Liên hệ tích cực giữa Công Giáo và Chính Thống Nga
Phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Antonio Mennini, Sứ Thần Tòa Thánh Liên Bang Nga,
về tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Nga.
Ngày 13-3-2007
tổng thống Liên Bang Nga Vladimir Putin đã viếng thăm Tóa Thánh Vaticăng lần thứ 3:
lần đầu tiên khi vừa được bầu làm tổng thống hồi tháng 6 năm 2000, lần thứ hai vào
tháng 11 năm 2003.
Đây là vị tổng thống thứ ba của Nga viếng thăm Tòa Thánh.
Vị đầu tiên là tổng thống Mikhail Gorbaciov viếng thăm Vaticăng ngày 2-12-1989, vài
tuần sau khi bức tường Berlin sup đổ. Tổng thống Gorbaciov đã trở lại thăm Đức Gioan
Phaolô II vào năm 1990. Vị thứ hai là tổng thống Boris Eltsin. Tổng thống Elsin viếng
thăm Đức Đức Gioan Phaolô II vài ngày sau khi tuyên bố chấm dứt khối Liên Xô năm 1991
và lần thứ hai vào năm 1998.
Các chuyến viếng thăm của giới lãnh đạo chính
trị Liên Bang Nga cũng đã khiến cho các tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo
Hội Chính Thống Nga có các tiến triển khả quan hơn.
Cho tới thập niên 1990
trên toàn nước Nga, tín hữu công giáo đã chỉ có 2 nơi thờ tự và 2 linh mục cao niên
trông coi. Tín hữu sống rải rác và sợ hãi không dám cho biết lòng tin của mình, vì
các kinh nghiệm tiêu cực và các bắt bớ phải gánh chịu dưới chế độ cộng sản liên xô.
Năm 1991 Giáo Hội Công Giáo được chính thức thừa nhận và bắt đầu nở hoa. Hiện nay
Giáo Hội có 4 giáo phận và là các giáo phận rộng lớn nhất thế giới trên bình diện
địa lý. Đó là các giáo phận Matscơva và Saratov, Novosibirsk và Kirkuk. Tính chung
tất cả số tín hữu công giáo trong toàn Liên Bang Nga hiện nay được khoảng 700 ngàn,
tức chiếm 0,5% tổng số dân. Đa số tín hữu thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số, nạn nhân
các cuộc đi đầy hàng loạt dưới thời Staline, gồm người Ba Lan, Lituani, Đức và Ucraine.
Giáo Hội Công Giáo hiện có 300 giáo xứ do 270 linh mục trông coi, đa số các linh mục
là người ngoại quốc. Giáo Hội chỉ có một đại chủng viện tại San Pietroburgo với khoảng
50 chủng sinh. Hiện nay chỉ có 10% giáo sĩ là người Nga. Hy vọng trong tương lai sẽ
có nhiều linh mục bản xứ hơn.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các
bạn một số nhận định của Đức Tổng Giám Mục Antonio Mennini, Sứ Thần Tòa
Thánh tại Liên Bang Nga, về tình hình quan hệ giữa hai Giáo Hội. Trước đây Đức
Cha là Sứ thần Tòa Thánh tại Bulgaria và đã tổ chức chuyên viếng thăm mục vụ của Đức
Gioan Phaolô II tại Bulgaria năm 2002. Từ bốn năm nay Đức Tổng Giám Mục Mennini là
Sứ Thần Tòa thánh tại Liên Bang Nga.
Hỏi: Thưa Đức Tổng Giám
Mục Mennini, sau các năm hiểu lầm và chống đối giờ
đây có thể nói được rằng các tương quan giữa Giáo
Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống sau cùng đang có các thay đổi,
có đúng thế không?
Đáp: Vâng đúng thế. Đã có các tiến triển
khả quan hơn, nhất là nhờ tiến trình trưởng thành và lớn mạnh trong cuộc sống giáo
hội. Tôi muốn nói rằng đã không có các dụng cụ chính trị, mà chỉ có việc thực thi
tình bác ái huynh đệ đối với nhau. Chúng ta phải nhìn nhau với sự thanh thản, không
thành kiến và không mặc cảm đối với lịch sử tương quan giữa hai Giáo Hội trên đất
nước này.
