2007-10-28 17:36:46

Kinh Truyền tin chúa nhựt 28-10


Lúc 10 giờ sáng chúa nhựt hôm qua, tại quảng trường thánh Phêrô, đã diễn ra lễ nghi phong chân phước đông nhất trong lịch sử, đó là 498 vị tử đạo tại Tây ban nha vào những năm 1934-36. Như quý vị đã biết, từ hai năm nay, các lễ nghi phong chân phước được cử hành tại nơi đã tiến hành hồ sơ chứ không tại Rôma nữa, và được chủ sự do đức hồng tổng trưởng bộ phong thánh hoặc vị đặc sứ Toà thánh. Tuy nhiên, cũng như có những ngoại lệ, nghĩa là cuộc phong chân phước diễn ra tại đền thánh Phêrô, tựa như linh mục Charles de Foucauld.

Lễ phong chân phước hôm qua là kết nạp hồ sơ của 23 vụ án tiến hành trong 15 giáo phận rải rác trên toàn nước Tây ban nha. Xét về các thành phần trong hàng ngũ Dân Chúa, trong số 498 vị tân chân phước, có 2 vị giám mục, 24 linh mục triều, 462 tu sĩ nam nữ, một phó tế, một tuỳ phó tế, và 7 giáo dân. Như vậy, con số các tu sĩ cao hơn hết, trong đó có 98 thuộc dòng Âutinh, 72 thuộc dòng Đaminh (cả nam và nữ), 59 dòng Don Bosco, 58 sư huynh Lasan, 47 tu huynh Marist, 31 dòng Cátminh, 29 dòng Phansinh, 29 nữ tu dòng nữ tì Thánh Thể, 17 nữ tu dòng cát minh và nhiều dòng khác nữa. Xét về tuổi tác, 145 vị thuộc lứa tuổi 20-30, 97 vị trong khoảng 30 tuổi, 107 thuộc tuổi tứ tuần, 72 thuộc tuổi ngũ tuần; trẻ nhất là 18 sinh viên hoặc chủng sinh khoảng 16 và 19 tuổi, cao niên nhất là 15 vị trong hạn tuổi 70-76. Nên biết là trong số các vị tử đạo đã có nhiều vị thừa sai trước đó đã hoạt động tại Mỹ châu và Á châu, kể cả tại Việt nam.

Tất cả hàng giám mục Tây ban nha (71 vị hồng y, tổng giám mục, giám mục) đều đồng tế với vị chủ sự, cộng thêm khoảng 1000 linh mục. Đại diện cho phái đoàn chính phủ là ông ngoại trưởng, cùng với khoảng 30 ngàn khách hành hương.

Lễ nghi phong chân phước diễn ra sau kinh Xin Chúa Thương xót. Lần lượt các giám mục Barcelona, Burgos, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Merida-Badajoz, Madrid, Oviedo, Jaén, Sanander, Cartagena, Girona đã lên đọc thỉnh nguyện xin phong chân phước cho những tôi tớ thuộc giáo phận của mình. Tuy ở vào nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng các vị đều có một điểm chung là họ đã sống đức tin và đức mến, sùng kính Thánh Thể và sốt sắng kính Đức Mẹ Mân côi, tỏ tình bác ái tương trợ với tha nhân. Bản tuyên bố phong chân phước, tuy chỉ tóm lại những nhóm chính, nhưng cũng dài hơn hai trang giấy.
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 45 phút. Đến đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha tiến ra cửa sổ văn phòng để chủ toạ buổi đọc kinh Truyền tin. Bài huấn dụ trước đó được dành để suy niệm về sự chứng tá trong đời sống Kitô hữu: cuộc chứng tá bằng máu đào của các vị tân chân phước và những vị chân phước mới được tuyên phong trong tháng 10 năm nay taị Brasil, Áo, cũng như chứng tá âm thầm của biết bao nhiêu Kitô hứu khác. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.

