2007-08-22 17:53:23

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CHUNG CÁC TÍN HỮU HÀNH HƯƠNG: 22-8-2007


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu noi theo giáo huấn thánh Gregorio Nazianzeno về lòng yêu mến Chúa và giúp đỡ tha nhân.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giáo lý sáng ngày 22-8-2007 tại buổi tiếp kiến chung hơn 8 ngàn tín hữu hành hương tại Đại thính đường Phaolô 6 ở Nội thành Vatican bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng. Trong số những người hiện diện tại đây, đặc biệt có hơn 50 học sinh Nhật Bản trong bộ đồng phục, áo sơ mi màu xám thắt cà vạt màu đen. Một số thiếu nữ Đại hàn trong y phục cổ truyền, hàng chục nữ tu thuộc dòng Nhiệt Thành Thánh Tâm trong tu phục màu trắng. Các chị đến dự buổi tiếp của ĐTC nhân dịp kỷ niệm 25 năm dòng được Tòa Thánh phê chuẩn.

Buổi tiếp kiến mở đầu với phần tôn vinh Lời Chúa, trước khi ĐTC ban huấn dụ. Bài giáo lý hôm qua là bài thứ 104 kể từ khi ĐTC Biển Đức 16 được bầu làm Giáo Hoàng cách đây 28 tháng. Trong gần 2 năm rưỡi, ĐTC đã hoàn tất 2 chu kỳ giáo lý: trước tiên về các thánh vịnh và thánh ca trong giờ kinh Ngợi Khen ban sáng và kinh chiều, với 35 buổi tiếp kiến chung, qua đó Đức đương kim Giáo Hoàng hoàn tất loạt bài đã được vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô 2 khởi sự từ mùa xuân năm 2001.

Chu kỳ thứ hai của loạt bài giáo lý từ ngày 15-3 năm ngoái, 2006 đến ngày 7-2 năm nay, với tổng cộng 29 buổi tiếp kiến chung, và có chủ đề là ”Ý Chúa Giêsu về Giáo Hội và về việc tuyển chọn 12 Tông Đồ”.

Chu kỳ thứ 3 từ ngày 7 tháng 3 năm nay, và được ĐTC bàn về ”thế hệ thứ I và thứ II trong Giáo Hội sau các Tông Đồ”, qua đó ngài lần lượt bàn về các tông phụ và các giáo phụ. Lần trước đây, ngày 8-8, ngài đã trình bày về thánh Gregorio Nazianzeno, GM thành Constantinople, vị Giáo phụ nổi danh, nguyên quán miền Cappadocia (nay thuộc Thổ nhĩ kỳ), là một đại thần học gia, người bênh vực đức tin Kitô hồi thế kỷ thứ 4. Lần này ĐTC tiếp tục bàn về vị đại thánh này và nói:

”Trong loạt bài về các đại giáo phụ và tiến sĩ của Giáo Hội mà tôi tìm cách trình bày qua các bài giáo lý này, lần trước đây tôi đã nói về thánh Gregorio Nazianzeno, GM hồi thế kỷ thứ 4 và hôm nay tôi muốn bổ túc bức chân dung của vị đại tôn sư này. Hôm nay chúng ta tìm cách thu thập một số giáo huấn của ngài. Khi suy tư về sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác cho ngài, thánh nhân kết luận rằng: ”Tôi đã được tạo dựng để lên cùng Thiên Chúa với những hoạt động của tôi” (Oratio 14,6 de pauperum amore: PG 35,865). Trong thực tế, ngài đã dùng tài năng viết lách và hùng biện của mình để phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội. Thánh nhân soạn nhiều bài diễn văn, bài giảng và các bài hùng biện, nhiều thư từ và nhiều thi phẩm, gần 18 ngàn câu: thật là một hoạt động lạ thường. Ngài đã hiểu đó chính là sứ mạng mà Chúa đã ủy thác: ”Là người phục vụ Lời Chúa, tôi gắn bó với sứ vụ Lời Chúa; tôi không bao giờ cho phép mình lơ là thiện ích này. Tôi quí chuộng và ưa thích ơn gọi này, tôi kín múc từ đó niềm vui hơn tất cả những điều khác cộng chung lại” (Oratio 6,5: SC 405,134; cfr. Oratio 4,10).

