2007-04-19 15:33:24

Màn kịch dân chủ dàn dựng ”vụng về tồi” nhất thế giới



Ngày 30 tháng 3 vừa qua nhà nước cộng sản Việt Nam đã xử án LM Tadeo Nguyễn Văn Lý và 4 thành viên đảng ”Thăng Tiến Việt Nam” là Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào và Lê Thị Lệ Hằng, vì tội gọi là ”tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong phiên tòa do chánh án Bùi Quốc Hiệp, công tố viên viện kiểm sát chủ tọa, tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết án cha Lý 8 năm tù ở, anh Nguyễn Phong 6 năm, anh Nguyền Bình Thành 5 năm, chị Hoàng Thị Anh Đào và chị Lê Thị Lệ Hằng mỗi người 18 tháng tù treo. Trong và ngoài phỏng xử, cũng như trước tòa án, tại những trạm gác, quán cà phê và các ngã tư chung quanh có tới 500 công an hiện diện để bảo vệ cho vụ xử được ”dân chủ tiên tiến”. Nhưng tuyệt nhiên không có luật sư biện hộ, cũng như không có thân nhân của các bị can và đại diện của Tòa Tổng Giám Mục Huế. Người trong phòng xử đều ”được nhà nước ưu ái cưỡng bách mời” đến tham dự, để gọi là có sự hiện diện dân chủ của ”mọi tầng lớp nhân dân yêu nước”.

Tuy nhiên, vì mới tổ chức thành công hội nghị OPEC của các nước sản xuất dầu hỏa và mới được gia nhập Thị Trường Mậu Dịch quốc tế WTO, cũng như vì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới công du nước ngoài về, nên nhà nước cũng muốn biểu diễn ”một màn xử án lả lướt” cho thế giới thấy và hiểu rõ nền dân chủ độc lập, tự do, hạnh phúc đang lên của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thế là lần đầu tiên, bên cạnh các phóng viên quốc nội của các báo Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Việt Nam Net vv... cũng có mấy phóng viên nước ngoài của các hãng thông tấn AFP, AP và Reuters tham dự vụ xử, qua màn truyền hình, trong một phòng bên cạnh. Thêm vào đó cũng có các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ, Australia, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ từ thủ đô Hà Nội vào Huế tham dự phiên tòa. Nhưng khi họ đến nơi, công an lại cấm không cho họ vào phòng xử. Thế là tại trụ sở ủy ban tỉnh Thừa Thiên, cuộc đấu khẩu bùng nổ giữa đại diện của ba bộ Tư pháp, Ngoại giao và Công an, không ai chịu ai, thiếu điều đổ máu, sứt tai, lỗ đầu. Sau cùng các ”đỉnh cao trí tuệ loài người” đi đến giải pháp ”dân chủ” là cho người nước ngoài dự vài phút khai mạc, rồi mời họ vào phòng bên cạnh tham dự tiếp vụ xử trên màn truyền hình. Thế cũng là dân chủ chán!

Thật ra, sau khi đã đạt các mục tiêu chính trị, kinh tế và ngoại giao, mà họ đã mỏi mắt đợi chờ suốt bao thập niên qua, giờ đây nhà nước cộng sản Việt Nam nhất quyết tiêu diệt làn sóng đấu tranh cho dân chủ đa nguyên và nhân quyền đang lên trong nước. Nhưng khác với chiến dịch ”triệt tiêu bắt nhốt tràn lan” từ bắc chí nam mọi thành phần đối kháng và bất đồng ý kiến trong các năm 2001-2003, lần này họ nhắm vào những nhân vật hoạt động đối kháng mạnh mẽ, sâu rộng vào lãnh vực chính trị, có tổ chức nối kết quy mô trong và ngoài nước, có ước vọng chính tri cao, táo bạo thách thức chế độ độc tài toàn trị. Và thế là nhà nước chọn triệt hạ khối 8406, quy tụ các tổ chức: Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Liên Đảng Lạc Hồng hợp tác giữa Đảng Thăng Tiến Việt Nam và Đảng Vì Dân ở hải ngoại.

Khối 8406 biểu tượng cho nhiều tổ chức và hiệp hội đấu tranh cho quyền lợi của người dân, cho nền dân chủ và quyền con người đặc biệt là các quyền tự do căn bản, mà người dân mọi nước văn minh đều được hưởng. Cùng với các tổ chức và đảng phái phi cộng sản như Đảng Dân Chủ XXI, Công Đoàn Độc Lập Việt Nam, Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, Hội Ái Hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, Hiệp hội Công Nông Đoàn Kết, Đảng Thăng Tiến Việt Nam đã tự tuyên bố công khai thành lập, mà không hề xin phép đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. Khối 8406 đã công bố ”Tuyên Ngôn Dân Chủ Tự Do”, và phát động chiến dịch kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội của đảng và nhà nước dự trù vào ngày 20 tháng 5 tới đây.

Tuy nắm trọn mọi quyền hành trong tay, và có tất cả mọi phương tiện nhân lực cũng như tài lực: quân đội và công an cảnh sát chìm nổi gia tăng gấp ba lần thời chiến tranh với ngân sách gia tăng gấp 5 lần, đảng và nhà nước cộng sản vẫn âu lo sợ hãi, nên mới ”dàn dựng” vụ xử cha Lý và 4 thành viên Đảng Thăng Tiến Việt Nam, trong bầu khí gọi là ”dân chủ tiên tiến”, có sự tham dự của giới báo chí nước ngoài và nhân viên ngoại giao. Nhất là vì ”Nghị quyết về nền tư pháp mới” có quy định rằng: ”Thủ tục tố tụng nghiêm, xử án có bên nguyên bên bị, được tự do phát biểu hết ý trước tòa, có công chúng và thân nhân tham dự, có báo chí trong và ngoài nước chứng kiến, có luật sư bào chữa và tranh tụng, phản biện đến cùng, kỳ đến hết ý, để hội đồng xử án soi xét cân nhắc từng chi tiết, chiếu vào từng điều luật, từng hoàn cảnh để tăng nặng hay giảm nhẹ, rồi hạ lời thận trọng phán xét để tuyên án chắc nịch nhân danh cán cân công lý”.

Thế nhưng trong vụ xử án cha Nguyễn Văn Lý và 4 thành viên Đảng Thăng Tiến Việt Nam ngày 30 tháng 3 vừa qua, tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế đã ”ngồi xổm” trên Hiến Pháp và Nghị Quyết Tư Pháp, ”ngồi xổm” trên Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, ”ngồi xổm” trên nhân dân toàn nước và dư luận thế giới. Tấm hình công an bịt miệng Cha Lý đã chu du khắp thế giới và được đăng trên trang nhất mọi báo chí và trang Web toàn cầu. Đấy, gương mặt thật của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ”dân chủ độc lập tự do hạnh phúc” đấy! Chính trường và thương trường quốc tế hãy coi chừng! Thật rõ đẹp mặt cho đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, gồm ”các đỉnh cao trí tuệ loài người”, hết sức ”tô son trát phấn” nhưng không dấu được ”tí chất xám thấp lè tè” của mình. Qủa thật, ”màn kịch dân chủ” đã được dàn dựng, diễn xuất và kết thúc tồi không chê được!

Linh Tiến Khải









All the contents on this site are copyrighted ©.