Tìm gặp Chúa Kitô phục sinh để sống các liên hệ và cuộc sống mới
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khích lệ các tín hữu như trên trong buổi tiếp kiến sáng
thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh 11-4-2007.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha
đã đề cập đến các lần Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra với các môn đệ để củng cố
lòng tin của các vị. Mở đầu bài huấn dụ ngài nói:
Anh chị em thân mến. Sau
các buổi cử hành lễ Phục Sinh hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi tiếp kiến chung
ngày thứ tư và trước hết tôi muốn lập lại với từng người trong anh chị em các lời
chúc mừng nồng nhiệt nhất. Xin cám ơn sự hiện diện đông đảo của anh chị em và tôi
cũng cảm ơn Chúa vì cho chúng ta có trời nắng đẹp hôm nay. Trong lễ Vọng Phục Sinh
vang lên lời loan báo: ”Chúa đã sống lại thật, Alleluia”. Giờ đây chính Chúa nói với
chúng ta: ”Ta sẽ không chết nữa nhưng sẽ sống”. Ngài nói với các người tội lỗi: ”Hãy
nhận lấy ơn tha tội. Thật thế, Ta là sự tha tội”. Sau cùng Chúa lập lại với tất cả
mọi người rằng: “Chính Ta là lễ Vượt Qua của ơn cứu độ, là Chiên Con bị sát tế, là
ơn cứu chuộc, là Vua của các con, Ta sẽ chỉ cho các con thấy Chúa Cha”, như Melitone
thành Sardi đã viết về lễ Phục sinh hồi thế kỷ thứ II (sulla Pasqua, 102-103).
Trong các ngày này phụng vụ nhắc lại các cuộc gặp gỡ khác nhau của Chúa Giêsu sau
khi sống lại: với Maria Madalena và các phụ nữ khác khi các bà ra mộ lúc tờ mờ sáng
sau ngày sabat; với các Tông Đồ cứng lòng tin họp nhau trong Nhà Tiệc Ly; với Toma
và các môn đệ khác. Các lần hiện ra khác nhau này của Chúa cũng là lời mời gọi chúng
ta đào sâu sứ điệp nền tảng của lễ Phục Sinh. Chúng thôi thúc chúng ta đi lại lộ trình
thiêng liêng của biết bao nhiêu người đã gặp Chúa Kitô và đã nhận ra Người trong các
ngày sau biến cố phục sinh này.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Thánh
sử Gioan kể lại rằng sau khi nghe bà Maria Madalena báo tin, thánh nhân và tông đồ
Phêrô như đua nhau chạy ra mồ Chúa (x. Ga 20,3 tt..) Các Giáo Phụ đã trông thấy việc
vội vã chạy ra nấm mồ trống là lời thúc giục sự tranh đua duy nhất hợp pháp giữa các
tín hữu: đó là tranh đua tìm kiếm Chúa Kitô. Thế rồi còn phải nói gì về thái độ của
bà Maria Madalena? Bà ở lại bên cạnh mộ Chúa mà khóc với ước mong duy nhất là biết
xem họ đã đem Thầy mình đi đâu. Bà tìm thấy Người và nhận ra Người khi Người gọi tên
bà (x. Ga 20,11-18). Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta tìm Chúa với tâm lòng đơn sơ
chân thành, chúng ta sẽ gặp được Người, còn hơn thế nữa chính Chúa sẽ đến gặp chúng
ta; sẽ làm cho chúng ta nhận biết Người, sẽ gọi tên chúng ta nghĩa là sẽ làm cho chúng
ta bước vào trong tình yêu sâu thẳm của Người.
Hôm nay Thứ Tư trong Tuần Bát
Nhật Phục Sinh, phụng vụ khiến chúng ta suy gẫm về một cuộc gặp gỡ khác của Chúa Phục
Sinh, đó là cuộc gặp gỡ với hai môn đệ về làng Emmaus (x. Lc 24,13-35). Trong khi
họ chán nản vì cái chết của Thầy mình và trở về quê quán, thì Chúa hiện ra đồng hành
với họ mà họ không nhận ra Người. Lời Người giảng giải những gì Kinh Thánh nói về
Người khiến cho con tim của các môn đệ bừng nóng và khi đến nơi họ xin Người ở lại
với họ. Sau cùng khi Người ”cầm lấy bánh, chúc lành bẻ ra và trao cho họ” thì mắt
họ mở ra. Nhưng chính lúc đó Người biến mất. Như thế họ nhận ra Người lúc Người biến
đi. Chú giải biến cố này Thánh Agostino viết: ”Chúa Giêsu bẻ bánh, thì họ nhận ra
Người. Như vậy chúng ta cũng không còn nói chúng ta không nhận ra Chúa Kitô nữa. Nếu
chúng ta tin Người thì chúng ta nhận ra Người. Còn hơn thế nữa nếu chúng ta tin Người
chúng ta có Người! Họ đã có Chúa Kitô tại bàn ăn. Chúng ta có Người trong linh hồn
chúng ta. Có Chúa Kitô trong con tim thì hơn là có Chúa trong nhà của chúng ta: thật
thế con tim của chúng ta thân thiết với chúng ta hơn là căn nhà của chúng ta” (discorso
232,VII,7). Chúng ta hãy tìm mang Chúa Giêsu trong con tim một cách thực thụ.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Trong lời dẫn nhập sách Công Vụ thánh sử
Luca khẳng định rằng Chúa phục sinh ”cho các tông đồ thấy Người vẫn sống, sau cuộc
khổ nạn, với nhiều chứng cớ, bằng cách hiện ra với các vị trong 40 ngày” (Cv 1,3).
Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa sự kiện này như sau:
Cần phải hiểu rõ
là khi soạn giả sách thánh nói rằng ”Người cho thấy Người sống”, thì không có nghĩa
là Chúa Giêsu trở lại cuộc sống trước đó, như Ladarô. Sự sống lại mà chúng ta cử hành,
như thánh Benadô ghi nhận, có nghĩa là ”vượt qua”, chứ không phải trở lại, vì Chúa
Giêsu không trở lại tình trạng sống trước nữa, nhưng đã bước qua ranh giới hướng tới
một điều kiện vinh quang hơn”, mởi mẻ và vĩnh viễn. Vì thế, ”giờ đây Chúa Kitô chắc
chắn là đã bước sang một cuộc sống mới” (x. Discorso sulla Pasqua).
Chúa nói
với bà Maria Madalena rằng: ”Đừng giữ Thầy lại vì Thầy chưa lên cùng Cha”. (Ga 20,17).
Kiểu nói này khiến cho chúng ta ngạc nhiên, nhất là nếu so sánh với những gì xảy ra
trong biến cố gặp gỡ thánh Toma. Trong Nhà Tiệc Ly chính Chúa Phục Sinh đưa tay và
cạnh sườn ra cho Tông đồ Toma sờ vào để biết rằng chính là Người (x. Ga 20,27). Thật
ra hai biến cố không trái nghịch nhau; trái lại giúp hiểu nhau. Bà Maria Madalena
muốn có lại Chúa như trước, và coi thập giá như là biến cố thê thảm cần phải quên
đi. Nhưng từ nay không còn chỗ cho một tương quan với Chúa Phục Sinh chỉ hoàn toàn
nhân loại nữa. Để gặp gỡ Người không cần phải quay lại đàng sau, nhưng phải tự đặt
mình trong tương quan mới với Chúa: cần phải tiến tới! Thánh Benado nhấn mạnh điều
đó khi viết: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tất cả sống cuộc sống mới đó, sống sự vượt
qua đó... Chúng ta sẽ không trông thấy Chúa Kitô khi quay lại đàng sau” (Discorso
sulla Pasqua). Đó là điều đã xảy ra cho Toma. Chúa Giêsu cho ông trông thấy các vết
thương không phải để quên thập giá, nhưng là để khiến cho thập giá không thể nào bị
quên trong tương lai”.
Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Thật
thế, từ nay phải hướng cái nhìn về tương lai. Nhiệm vụ của người môn đệ là làm chứng
cho cái chết và sự phục sinh của Thầy mình và cho cuộc sống mới. Vì thế Chúa Giêsu
mời gọi người bạn cứng lòng tin ”sờ” vào Người: Chúa muốn cho ông trở thành chứng
nhân trực tiếp sự sống lại của Người. Anh chị em thân mến, giống như Maria Madalena,
Toma và các tông đồ khác, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho cái chết và sự
phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta không thể giữ kín tin lớn lao đó cho chính mình.
Phải loan báo nó cho toàn thế giới: ”Chúng tôi đã trông thấy Chúa” (Ga 20,25). Xin
Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết nếm hưởng trọn vẹn niềm vui phục sinh, để được
sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ, chúng ta có thể loan báo tin vui này tại khắp
mọi nơi chúng ta sinh sống và hoạt động. Một lầm nữa xin kính chúc tất cả anh chị
em lễ Phục Sinh tốt lành.
Đã có hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương
năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hằng tuần với Đức Thánh Cha. Đa số tín hữu đến
từ các giáo phận Italia và Đức. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp,
Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Croat. Chào đông đảo các bạn trẻ người
đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới Đức Thánh Cha nói: Các bạn trẻ thân mến, như
Người đã nói với các môn đệ xưa kia, Chúa Kitô cũng lập lại với các bạn rằng: ”Như
Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con... Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần” (Ga 20,21-22).
Hãy đáp trả lại tiếng Chúa với niềm vui và tình yêu thương, cảm tạ Chúa vì ơn cao
trọng của lòng tin, và bất cứ ở đâu các con cũng sẽ là các chứng nhân niềm vui và
sự bình an của Chúa. Đức Thánh Cha cầu mong sự phục sinh của Chúa là nguồn mạch ủi
an hy vọng cho các người đau yếu. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới để cho Chúa
Kitô phục sinh hoạt động trong gia đình họ qua lời cầu nguyện mỗi ngày vì lời cầu
nguyện dưỡng nuôi tình yêu hôn nhân của họ.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với
kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.