Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho các Hồng Y và Giám Mục qua
đời
VATICAN. Sáng ngày 5-11-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho 8
HY, 2 Thượng Phụ và 126 GM trong toàn Giáo Hội, qua đời trong vòng 12 tháng qua.
Trong số các vị qua đời, đặc biệt có Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, nguyên
GM Xuân Lộc, qua đời ngày 17-1 năm 2007, hưởng thọ 81 tuổi.
Đồng tế với ĐTC
tại Đền thờ Thánh Phêrô, có các HY thuộc các cơ quan trung ương Tòa Thánh, trước sự
hiện diện của các GM và hơn 1 ngàn tín hữu, cùng với nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn
cạnh Tòa Thánh. Lần đầu tiên, ĐTC được vị chưởng nghi mới là Đức Ông Guido Marini
phụ giúp trong thánh lễ.
Trong bài giảng, ĐTC đặc biệt nhắc đến tên 8 vị HY
đã qua đời trong thời gian qua, trong đó có ĐHY Jean Marie Lustiger, cố TGM Paris.
Với lòng biết ơn, ngài cũng nói đến các vị Thượng Phụ, TGM và GM quá cố. Ngài nhận
định rằng ”mặc dù các vị quá cố rất khác biệt nhau trong lịch sử cá nhân hoặc thừa
tác vụ, nhưng tất cả đều có chung một điều cao cả nhất, đó là tình bạn với Chúa Giêsu...
Giống như các linh mục, các vị Hồng y và Giám mục cũng đã chấp nhận những lời cáo
buộc, cười nhạo của tất cả những kẻ nói với các tín hữu trong gian nan thử thách:
”Chúa của ngươi ở đâu?”.
ĐTC cũng nhấn mạnh rằng: ”Lời cầu nguyện của Giáo
Hội cho những người quá cố dựa trên chính kinh nguyện của Chúa Giêsu ”Lạy Cha, con
muốn rằng những người mà Cha đã ban cho con, họ cũng được ở với con nơi con ở” (Gv
17,24). Trong câu này, Chúa nói về các môn đệ, đặc biệt là các Tông Đồ ở cạnh Ngài
trong bữa Tiệc Ly, nhưng lời cầu nguyện của Chúa cũng trải rộng tới mọi môn đệ trong
mọi thời đại”. Thực vậy, trước đó, Chúa đã nói: ”Con cầu nguyện không những cho những
người này, nhưng cho cả những kẻ sẽ nhờ họ mà tin nơi con” (GV 17,20). ĐTC nói
thêm rằng: ”Khi cầu nguyện cho những người quá cố, thật là an ủi và hữu ích nếu ta
suy niệm về lòng tín thác của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, để cho mình được bao trùm
bằng ánh sáng thanh thản của sự hoàn toàn phó thác của Chúa Con cho ý Chúa Cha. Chúa
Giêsu biết rằng Chúa Cha luôn ở với Ngài (Gv 8,29) và Ngài là một với Chúa Cha (Gv
10,30). Chúa Giêsu biết rằng cái chết của Ngài phải là một ”phép rửa”, tức là một
sự ”chìm đắm” trong tình tình yêu Thiên Chúa”. (SD 5-11-2007)