Mùng 4 tháng 7 ngày trao ban tiếng nói cho các Kitô hữu bị hách hại
Trong các năm qua các người ta đang chứng kiến các vụ đàn áp bách hại các tín hữu
Kitô gia tăng đó đây trên thế giới, đặc biệt là tại Irak trong vùng Trung Đông cũng
như bên Ấn Độ và Pakistan.
Để lôi kéo sự chú ý của các chính quyền và tín
hữu toàn thế giới, ngày mùng 4 tháng 7 tới đây, các hiệp hội và đảng phái chính trị
Italia sẽ tổ chức ngày toàn quốc biểu tình để đòi hỏi tự do tôn giáo tại các nước
hồi giáo, nơi các cuộc bách hại các Kitô hữu được tổ chức có hệ thống. Lời đề nghị
ngày toàn quốc biểu tình đã do ông Magdi Allam, phó giám đốc nhật báo ”Người đưa tin
chiều” đưa ra, và được đăng trên số ra ngày 13-6-2007. Ông Magdi Allam mạnh mẽ tố
cáo trước dư luận Italia và quốc tế hiện tượng số Kitô hữu giảm sút một cách thê thảm
trong các quốc gia hồi giáo, vì các cuộc bách hại có hệ thống chống lại họ từ phía
các lực lượng hồi giáo cuồng tín.
Nhiều Nghị Sĩ và dân biểu Âu châu cầu mong
”các quốc gia A rập dấn thân nhiều hơn trong việc bảo vệ quyền tự do phụng tự và quyền
của các cá nhân và cộng đoàn tín hữu tự do tuyên xưng và diễn tả niềm tin tôn giáo
của họ”. Một vài chính trị gia thuộc đảng ”Sức Mạnh Italia” tố cáo chính quyền tả
phái là thảo luận trong quốc hội về việc làm sao bảo đảm tự do cho các tín hữu thuộc
các tôn giáo khác sống tại Italia, trong khi Kitô hữu sống tại các nước A rập và hồi
giáo bị đàn áp tàn bạo chưa từng thấy.
Hiệp hội ”A rập tự do dân chủ” được
thành lập với mục đích trình bầy Hồi giáo với người Italia và giúp giới trẻ di cư
thuộc thế hệ thứ hai có được một mô thức căn cước tích cực, đã hưởng ứng lời kêu gọi
của ông Magdi Allam. Hiệp hội kêu gọi thiết lập một cây cầu giữa Tây Phương và Hồi
giáo và nhấn mạnh rằng trong các quốc gia hồi giáo công dân hồi cũng có cuộc sống
khó khăn và chịu rất nhiều hạn chế đối với các quyền tự do của họ.
Lời kêu
gọi biểu tình chống lại nạn xuất hành và bách hại các Kitô hữu tại Trung Đông và bảo
vệ quyền tự do tôn giáo trên thế giới viết: ”Sau khi tiếp nhận lời Đức Thánh Cha Biển
Đức XVI kêu gọi hành động để chấm dứt các tình trạng nguy ngập, trong đó các cộng
đoàn Kitô đang phải sống, chúng tôi đã quyết định tổ chức cuộc biểu tình cho tự do
tôn giáo. Chúng tôi không thể tiếp tục im lặng chứng kiến các hành động dã man bắt
buộc hàng triệu tín hữu Kitô tại các nước A rập, hồi giáo hay các nơi khác trên thế
giới, phải trốn chạy khỏi nhà cửa ruộng vườn và quê hương của họ. Đồng thời chúng
tôi tố cáo các hành động bạo lưc chống lại các giáo sĩ, tu sĩ và tín hữu Kitô đang
phải trả giá cho sự dấn thân và lòng trung thành làm chứng cho lòng tin với chính
mạng sống của họ”.
Lời kêu gọi đã được hàng chục chính trị gia thuộc mọi khuynh
hướng, đặc biệt là các đảng hữu phái, hưởng ứng ký tên. Hiệp hội ”A rập tự do dân
chủ” mới thành lập, cũng nhiệt liệt hưởng ứng và hứa đưa vào trong quy chế của mình
việc bảo vệ các người bị Hồi giáo cuồng tín đen tối bách hại. Một vài dân biểu đã
đề nghị đảng Liên Minh Bắc Italia yêu cầu Quốc Hội đưa vấn đề này ra thảo luận. Dân
biểu Luca Volonté, phó chủ tịch nhóm Liên Minh Bắc Italia nói: ”Không thể chấp nhận
được cảnh bất khoan nhượng đối với các tín hữu không hồi giáo lan dần như vết dầu
loang với các vụ hành quyết mỗi ngày nhân danh lòng tin hồi giáo”.
