Bài huấn dự trước khi đọc kinh Truyền tin lấy
đề tài từ Sứ điệp mùa chay năm nay, dựa
theo đoạn văn của thánh Gioan tông đồ bình luận
việc Đức Giêsu chết trên thập giá đã bị đâm thâu
cạnh sườn “Họ sẽ ngắm nhìn kẻ bị đâm thâu”. Đức
Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu trong mùa Chay này, hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu
trên thập giá, để khám phá tình thương của Thiên
Chúa, đặc biệt là lòng thương xót dành cho chúng ta là những
tội nhân. Đức Bênêđictô XVI cũng xin mọi người
hãy cầu nguyện cho mình và các cộng sự viên trong tuần lễ tĩnh tâm bắt dầu từ 6 giờ
chiều chúa nhật và sẽ bế mạc vào sáng thứ bảy sắp tới. Tục lệ tĩnh tâm hằng
năm ở trong điện Giáo hoàng được du nhập từ
năm 1929, dưới triều đại của đức Piô XI,
và được tiếp tục cho đến nay. Vào lúc đầu, tuần
tĩnh tâm diễn ra vào tuần lễ đầu mùa Vọng, nhưng từ
đức Phaolô VI, thì được dời sang tuần lễ đầu
mùa Chay. Trước đó, đức thánh cha Gioan XXIII đã
thay đổi một tập tục khác, đó là thay đổi các vị giảng phòng
vốn được dành cho các linh mục dòng Tên. Đức đương
kim Giáo hoàng khi còn là hồng y Tổng trưởng bộ Giáo lý
đức tin đã một lần giảng phòng ở Vatican vào năm 1983.
Vị giảng thuyết năm 2000 là đức hồng y Nguyễn Văn Thuận,
năm ngoái là hồng y Marco Cé cựu giám mục Venezia. Năm nay vị
giảng thuyết, hồng y Giacômô Biffi, cựu giám mục Bologna, sẽ trình bày những bài suy
niệm dựa theo lời khuyên của thánh Phaolô gửi các tín hữu Colosê: “Anh em hãy tìm
kiếm những điều trên cao, nơi Đức Kitô đang ngự
bên hữu Thiên Chúa: hãy nghĩ đến những chuyện trên trời, đừng
nghĩ những chuyện dưới đất”.
Sau đây là bài
huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Sứ điệp Mùa Chay năm
nay được gợi ý từ một câu trích từ Tin mừng theo thánh Gioan, dựa trên đoạn của ngôn
sứ Dacaria: “Họ sẽ ngắm nhìn kẻ bị đâm thâu” (Ga 19,37). Người môn đệ yêu dấu, có
mặt trên núi Calvariô cùng với Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu và vài phụ nữ khác,
đã là chứng nhân của ngọn giáo đâm xuyên qua cạnh sườn của Đức Kitô, làm tuôn ra máu
và nước (xc. Ga 19,31-34). Cử chỉ của một người lính Rôma, không ai còn biết đến tên
tuổi, đã gây dấu ấn trên cặp mắt và con tim của người môn đệ, và ông đã ghi lại trong
sách Tin mừng của mình. Trải qua bao thế kỷ, biết bao cuộc trở lại đã xảy ra nhờ sứ
điệp tình thương nhận được từ kẻ nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá.
Vì thế
chúng ta hãy bước vào mùa Chay với cặp mắt nhìn cắm vào cạnh sườn Đức Giêsu. Trong
thông điệp Deus caritas est (Thiên Chúa là tinh yêu, số 12), tôi đã muốn nêu
bật rằng, chân lý “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16) chỉ có thể hiểu biết và chiêm
ngắm khi nhìn cắm mắt vào Chúa Giêsu chết trên thập giá vì chúng ta. Khi nhìn bằng
cặp mắt đức tin Đấng chịu đóng đinh trên thập tự, chúng ta có thể thấu hiểu sâu xa:
tội lỗi là gì, tính cách trầm trọng của nó tới đâu, và đồng thời, chúng ta nhận biết
được quyền năng của sự tha thứ và lòng lân tuất của Chúa. Trong những ngày của Mùa
Chay này, chúng ta đừng đóng cửa lòng trước mầu nhiệm vừa sâu đậm tình người vừa cao
siêu về linh đạo này. Mong sao cho nhân loại hiểu rằng chỉ từ nguồn mạch duy nhất
này mới có thể múc lấy nghị lực tinh thần cần thiết để xây dựng hoà bình và hạnh phúc
mà mỗi người không ngừng tìm kiếm.
Chúng ta hãy xin Đức Trinh nữ Maria, người
đã bị đâm trong tâm hồn khi đứng kề thập giá của Con Mình, ban cho chúng ta hồng ân
đức tin can trường. Dưới sự hướng dẫn của Mẹ trong hành trình mùa chay, xin Mẹ giúp
chúng ta biết từ bỏ hết những gì ngăn cản chúng ta lắng nghe Đức Kitô và những lời
cứu độ của Chúa. Tôi xin ký thác cho Mẹ cách riêng tuần lễ tĩnh tâm bắt đầu từ chiều
hôm nay tại Vatican, mà tôi sẽ tham dự cùng với các cộng sự viên của Giáo Triều Rôma.
Anh chị em thân mến, tôi xin anh chị em hãy tháp tùng chúng tôi bằng lời cầu nguyện.
Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho anh chị em trong những ngày hồi tâm này, nài xin Thiên
Chúa che chở mỗi người anh chị em, gia đình và cộng đoàn của anh chị em. Bình
Hòa