ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI MỌI NGƯỜI MỞ RỘNG TÂM LÒNG TIẾP NHẬN CHÚA GIÊSU KITÔ, ÁNH SÁNG
CỨU ĐỘ
VATICĂNG: Tối 24-12 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chủ sự thánh lễ nửa đêm Giáng
Sinh trong đền thờ thánh Phêrô với sự tham dự của 10.000 tín hữu và du khách hành
hương.
Sau nghi thức cổ xưa gọi là Kalenda, công bố biến cố Chúa sinh ra,
Đức Thánh Cha đã cất kinh Vinh Danh. Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha đã quảng diễn
ý nghĩa các bài đọc. Ngài đối chọi thái độ của Mẹ Mria chuẩn bị tiếp đón Chúa với
biết bao nhiêu yêu thương, niềm vui, lòng hăng say thinh lặng với thái độ thờ ơ của
nhân loại chờ đợi Đấng Cứu Thế, nhưng khi Chúa đến lại qúa bận rộn với chính mình
và tràn đầy chính mình, nên không còn chỗ cho Chúa nữa. Đức Thánh Cha nói: Chúng ta
và xã hội ngày nay cũng tràn đầy chính mình, không còn thời giờ, lời khích lệ ủi an,
sự trợ giúp và tình yêu thương cho Chúa hiện diện nơi tha nhân, nơi những người khổ
đau và người tị nạn, nơi những ai cần được giúp đỡ.
Sứ điệp Giáng Sinh cho
chúng ta thấy sự tối tăm của một thế giới khép kín, nhưng nó cũng nó cho chúng ta
biết rằng Thiên Chúa không để mình bị ở ngoài, mà Ngài tìm ra một chỗ, cho dù là hang
súc vật. Có những người trông thấy ánh sáng của Chúa và thông chuyền ánh sáng đó cho
người khác. Sứ điệp Giáng Sinh mời gọi chúng ta lên đường ra khỏi các ước muốn và
lợi lộc riêng tư để đến gặp Chúa và thờ lậy Người... Chính từ hang đá Bếtlehem bắt
đầu trở lại vương quyền Đavít trong một cách thức mới, nơi con trẻ được quấn tã nàm
trong nôi. Ngai báu mới, mà vị vua Đavít này sẽ kéo thế giới đến với Người, là Thập
Giá. Và dinh thự Đavít mới là cộng đoàn của những người để cho tình yêu của Chúa Kitô
lôi cuốn và trở thành một thân thể, một nhân loại mới.
Lễ Giáng Sinh cũng
là lễ của thụ tạo tái tìm lại được nẻ đẹp và phẩm giá của nó đã bị con người ích kỷ
khai thác vô độ, làm ô nhiễm và tàn phá.... Trong hang đá bếtlehem đất trời gặp gỡ
nhau. Trời đã xuống đất, vì thế từ đó dãi tỏa một ánh sáng cho muôn thế hệ, và khơi
dậy niềm vui và tiếng hát. Con tim của Thiên Chúa đã cúi xuống hang bò lừa: sự khiêm
hạ của Thiên Chúa là trời cao. Và nếu chúng ta đến găp gỡ sự khiêm hạ đó là chúng
ta đụng tới trời, đụng tới Con tim của Thiên Chúa, và khi đó niềm vui của Thiên chúa
sẽ đánh động chúng ta và khiến cho thế giới này được rạng rỡ hơn (SD 24-12-2007).