“Thánh Gregorio là một người hiền từ, và trong cuộc đời, ngài luôn tìm cách kiến tạo an bình trong Giáo Hội thời ngài, bấy giờ bị xâu xé vì những bất hòa và lạc giáo. Với sự táo bạo, ngài cố gắng khắc phục tính nhút nhát của mình để rao giảng chân lý đức tin. Thánh nhân cảm thấy ước muốn nồng nhiệt đến gần Thiên Chúa và kết hiệp với Chúa. Đó là điều ngài đã biểu lộ trong một bài thơ, qua đó ngài viết: ”Giữa những sóng lớn của cuộc đời, ba đào sóng gió dập vùi, một điều duy nhất quí giá đối với tôi, sự phong phú duy nhất của tôi, sự an ủi và quên đi những mệt nhọc, là ánh sáng của Chúa Thánh Linh” (Carmina [historica] 2,1,15: PG 37,1250ss).

ĐTC nói thêm rằng: ”Đặc biệt thánh Gregorio Nazianzeno là người hăng say bảo vệ đức tin được công bố trong Công đồng chung Nicea: một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi vị bằng nhau và khác biệt nhau: Cha, Con và Thánh Linh. Thánh nhân cũng nêu bật nhân tính trọn vẹn của Chúa Kitô: để cứu chuộc con người trong thân thể trọn vẹn, Chúa Kitô đã nhận lấy tất cả mọi thành phần của bản tính con người, nếu không con người sẽ không được cứu vớt. Khi trở thành người, Chúa Kitô đã làm cho chúng ta có thể trở nên như Ngài. Đức Maria, Đấng đã trao ban bản tính con người cho Chúa Kitô, thực là Mẹ Thiên Chúa. Thánh Gregorio cũng nhắc nhở chúng ta rằng, trong tư cách là những nhân bị, chúng ta cũng phải liên đới với những người khác, nhất là những người nghèo khổ nhất, và noi gương lòng từ nhân và yêu thương của Thiên Chúa. Trên hết, thánh Gregorio dạy chúng ta về tầm quan trọng và sự cần thiết của kinh nguyện: Thiên Chúa mong ước rằng chúng ta khao khát Ngài. Trong kinh nguyện, chúng ta thấy mọi sự dưới ánh sáng của Chúa Kitô, chúng ta bỏ rơi những mặt nạ của mình và chìm đắm trong chân lý và trong sự lắng nghe Chúa, nuôi dưỡng bằng lửa tình yêu.”

Nói khác đi, ”thánh Gregorio cảm thấy nhu cầu tiến lại gần Chúa để vượt thắng sự mệt mỏi của bản ngã. Ngài cảm nghiệm đà tiến của linh hồn, sự sinh động của một tinh thần nhạy cảm và sự bấp bênh của hạnh phúc phù vân. Đối với thánh nhân, trong thảm trạng của một cuộc sống bị ý thức về sự yếu đuối và lầm than của mình đè nặng, cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa luôn chiếm ưu thế. Thánh nhân nói: 'Hỡi linh hồn, người có nghĩa vụ tìm ra ánh sáng chân thật, tìm ra sự cao cả đích thực của đời sống ngươi. Và đời sống của ngươi là gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng khao khát sự khao sát của chúng ta”.

Sau bài giáo lý của ĐTC, các LM thuộc Phủ quốc vụ khanh lần lượt giới thiệu tên các phái đoàn lên ngài, từ các nhóm tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ đào nha, Ba Lan và sau cùng là Italia. Các vị cũng nhắc các tín hữu rằng trong buổi tiếp kiến này, ĐTC sẽ ban phép lành cho mọi người hiện diện và ngài chủ ý nới rộng phép lành ấy cho những người thân của họ tại quê hương, đặc biệt là các trẻ em và những người đau ốm. ĐTC cũng làm phép các sâu chuỗi mân côi và các đồ đạo mà các tín hữu mang theo để xin ngài làm phép.

Trước đó, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, ĐTC đặc biệt chào thăm các tín hữu Mỹ châu la tinh và tái bày tỏ sự gần gũi của và quí mến đối với nhân dân Peru yêu quí đang bị thử thách nặng nề trong những ngày này vì trận động đất. Ngài nói: ”Tôi kêu gọi những cử chỉ liên đới Kitô như thánh Gregorio Nazianzeno đã dạy”. ĐTC đặc biệt khuyến khích các nữ tu Nhiệt Thành Thánh Tâm tiếp tục tinh thần truyền giáo hăng say, phục vụ những người nghèo túng nhất và làm chứng tá khắp nơi về Tin Mừng hy vọng và tình thương.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC chào thăm 6 GM và một số giám chức hiện diện, trước khi chào thăm một số tín hữu và du khách ngồi hàng đầu trong thính đường, các đôi vợ chồng mới cưới và các bệnh nhân. Đặc biệt một nhóm thuộc Hội Văn Hóa Kimono Nhật bản trong quốc phục Kimono đã tặng ĐTC một bộ Kimono màu đen..

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.