Bà Erica Williams là phụ nữ Công Giáo người Mỹ. Sáng ngày 30-7-1990, bà cho
ra đời một bé gái và đặt tên là Morgan Ashley Williams.
Bé Morgan chào đời
vuông tròn trước tiên là một phép lạ của THIÊN CHÚA. Tiếp đến là nhờ lòng can đảm
của mẹ hiền. Sau hết là nhờ lòng tận tâm nghề nghiệp của nữ bác sĩ Linda Morgan. Câu
chuyện diễn tiến như sau.
Năm 17 tuổi, Erica mắc chứng ung thư nơi noãn sào..
Để tránh hiểm nguy bị cắt bỏ toàn bộ noãn sào, Erica xin theo lối chữa trị hóa-liệu-pháp.
Cuộc chữa trị xem ra thành công.
4 năm sau - 21 tuổi - Erica lập gia đình
với một thanh niên 31 tuổi tên Bob Williams. Trước khi lấy nhau, Erica nói thật tình
trạng sức khỏe cho người yêu biết. Và cả hai cùng chấp nhận rủi may trong tương lai
của đời sống vợ chồng!
Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh năm 1990, Erica nghi ngờ tự hỏi:
- Có lẽ mình mang thai chăng?
Nàng đi khám và vui mừng khôn tả khi nghe vị
bác sĩ tuyên bố:
- Bà thụ thai được 6 tuần lễ rưỡi!
Ngừng một lát,
chừng như để chọn lựa từ ngữ thích hợp, vị bác sĩ chậm rãi nói tiếp:
- Nhưng
tôi cũng xin thông báo cho bà tin không lành. Đó là chúng tôi vừa phát giác ra một
cục bướu nằm bên phải noãn sào. Hiện tại chúng tôi chưa rõ căn nguyên của nó.
Ý nghĩ bệnh ung thư tái phát thoáng hiện nhanh trong trí nhớ. Erica bật khóc nức nở.
Nàng nghẹn ngào hỏi vị bác sĩ:
- Nhưng liệu.. liệu bào thai có nguy hiểm gì
không?
Đó là điều quan trọng nàng muốn biết. Vị bác sĩ trả lời:
-
Hiện tại, tôi không thể xác quyết điều gì cả. Tôi sẽ gởi bà đến với nữ bác sĩ Linda
Morgan, một chuyên viên về các bệnh ung thư nơi phụ nữ, ở thành phố Gainesville, thuộc
bang Florida.
Ngay tức khắc, đôi vợ chồng trẻ Erica và Bob tìm đến với nữ
bác sĩ Linda.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ chẩn bệnh của Erica, bác sĩ
nói với nàng:
- Giải pháp duy nhất hiện nay là phải mổ để cắt bỏ phần noãn
sào bị ung thư. Sau đó phải dùng đến quang tuyến liệu pháp. Như thế mới mong ngăn
chặn kịp thời bệnh ung thư. Nhưng nếu chấp nhận giải pháp này, thì cũng có nghĩa là
hủy diệt bào thai!
Sau một phút im lặng, Erica cất tiếng:
- Tôi biết
bác sĩ đề nghị cho riêng tôi giải pháp tốt nhất, về phương diện y khoa. Nhưng thưa
bác sĩ, đây là đứa con duy nhất, mà đáng lẽ tôi không bao giờ có được. Vậy bác sĩ
có thể tìm ra giải pháp khác, để có thể vừa chữa lành bệnh ung thư, vừa cứu sống bào
thai không? Phần tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.
Nữ bác sĩ Linda suy
nghĩ đến giải pháp thứ hai, có thể cứu sống cả mẹ lẫn con. Nhưng đây là hy vọng thật
mỏng manh. Phần nguy hiểm đè nặng trên người mẹ. Chàng Bob - chồng Erica - bồn chồn
lo lắng như đang ngồi trên lửa. Erica thì cảm thấy như ruột gan bị xé rách làm đôi.
Nàng ngước đôi mắt van lơn nhìn bác sĩ và hỏi:
- Phần bác sĩ, bác sĩ quyết
định như thế nào?
Trong tư cách bác sĩ, dĩ nhiên bà Linda chọn giải pháp cứu
sống người mẹ. Nhưng trong tư cách một người mẹ, bà cũng muốn cứu sống cả bào thai
nữa. Nghĩ thế, nên bà thận trọng trả lời:
- Tôi đợi thêm thời gian để theo
dõi bệnh tình. Sau đó tôi sẽ quyết định. Hy vọng có thể cứu sống cả mẹ lẫn con.
Erica nhỏ nhẹ hỏi câu sau cùng, nhưng cũng là câu nòng cốt:
- Thưa bác sĩ,
bà có tin nơi THIÊN CHÚA không?
Bà Linda đáp ngay:
- Sao lại không!
Tôi luôn luôn cố gắng giúp các trẻ sơ sinh chào đời mà!
Erica thở phào nhẹ
nhõm. Đó chính là điều nàng mong ước. Nàng tươi cười nói: - Thế thì tôi tin
tưởng nơi bà, cũng như tôi đặt trọn niềm tin nơi THIÊN CHÚA. Vậy chúng ta cùng chờ
đợi một thời gian nữa, trước khi quyết định.
Sau đó, Erica theo một phương
pháp chữa trị, kém hiểm nguy nhất cho bào thai. Nhưng cả hai vợ chồng đều ý thức đang
đối diện với thử thách đau thương. May mắn thay chàng Bob luôn nâng đỡ vợ hiền. Chàng
nói với vợ:
- Anh đã hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi bệnh hoạn cũng
như lúc khoẻ mạnh, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Vậy giờ đây
chính là lúc anh thực hiện lời đã thề hứa với em!
Phần Erica, trong những
lúc đớn đau vì bệnh ung thư hành hạ, nàng nói với chồng:
- Nếu không có anh,
hẳn là em không đi đến cùng. Nhưng nếu em có mệnh hệ nào và nếu con chúng ta sống
sót, thì sau này, xin anh nói với con là: ”Mẹ thương con vô vàn. Mẹ hết sức mong ước
con chào đời. Con đừng bao giờ quên Mẹ!”
Và tình yêu của đôi vợ chồng trẻ
đã chiến thắng. Bé Morgan Williams chào đời, mẹ tròn con vuông. Cả hai vợ chồng Bob
và Erica chọn tên nữ bác sĩ Morgan để đặt cho con, như dấu chứng tri ân vị nữ bác
sĩ tận tình cứu sống con mình.
... ”Từ thời trai trẻ, tôi đã
yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan, tôi tìm cách cưới
Đức Khôn Ngoan làm bạn đời; và vẻ đẹp của
Đức Khôn Ngoan làm tôi say đắm. Nguồn gốc cao sang của mình,
Đức Khôn Ngoan làm rạng ngời vinh hiển, bởi Đức Khôn Ngoan
luôn sống cùng THIÊN CHÚA; và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý Đức
Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan đã được truyền
thụ những hiểu biết về THIÊN CHÚA, và chính Đức Khôn Ngoan quyết
định về những công trình của Người. Nếu trên đời
này, giàu sang là báu vật ai ai cũng khao khát, thì còn có gì giàu sang hơn
Đức Khôn Ngoan vì Đức Khôn Ngoan làm nên tất cả?” (Sách Khôn
Ngoan 8,2-5).
(”SÉLECTION du Reader's Digest”, Décembre/1992, trang 69-74)