Trong các
năm từ 2000 đến 2005 đã có 162 linh mục tu sĩ nam nữ bị sát hại: 73 vị tại Phi châu,
54 vị tại châu Mỹ Latinh, 27 vị tại Á châu, 6 vị tại Âu châu, và 2 vị tại Đại Dương
châu. Quốc gia có nhiều thừa sai bị sát hại nhất tại Phi châu là Cộng Hòa Congo cựu
Zair với 15 vị tiếp đến là Uganda với 13 vị. Trong khi tại châu Mỹ Latinh Colombia
là nước có nhiều thừa sai bị sát hại nhất 25 vị, tiếp đến là Brasil 7 vị. Tại Á châu
nước có nhiều thừa sai bị giết nhất là Ấn Độ 15 vị, tiếp đến là Pakistan 5 vị. Chỉ
nội trong năm 2006 vừa qua đã có thêm 24 linh mục tu sĩ nam nữ khác bị giết.
Mới nhất là vụ xảy ra hôm Chúa Nhật 3-6-2007: Linh Mục Ragheed Ganni và 3 Phó tế Irak
công giáo Canđê đã bị sát hại tại Mosul bên Irak.
Năm 2003 cha Ragheed mãn
chương trình học tại Roma và trở về Irak làm việc. Cha hy vọng đất nước Irak sẽ có
tương lai tươi sáng hơn, sau khi chế độ của Saddam Hussein sụp đổ, nhân dân tham gia
bầu cử quốc hội và lựa chọn tân chính phủ. Nhưng tình hình Irak đã ngày càng tồi tệ
thêm dẫn đến cảnh nội chiến giữa hai hệ phái Shiít và Sunnít. Kitô hữu bắt đầu bị
sách nhiễu, bách hại và hiện nay bị cưỡng bách chạy trốn.
Bên cạnh các vụ
sát hại là các vụ bắt cóc tống tiền. Điển hình như vụ Linh Mục Hani Abdel Ahad, cũng
thuộc Giáo Hội Công Giáo Canđê bị bắt cóc ngày 6-6-2007. Nhưng rất may cha đã được
trả tự do chiều 17-6-2007. Cha Hani 33 tuổi, là cha sở giáo xứ Khôn Ngoan trong thủ
đô Baghdad, đã bị bắt cóc cùng với 5 chủng sinh, khi cha đến thăm tiểu chủng viện.
Các chủng sinh đã được trả tự do ngày hôm sau, nhưng toán bắt cóc đã cho Đức Thượng
Phụ Emmanuel III Delly biết họ đòi một số tiền chuộc rất lớn. Cha Hani là Linh Mục
thứ 8 bị bắt cóc tại Baghdad. Tại Irak hiện nay bắt cóc một Linh Mục hay sát hại linh
mục đã trở thành dịch vụ làm tiền của các nhóm tội phạm vũ trang.
Các vụ bắt
cóc tống tiền và hành hung các thừa sai cũng rất thường xảy ra đặc biệt tại bên Ấn
Độ và Phi Luật Tân. Ngày 7-6-2007 một nhóm người trẻ thuộc phong trào quốc gia qúa
khích Ấn Độ gồm 50 người đã đột nhập gia cư của mục sư Laxmi Narayan Gowda, tại Hessarghatta,
cách thành phố Karnataka, thủ phủ bang này 30 cây số. Họ đe dọa và cảnh cáo nếu mục
sư không rời bỏ vùng này thì họ sẽ giết mục sư. Sau đó họ bắt đầu đánh đập mục vụ
và bắt ông về Bangalore và buộc mục sư diễn hành trần truồng trên đường phố Bangalore.
Họ còn tính thiêu sống mục sư nữa. Hiện nay mục sư đang phải điều trị trong nhà thương
vì các vết đánh và đốt trên da thịt. Trước khi theo Kitô giáo và trở thành mục sư,
Laxmi Gowda đã là thành viên của phong trào ”đào tạo dân quân cuồng tín Ấn giáo” ”Rahtriya
Swayamsevak Sangh”. Theo lời kể của người chứng kiến vụ hành hung, chính sự kiện ông
Laxmi theo Kitô giáo và trở thành mục sư đã khiến cho nhóm người nói trên nổi giận
tấn công bạo hành mục sư.