Hỏi: Đức Sứ Thần muốn ám chỉ điều
gì vậy?
Đáp: Nếu một đàng Giáo Hội Chính Thống đã ra khỏi thời
gian dài bị bách hại, chúng ta cũng không được quên rằng Giáo Hội Công Giáo tại Nga
cũng đã phải sống trong cảnh bị cô lập trong hàng bao thập niên không có chủ chăn,
và không thể liên lạc với giáo quyền trung ương, đến độ cần phải có một hàng giáo
phẩm và thừa sai gửi từ ngoài vào. Tình hình phức tạp vì sự khác biệt tâm thức giữa
các linh mục được gửi tới làm việc - và các vị vẫn tiếp tục làm việc với rất nhiều
tận tụy - và người dân Nga đã khổ đau vì ý thức hệ liên xô, nhưng họ cũng có một nền
văn hóa cao qúy khác với nền văn hóa tây phương. Sự đụng chạm giữa hai thực tại này
không thể không gây ra các cọ xát đôi khi rất đau đớn. Đôi khi tôi có cảm tưởng rằng
một vài người trong các môi trường tây phương của chúng ta không muốn thừa nhận một
sự kiện nền tảng sau đây: đó là mặc dù gặp biết bao nhiêu khó khăn Giáo Hội Chính
Thống đã ngăn cản không để cho nước Nga biến thành một sa mạc tinh thần.
Hỏi: Thưa Đức Sứ Thần, giới lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống
ngay từ ban đầu đã chú ý theo dõi triều đại
của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Gương mặt
của Đức Thánh Cha nắm giữ vai trò nào trong tiến trình xích lại gần
nhau giữa Mastcơva và Vaticăng?
Đáp: Ngay từ thời trước
khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Joseph Ratzinger đã được các anh em chính thống kính
nể và qúy trọng, vì sự gắn bó của người đối với truyền thống. Sau khi trở thành Giáo
Hoàng, Đức Biển Đức XVI lại càng khiến cho thiện cảm đó gia tăng hơn nữa, vì sự can
đảm biểu lộ trong cuộc đối thoại đại kết và sự tế nhị đối với Giáo Hội Chính Thống.
Hỏi: Đây có phải là việc đổi hướng
đối với triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolo II hay không thưa Đức Sứ Thần?
Đáp: Tuyệt đối là
không. Tư tưởng của sự đối chọi giữa hai triều đại giáo hoàng nảy sinh từ việc áp
dụng giản lược, mà người ta làm ở bên Nga này đối với huấn quyền của Đức Wojtyla.
Tôi đã nhiều lần nhận xét rằng giáo huấn của Đức Gioan Phaolo II trong các tài liệu
nền tảng về sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô vẫn chưa được chú ý. Tôi đã gặp nhiều
linh mục Ba Lan thú nhận rằng các vị chưa bao giờ đọc Thông điệp ”Ut unum sint” hay
”Ánh sáng phương đông”. Và trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua tôi đã biếu tất cả các
linh mục và tu sĩ nam nữ một tập Hướng dẫn đại kết của Đức Gioan Phaolo II, nhằm củng
cố tinh thần đối thoại nhân danh lòng trung thành đối với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng.
Hỏi: Như vậy cuộc đối thoại với Tòa Thượng
Phụ Chính Thống Matscơva hiện tiến triển như thế nào?
Đáp: Đã có những sáng kiến quan trọng chẳng hạn như đại hội triệu tập hồi tháng
5 năm ngoái tại Vienne, với sự cộng tác của Hội Đồng Tòa Thánh Văn Hóa và văn phòng
ngoại vụ của Tòa thượng Phụ Chính Thống Matscơva. Vào tháng 6 tới đây sẽ có một sáng
kiến tương tự khác tại Mastcơva, liên quan tới các đề tài xã hội và giáo dục. Trong
lãnh vực này có sự đồng cảm giữa hai Giáo Hội, giúp tiếp tục cuộc đối thoại. Trong
Ủy Ban hỗn hợp chính thống công giáo cũng có bầu khí rất tốt. Ủy ban này thường xuyên
nhóm họp để thảo luận các tình hình và vấn đề cụ thể, đương đầu với các điểm gây tranh
luận để tìm ra các giải pháp chung.
