Thời tiết Rôma đã sang mùa hè, và thiên hạ cũng bắt đầu
đi nghỉ. Tuy nhiên bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước
khi đọc kinh Truyền tin trưa chúa nhựt hôm qua không mang
tính cách thư giãn. Dựa theo các bài đọc Sách Thánh trong Thánh
lễ chúa nhựt thứ 13 mùa thường niên, ngài đã suy niệm
về ý nghĩa sự tự do chân thật. Đề tài Tự do dựa trên bài Phúc âm kể
lại Đức Giêsu cương quyết tiến về Giêrusalem để
hoàn tất kế hoạch cứu độ trên thập giá. Thái độ
cương quyết này đòi hỏi một sự tự do chọn lựa hành động
vì tình yêu. Đó cũng là điều được nói trong bài
đọc thứ hai, trích từ thư thánh Phaolô viết cho các tín hữu Galat:
Đức Kitô đã mang lại tự do cho chúng ta, vì thế chúng ta hãy
sống như những người tự do. Tuy nhiên, tự do không
có nghĩa là cư sử bừa bãi. Một hành động mang tính cách tự
do đich thực khi được tình yêu thúc đẩy và do chân
lý hướng dẫn. Nói cách khác, đối với người
Kitô hữu, tự do luôn luôn cần được nối kết với chân lý và tình yêu.
Sau
khi ban phép lành Toà thánh, Đức Bênêđictô XVI đã gửi lời
chào thăm các phái đoàn hành hương bằng các tiếng Pháp, Anh, Đức,
Tây ban nha, Ba lan. Ngài đã chia buồn với thân nhân của 11 đại
biểu nhân dân bên Colombia bị sát hại sau khi bị bắt cóc từ 5 năm. Lợi
dụng cơ hội này, ngài đã lên án các cuộc bắt cóc
đang diễn ra tại nhiều nơi nơi, coi đó như một hành vi bạo lực
không thể chấp nhận được. Sau đây là nguyên văn bài huấn
dụ.
Anh chị em thân mến
Các bài đọc Sách Thánh trong thánh lễ chúa
nhựt hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về một đề tài hấp dẫn, có thể tóm lại như thế
này: tự do và đi theo Chúa Kitô. Thánh sử Luca kể lại rằng, “khi đến lúc hoàn tất
những ngày sắp lìa đời, Đức Giêsu cương quyết hướng về thành Giêrusalem” (Lc 9,51).
Trong hạn từ “cương quyết” , chúng ta có thể nhận thấy sự tự do của Đức Kitô. Người
biết rằng cái chết trên thập giá đang chờ đón mình tại thành Giêrusalem, nhưng vì
tuân theo ý muốn của Chúa Cha, Người đã hiến mình vì yêu thương. Chính trong sự tuân
phục Chúa Cha mà đức Giêsu thể hiện sự tự do của mình như là việc chọn lựa ý thức
do tình yêu thúc đẩy. Thử hỏi ai tự do hơn Người, là một Đấng Toàn năng? Tuy nhiên
Người đã sử dụng tự do không theo nghĩa như là độc đoán hoặc thống trị, nhưng như
là phục vụ. Như vậy Người đã đổ vào sự tự do một chất lượng, mà nếu thiếu nó thì tự
do chỉ là khả năng trống rỗng muốn làm hay không làm gì cũng được. Cũng giống như
cuộc đời, sự tự do mang ý nghĩa từ tình yêu. Thực vậy, ai là người tự do hơn hết?
Phải chăng đó là kẻ khư khư nắm giữ lấy cho mình tất cả mọi khả năng vì sợ mất di,
hay là kẻ dám cương quyết tiêu hao chính mình trong sự phục vụ và như vậy là tìm lại
được sự sống đầy tràn nhờ tình yêu mà mình đã trao ban và nhận lãnh?
Thánh
Phaolô, khi viết cho các Kitô hữu ở miền Galat (nay ở trên lãnh thổ Thỗ nhĩ kỳ) có
nói rằng: “Anh em thân mến, anh em được gọi sống tự do, miễn là đừng để sự tự do trở
thành chiêu bài để sống theo xác thịt, nhưng nhờ đức ái, anh em hãy phục vụ lẫn nhau”
(Gal 5,13). Sống theo xác thịt có nghĩa là chiều theo những xu hướng ích kỷ của bản
tính con người. Ngược lại, sống theo thần khí là để cho các ý hướng và hành động được
điều khiển bởi tình yêu Thiên Chúa mà Đức Kitô đã trao ban cho chúng ta. Bởi vậy,
sự tự do của người Kitô hữu không phải là phóng túng bừa bãi, nhưng là đi theo Đức
Kitô trong sự trao hiến bản thân cho đến độ hy sinh trên thập giá. Xem ra có vẻ nghịch
lý, nhưng thực sự Chúa Giêsu đã sống tột đỉnh của tự do ở trên thâp giá bởi vì là
tột đỉnh của tình yêu. Trên núi Calvariô, khi có kẻ thách thức rằng: “Nếu ông là
Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi” thì Người đã chứng tỏ sự tự do của
điều kiện làm Con bằng cách ở lại trên cái khổ giá ấy, để chu toàn ý định lân tuẩt
của Chúa Cha. Kinh nghiệm này đã đưọc chỉa sẻ bởi rất nhiều chứng nhân của chân lý:
những người chứng tỏ tự do của mình ngay cả trong tù ngục và chịu cực hình. “Chân
lý sẽ mang lại tự do cho các con”. Ai đứng về phía của chân lý thì sẽ không bao giờ
làm nô lệ cho bất cứ quyền lực nào, nhưng sẽ luôn luôn giữ được sự tự do để phục vụ
anh chị em mình.
Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria rất thánh. Là nữ tì khiêm
hạ của Chúa, Đức Trinh nữ là khuôn mẫu của con người thần khí, hoàn toàn tự do bởi
vì không bị hoen ố, không vương mắc tội tình; Người thánh thiện, hiến thân phục vụ
Thiên Chúa và tha nhân. Nguyện xin Người với tình mẫu tử giúp chúng ta đi theo Chúa
Giêsu để hiểu biết chân lý và sống tự do trong tình yêu.