Tuy nhiên, hiện còn có một vụ bắt cóc mới khác đang
lôi kéo sự chú ý của dư luận thế giới. Đó là vụ Linh Mục Giancarlo Bossi, thừa sai
thuộc hội truyền giáo nước ngoài Milano, viết tắt là PIME, bị bắt cóc ngày mùng 10-6-2007
gần giáo xứ Payao, trên đảo Mindanao, miền nam Phi Luật Tân.
Trong những ngày
qua Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng đã lên tiếng
kêu gọi các người bắt cóc trả tự do cho cha. Sultan Maguid Maruhom, thành viên tổ
chức phi chính quyền đối thoại liên tôn có tên gọi là ”Diễn đàn liên tôn Hòa Bình
và Liên Đới”, đã định nghĩa ”việc bắt cóc vị linh mục 57 tuổi là một hành động chống
lại luân lý của Hồi giáo. Chúng tôi yêu cầu các thủ phạm trả tự do cho cha Bossi”.
Được biết trong vùng này đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc tống tiền các thừa sai Italia,
nước ngoài và cả Phi Luật Tân nữa.
Tín hữu họ đạo Payao và Ipil cũng như nhiều
họ đạo khác vùng Zamboanga đã tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện cho cha Bossi.
Tham dự các buổi canh thức cầu nguyện có các tín hữu công giáo, tin lành cũng như
hồi giáo. Linh mục Bossi rất được dân chúng thương mến, vì cuộc sống chứng tá yêu
thương qúy trọng và các dấn thân trợ giúp cha dành để cho mọi người không phân biệt
ai. Sau khi thụ phong linh mục hồi năm 1978, cha Giancarlo Bossi học tiếng và sang
truyền giáo tại Phi Luật Tân. Cha đến sống vài tháng trong khu xóm ổ chuột khổng lồ
Tondo của thủ đô Manila. Tiếp đến cha làm việc tại nhiều nơi khác như: Kumaarang,
Siay, Payao, Sibuco, Paranaque, Bayog rồi Payao. Tại khắp nơi cha đều sống chứng tá
cho tình yêu thương dành để cho những người bé nhỏ nghèo hèn nhất. Sự kiện cha nói
thành thạo hai thổ ngữ khiến cho công tác phục vụ của cha lôi cuốn dân chúng và gây
được ảnh hưởng rất tích cực.
Hôm 18-6-2007 cha Gianni Sandalo, bề trên miền
Phi Luật Tân, cho biết đã có tin tức của cha Bossi. Cha Bossi còn sống và khỏe mạnh,
nhưng không ai biết nhóm bắt cóc cha có tên là gì.
Cho tới nay Quốc Hội Âu
châu đã không làm gì nhiều để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Trong thực tế Quốc Hội
đã chỉ đưa ra các nghị quyết, lời tuyên bố và các tường trình liên quan tới các quyền
con người. Sau 7 năm ban hành, Hiến Pháp Liên Hiệp Âu châu vẫn chưa được thừa nhận.
Khoản 10 của Hiến Pháp xác định việc bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm
và tự do tôn giáo. Văn phòng bảo vệ các quyền căn bản của con người chưa bắt đầu hoạt
động, vì còn chờ sự xác định quyền hạn giữa Quốc Hội và Hội đồng Bộ trưởng của Liên
Hiệp. Hồi tháng 5 vừa qua tại Strasbourg các dân biểu đã chấp thuận một tài liệu dự
trù bắt buộc tôn trọng tự do tôn giáo trong đường lối cộng tác chính trị kinh tế giữa
Liên Hiệp Âu châu và các nước A rập. Nhưng cho tới nay, Quốc Hội Âu châu đã tỏ ra
rất yếu kém trong việc bảo vệ quyền tư do của các tín hữu Kitô sống trong các nước
A rập và hồi giáo. Vì thế ngày toàn quốc Italia biểu tình bảo vệ quyền tự do tôn giáo
mùng 4 tháng 7 tới đây cũng nhằm mục đích yêu cầu Quốc Hội Âu châu dấn thân hơn nữa
trong việc bảo vệ các tín hữu Kitô sống trong các quốc gia a rập và hồi giáo.