Hỏi: Thưa Đức Sứ Thần
Tòa Thánh, Giáo Hội Chính Thống cho tới nay vẫn coi việc chiêu dụ tín đồ
và vấn đề của các Giáo Hội Đông Phương hiệp nhất với Giáo
Hội Công Giáo, là các chướng ngại lớn đối với sự hiệp
nhất. Đức Sứ thần nghĩ sao?
Đáp: Người ta đã tốn
rất nhiều giấy mực để viết về hai vấn đề nói trên. Tôi chỉ muốn hạn hẹp vào một nhân
xét thôi: chúng ta càng có cái nhìn thiện cảm và chú ý tới các truyền thống văn hóa
và tinh thần của nước Nga bao nhiêu, thì lại càng giúp gia tăng và củng cố Giáo Hội
Công Giáo bấy nhiêu. Giáo Hội Công Giáo Nga không được cảm thấy mình là Giáo hội dành
cho người ngoại quốc, mà phải biết nhập thể vào trong thực tại của đất nước này.
Hỏi: Giáo Hội Công Giáo tại Nga đã sống một giai đoạn
khó khăn với chính quyền Matscơva, được ghi dấu bằng việc trục
xuất nhiều linh mục. Các tương quan giữa Giáo Hội và chính quyền Nga
hiện nay ra sao thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh?
Đáp:
Trong các năm qua tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo và chính quyền Liên Bang Nga
xem ra đứng đắn và có tinh thần hiểu biết thông cảm. Liên quan tới các vụ trục xuất
các linh mục xảy ra trong năm 2002, cũng đã có các vấn đề trong lãnh vực hành chánh
khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Hiện nay chính quyền Nga mở rộng cửa cho
nhiều linh mục và tu sĩ nước ngoài đến làm việc. Tôi cũng muốn nhắc đến mức cộng tác
tốt đẹp trong các tổ chức như OSCE và Hội Đồng Âu châu, trong đó các vị đại diện Liên
Bang Nga đã ủng hộ tất cả các lập trường của Tòa Thánh trong việc bảo vệ gia đình
và chống lại việc giết người êm dịu.
Hỏi: Trong hai cuộc gặp gỡ
trước đây với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tổng
thống Putin đã không chính thức đưa ra lời mời
Đức Giáo Hoàng viếng thăm Matscơva. Còn trong lần gặp gỡ
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thì sao?
Đáp:
Cuộc viếng thăm của tổng thống Putin là biến cố ý nghĩa cũng có các âm hưởng trên
cuộc đối thoại đại kết. Nhưng mà vấn đế chính không phải là việc có mời hay không
mời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI viếng thăm Matscơva, mà là tiến triển đối thoại giữa
Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống, mà chính quyền Liên Bang Nga cũng rất
lưu tâm.
Hỏi: Thưa Đức Sứ Thần, khi nào thì sẽ có cuộc gặp
gỡ giữa Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và Đức
Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga?
Đáp:
Đây là cuộc gặp gỡ mà cả hai Giáo Hội đều mong mỏi như là điểm tới của của việc xích
lại gần nhau đích thực. Tôi xin lập lại lời mà Đức Thượng Phụ Alexis II đã nói trong
nhiều dịp: đó là Đức Thượng Phụ không loại trừ một cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng,
miễn là nó được chuẩn bị một cách thích hợp. Thời điểm cuộc gặp gỡ tùy thuộc nơi các
chuẩn bị đó.
Hỏi: Như thế cuộc gặp gỡ có thể xay ra tại
đâu thưa Đức Sứ Thần?
Đáp: Có thể không phải là Matscơva
cũng không phải tai Vaticăng, nhưng là tại một nước thứ ba. Chúng ta hãy để cho Chúa
Quan Phòng làm việc.