáng Sinh Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ Giáng Sinh bằng 63 thứ tiếng khác nhau: gồm 33 tiếng Âu châu, 21 tiếng Á châu, 4 tiếng Phi châu trong só có tiếng Kiswahili, 2 tiếng Thái Bình Dương, 1 tiếng thổ dân Mỹ châu là tiếng Guarani, cộng thêm tiếng Esperanto và sau cùng là tiếng Latinh ”Hodie descendit lux magna super terram! - Hôm nay ánh sáng lớn đã xuống trên trái đất”. Riêng trong các thứ tiếng Á châu Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ bằng tiếng Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Tiếp đến Đức Hồng Y trưởng đẳng Phó Tế tuyên bố Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá cho các tín hữu hiện diện cũng như theo dõi buổi đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá gua đài phát thanh và truyền hình. Rồi Đức Thánh Cha đọc các lời nguyện và công thức ban ơn toàn xá và ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới.

Linh Tiến Khải







All the contents on this site are copyrighted ©.