2007-08-09 12:18:39

RAO GIẢNG LỜI CHÚA QUA ĐÀI PHÁT THANH VÀ ĐIỆN THOẠI


Mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu công việc trong ngày, bà Monique - tín hữu Công Giáo thuộc giáo phận Toulouse - nhấc ống điện thoại và quay số dành cho ”SOS Cầu Nguyện”. Đó là cách thức bà bắt đầu một ngày với buổi cầu nguyện qua đường giây điện thoại. Cùng với bà, có khoảng 350 người khác cũng thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày qua đường dây điện thoại hoặc qua đài phát thanh Công Giáo ”Hiện Diện” của Toulouse, miền Nam nước Pháp.

Cả hai phương thế cầu nguyện trên đây từng được điều động bởi Cha Bernard Berthuit, Linh Mục chính xứ.

Ngày mới về nhận chức vụ coi sóc đàn chiên Chúa của một xứ đạo thuộc giáo phận Toulouse, Cha thấy rõ thảm trạng các giáo xứ Pháp: rất ít tín hữu Công Giáo đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Nhà thờ thường vắng bóng đàn chiên Chúa.

Ý thức nhiệm vụ của chủ chăn, Cha Bernard tìm kiếm phương thế để có thể thông truyền Lời Chúa cho các tín hữu, giúp họ sống Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Từ đó nẩy sinh nơi Cha ý định thành lập một đài phát thanh Công Giáo dành cho thành phố Toulouse và toàn vùng quanh Toulouse. Tuy nhiên thực hiện dự án không phải chuyện dễ. Cha chạm trán với hai vấn đề: kỹ thuật và hành chánh. Và cả hai vấn đề đều không đơn giản! Nhưng với đức kiên trì và lòng dũng cảm, Cha khắc phục mọi khó khăn và cho ra đời đài phát thanh Công Giáo mang tên ”Hiện Diện”.

Mỗi ngày đài phát thanh Hiện Diện có 4 buổi phát, gồm 2 buổi chính và hai buổi lập lại. Buổi phát đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kéo dài từ 6 đến 7 phút. Nội dung là lời cầu nguyện dâng lên THIÊN CHÚA, rút từ vấn đề thực tế của cuộc sống thường ngày. Hình thức các lời cầu nguyện vừa sâu sắc, vừa giản dị, làm thế nào để có thể đạt tới mọi cấp độ khác nhau của giới thính giả. Buổi phát đầu tiên được lập lại vào lúc 8 giờ 30 sáng, dành cho bậc cao niên, đau yếu còn ngủ nghỉ lúc 7 giờ sáng. Ban chiều có buổi phát lúc 7 giờ 30. Đây là lời Kinh Chiều dâng lên Chúa. Buổi phát này được lập lại lúc 10 giờ 35 phút tối.

Ngoài các buổi phát dành cho người lớn, đài phàt thanh Công Giáo ”Hiện Diện” còn có các buổi phát dành cho giới trẻ tuổi từ 6 đến 15. Các buổi phát được truyền đi vào mỗi thứ tư lúc 4 giờ chiều, và lập lại lúc 7 giờ 30 tối. Khác với các buổi phát dành cho người lớn mà nội dung thường do Cha Bernard soạn, các buổi phát dành cho giới trẻ trái lại, do chính các thiếu niên soạn lấy. Đó là lời cầu nguyện do chính các em dâng lên THIÊN CHÚA.

Đài phát thanh Công Giáo ”Hiện Diện” từ đó trở thành phương tiện rao giảng Tin Mừng thật hữu hiệu. Qua làn sóng, vị Linh Mục chủ chăn có thể tiếp xúc với cả những người xa lìa Giáo Hội, hoặc không thuộc về Giáo Hội Công Giáo. Ngài trình bày cho họ hình ảnh một Giáo Hội Chúa rất gần gũi với con người, trong mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Các buổi phát của đài Hiện Diện được khoảng 100 ngàn thính giả lắng nghe mỗi ngày. Họ gồm đủ hạng người trong cũng như ngoài cộng đồng Kitô-giáo, nhưng tất cả cùng gặp nhau trong cùng điểm hẹn: qua làn sóng của đài phát thanh Công Giáo ”Hiện Diện”.

Sau một thời gian hoạt động của đài phát thanh, Cha Bernard Berthuit nghĩ ra phương cách khác. Cha muốn gây liên hệ thân tình giữa người nói và kẻ nghe. Cha khai sinh phương thế cầu nguyện qua đường giây điện thoại. Đây là phương tiện truyền thông khác bổ túc cho đài phát thanh, trong chương trình mục vụ và rao giảng Lời Chúa. Mới đầu, mỗi tháng có khảng 300 cú gọi, sau đó lên tới 100 ngàn cú gọi hàng tháng.

Cha Bernard giải thích: ”Với đường giây điện thoại, chúng tôi có thể đi vào đời tư của nhiều người, và giúp đỡ họ cách hữu hiệu hơn về đời sống thiêng liêng. Nhiều thính giả tâm sự với chúng tôi rằng, cú điện thoại ”SOS Cầu Nguyện” là liên lạc duy nhất của họ trong ngày, bởi vì họ là người cô đơn, kẻ bị bỏ rơi, bị quên lãng. Trong trường hợp này, các buổi cầu nguyện của chúng tôi qua đường giây điện thoại trở thành hiện diện thật sự và là hiện diện chia sẻ, mời gọi suy tư và cầu nguyện. Nhất là mời gọi mỗi người đặt để cuộc sống dưới cái nhìn THIÊN CHÚA và dâng lên Ngài từng phút giây cuộc đời mình”.

... ”Kính sợ THIÊN CHÚA đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ THIÊN CHÚA khiến tâm hồn sung sưng, cho con ngưi được hoan hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ THIÊN CHÚA sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ đưc hưng phúc lành. Bưc đầu của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA, ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu đã đưc ơn khôn ngoan .. Lòng kính sợ THIÊN CHÚA là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, nang lại bình an và sức khoẻ dồi dào. THIÊN CHÚA đã thấy và đếm khôn ngoan, Ngưi đ mưa am tường và hiểu biết của trí tuệ, nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA, cành lá của khôn ngoan là cuộc đi trường thọ” (Sách Huấn Ca 1,11-20).

(”PRIER”, n.125, Octobre 1990, trang 12-13).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.