Anh chị em thân mến

Sáng nay, tại quảng trường thánh Phêrô này, 498 vị tử đạo bị sát hại bên Tây ban nhan vào thập niên thứ ba thuộc thế kỷ XX, đã được tuyên phong chân phước. Tôi xin cám ơn Hồng y José Saraiva Martins, Tổng trưởng bộ phong thánh, đã chủ toạ nghi thức, và tôi xin gửi lời chào thăm thân ái đến các khách hành hương đến đây trong dịp lễ này. Việc ghi vào sổ các chân phước một đoàn đông đảo các vị tử đạo chứng tỏ rằng việc chứng tá bằng máu đào không phải là ngoại lệ dành một số ít người, nhưng là một biến cố thực tế xảy ra cho toàn thể Kitô giáo. Thực vậy, những vị này, gồm những người nam và nữ khác nhau về tuổi tác, ơn gọi và điều kiện xã hội, đã lấy mạng sống để trả giá cho lòng trung kiên đối với Chúa Kitô và với Giáo hội. Đối với họ những lời của thánh Phaolô đọc trong Thánh lễ hôm nay thực là thích hợp. Thánh Tông đồ viết như sau cho Timôtê: “Tôi sắp đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ phút tôi phải ra đi. Tôi đã thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2Tm 2,6-7). Khi bị giam tại Rôma, thánh Phaolô thấy giờ chết sắp đến và ôn lại cuộc đời của mình với một bản đúc kết đầy lòng biết ơn và hy vọng. Người thấy mình an bình với Chúa và với bản thân, và đương đầu với cái chết cách bình thản, với ý thức rõ rệt rằng mình đã hiến dâng trót đời để phục vụ Tin mừng.

Tháng 10 dương lịch, được dành cho công cuộc truyền giáo, đã kết thúc với chứng tá rạng ngời của các vị tử đạo Tây ban nha, và thêm vào đó các vị tử đạo Albertina Berkenbrock, Emmanuel Gomez Gonzalez và Adilio Daronch, Franz Jaegerstaetter, mới được tuyên phong chân phước tại Brasil và Áo. Tấm gương của các ngài chứng tỏ rằng bí tích Thánh tẩy bao hàm lòng cam kết tham gia can đảm vào việc mở rộng Nước Chúa, nếu cần qua sự cộng tác bằng hy lễ của mạng sống. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều được kêu gọi làm chứng tá bằng máu đào. Tuy nhiên, có một thứ “tử đạo” không đổ máu nhưng không thua kém ý nghĩa, giống như chứng tá của chị Celina Chludzinska Borzecka, là một bà vợ, bà mẹ, bà goá và nữ tu, được phong chân phước hôm qua tại Rôma: đó là chứng tá thầm lặng và anh hùng của biết bao người Kitô hữu sống Tin mừng triệt để chứ không nhân nhượng, thi hành bổn phận của mình và quảng đại hiến thân phục vụ người nghèo.

Trong xã hội tục hoá thời này, chứng tá của cuộc sống thường nhật thật là quan trọng biết bao! Đó là cuộc thi đấu cao đẹp của tình yêu mà mỗi người Kitô hữu, giống như thánh Phaolô, luôn luôn phải ứng phó ; đó là cuộc chạy đua để truyền bá Tin mừng, mà chúng ta mang trọng trách cho đến chết. Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ vương các thánh tử đạo, ngôi sao của việc Rao giảng Tin mừng, hỗ trợ và giúp đỡ cuộc chứng tá mỗi ngày của chúng ta.

Sau khi ban phép lành Toà thánh, Đức Thánh Cha đã thêm lời chào hương tới các phái đoàn hành hương bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Ba lan, và đặc biệt là bằng tiếng Tây ban nhan, với những lời như sau:

Tôi xin thân ái gửi lời chào đến các tín hữu tiếng Tây ban nha. Cách riêng, tôi xin chào thăm các anh em trong hàng giám mục, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, và giáo dân trong niềm hân hoan tham dự lễ phong chân phước cho một số đông các vị tử đạo của nước mình vào thế kỷ trước, cũng như những người tham dự buổi cầu nguyện qua đài phát thanh và phát hình. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân các vị chứng nhân anh dũng của đức tin, duy chỉ vì lòng mến Đức Kitô, đã trả giá cho lòng trung tín với Chúa và với Giáo hội bằng máu đào. Với chứng tá của mình, các ngài đã soi sáng chúng ta trên đường nên thánh, và thúc đẩy chúng ta hãy hiến dâng cuộc sống mình như hiến lễ tình yêu cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đồng thời, bằng lời nói và cử chỉ tha thứ những kẻ bách hại mình, các ngài thôi thúc chúng ta hãy làm việc không biết mỏi mệt cho lòng thương xót, sự hoà giải và chung sống hoà bình. Tôi hết lòng kêu gọi anh chị em hãy củng cố sự thông hiệp trong Hội thánh, hãy trở nên những chứng nhân trung thành cho Tin mừng trong thế giới, với niềm hãnh diện vì được làm phần tử sống động của Hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô. Chúng ta hãy nài xin các vị chân phướng, nhờ Mẹ Maria, Nữ vương các thánh tử đạo, cầu bầu cho Hội thánh ở Tây ban nha. Mong sao cho cuộc tử đạo phong phú của các ngài sẽ mang lại những hoa trái của đời sống đạo nơi các tín hữu và các gia đình. Mong sao cho máu của các vị trở nên mầm giống cho nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ, thừa sai.

Bình Hòa







All the contents on this site are copyrighted ©.