Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổc đọc kinh Truyền Tin
với mấy ngàn tín hữu và du khách nghỉ hè tại công trường nhỏ trước lâu đài Mirabello
làng Lorenzago di Cadore trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha
nói:
Anh chị em thân mến. Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi có thể nghỉ ngơi ít ngày
trên miền núi, và tôi biết ơn tất cả những người đã tiếp đón tôi nơi đây, tại làng
Lorenzago này, trong quang cảnh tuyệt đẹp, với các ngọn núi cao, và là nơi vị tiền
nhiệm kính yêu của tôi là Đức Gioan Phaolo II cũng đã tới nghỉ hè nhiều lần. Một lời
cám ơn đặc biệt tôi xin gửi đến Đức Giám Mục giáo phận Treviso và Đức Giám Mục giáo
phận Belluno-Feltre và tất cả những người, bằng nhiều cách, góp phần vào việc bảo
đảm cho tôi có được kỳ nghỉ an bình và ích lợi. Trước các cánh đồng cỏ, các rừng cây,
và các ngọn núi cao hướng lên trời, tự dưng từ tâm hồn cũng trào dâng lên ước muốn
chúc tụng Thiên Chúa, vì những công trình tuyệt tác của Người; và sự thán phục các
vẻ đẹp đó của thiên nhiên dễ biến thành lời cầu nguyện.
Tiếp đến Đức Thánh
Cha nói về ý nghĩa của những ngày nghỉ hè như sau: Mỗi kitô hữu tốt lành đều biết
rằng kỳ hè là thời gian thích hợp để cho thân xác được thư giãn, nhưng cũng là thời
gian dưỡng nuôi tinh thần, qua những lúc dài hơn dành cho việc cầu nguyện, suy niệm,
để lớn lên trong tương quan cá nhân với Chúa Kitô và ngày càng sống phù hợp với các
giáo huấn của Chúa hơn. Chẳng hạn hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta suy tư về dụ
ngôn nổi tiếng của người Samaritano nhân hậu (x. Lc 10,25-37). Dụ ngôn dẫn đưa chúng
ta vào trọng tâm của sứ điệp tin mừng: đó là tình yêu thương đối với Thiên Chúa và
đối với tha nhân. Nhưng ai là người thân cận của tôi? người đối thoại hỏi Chúa Giêsu.
Và Chúa trả lời qua dụ ngôn, bằng cách chỉ cho thấy rằng mỗi một người trong chúng
ta phải là người thân cận với người chúng ta gặp trên đường đời. ”Anh hãy di và làm
như vậy” (Lc 10,37). Chúa Giêsu nói: yêu thương là có cung cách hành xử như người
Samaritano nhân hậu. Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng Người Samaritano nhân hậu tuyệt
bảo là chính Chúa Giêsu: tuy là Thiên Chúa, Người đã không ngần ngại hạ mình xuống
tới độ làm ngươi và trao ban sự sống cho chúng ta.
Như thế, tình yêu thương
là trung tâm của cuộc sống kitô; thật vậy, chỉ có tình yêu thương, do Chúa Thánh Thần
khơi dậy nơi chúng ta, mới khiến cho chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Kitô.
Tôi đã muốn đề nghị trở lại sự thật tinh thần quan trọng này trong Sứ Điệp cho Ngày
Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII, sẽ được công bố vào thứ sáu 20 tháng 7 tới này: ”Các
con sẽ có được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, sẽ xuống trên các con và các con sẽ là
chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Các bạn trẻ thân mến, đây là đề tài tôi mời gọi các
bạn suy tư trong các tháng tới đây, để chuẩn bị cho cuộc hẹn sẽ xảy ra tại Sydney
bên Australia, cũng vào những ngày tháng 7 này, trong đúng một năm nữa. Các cộng đoàn
của quốc gia thân yêu này đang hăng hái làm việc để tiếp đón các bạn, và tôi biết
ơn nỗ lực tổ chức các cộng đoàn này đang làm. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria,
mà ngày mai chúng ta kêu cầu như là Trinh Nữ núi Camelo, phó thác cho Mẹ lộ trình
chuẩn bị và diễn tiến cuộc gặp gỡ của người trẻ toàn thế giới. Hỡi các bạn trẻ của
mọi châu lục, tôi mời gọi các bạn tham gia đông đảo Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này.
Rồi Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau kinh
truyền tin Đức Thánh Cha đã chào các Giám Mục hiện diện, cũng như giới chức chính
quyền địa phương, các linh mục phó tế, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và thành viên các
hội đoàn, các du khách nghỉ hè và các trẻ em cắm trại quanh vùng này. Ngài cầu chúc
mọi người một kỳ hè vui khỏe.