Trong tháng 2 dương lịch, có hai ngày cầu nguyện mang tầm hướng phổ quát: đó là ngày
2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ, ngày dành cho đời sống thánh hiến; và ngày
11 tháng 2, lễ Đức Mẹ hiện ra ở Lourdes, ngày dành cho các bệnh nhân. Bên cạnh đó
còn có những ngày cầu nguyện mang tính cách địa phương, như tại Italia, ngày chúa
nhựt đầu tháng 2 được dành cho sự sống. Ngày này được thiết lập sau khi quốc hội nước
này biểu quyết luật cho phép phá thai, và năm nay là lần thứ 29. Tuy nhiên, khởi đầu
từ việc nhắc nhở bổn phận bảo vệ sự sống của các thai nhi, dần dần ngày bảo vệ sự
sống đã mở rộng sang cách lãnh vực khác nữa, chẳng hạn như bảo vệ sự sống của những
người tàn phế, già lão, và nhất là cỗ võ sự sống qua việc thăng tiến gia đình, được
đặt trong kế hoạch mục vụ của giáo phận Rôma, kể từ hôm nay sẽ bắt đầu một tuần lễ
suy tư về đời sống gia đình. Bài huấn dụ của ĐTC trước khi đọc kinh Truyền tin đã
đề cập đến những đề tài vừa nói, nghĩa là vừa cổ động việc bảo vệ sự sống từ lúc mang
thai cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, vừa khuyến khích sự giáo dục gia đinh, lò ươm của
đời sống đạo. Sau khi ban phép lành Toà Thánh, trong lời chào thăm các nhóm hành hương
bằng tiếng Pháp, ngài nhác đến bài Tin mừng chúa nhựt về mẻ lưới lạ, và nhắn nhủ rằng:
“Chúa Giêsu đã dùng hoạt động chuyên nghiệp của các ông Simon, Giacôbê và Gioan, để
giúp họ khám phá ra ơn gọi mới, đó là chài người. Mong rằng mỗi người chúng ta, nhờ
việc tận tụy với các bổn phận trần thế, biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa Kitô, ngõ
hầu đáp ứng quảng đại lời mời đi làm chứng nhân cho Tin mừng cứu độ”.
Sau đây
là nguyên văn bài huấn dụ
Anh chị em thân mến
Hôm nay tại nước Italía
là Ngày dành cho sự sống được Hội đồng Giám mục cổ động, với đề tài “Yêu thương và
mong ước sự sống”. Tôi xin thân ái chào thăm tất cả những ai đang tụ họp tại quảng
trường thánh Phêroo để làm chứng cho ý chí bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến
lúc kết liễu cách tự nhiên. Tôi xin hợp với các giám mục Italia để lặp lại lời kêu
gọi mà các vị tiền nhiệm đã nhiều lần lên tiếng hướng đến tất cả mọi người thiện chí,
để xin họ hãy đón nhận sự sống là một hồng ân huyền diệu và cao cả. Sự sống là một
công trình của Thiên Chúa, vì thế không được phép tước đoạt sụ sống cho bất cứ ai,
dù là đứa trẻ sắp sinh ra còn non nớt, hoặc khi mang những triệu chứng của tàn phế.
Một cách tương tự như vậy, hoà với tiếng nói của các vị chủ chăn nước Italia, tôi
yêu cầu đừng ai để cho mình bị lừa gạt để quyết định độc đoán mạng sống đến mức độ
hợp thức hoá việc cắt đứt sự sống bằng cái chết êm dịu, dưới chiêu bài của lờng trắc
ẩn nhân đạo. Tại giáo phận Rôma, hôm nay bắt đầu “Tuần lễ dành cho sự sống và gia
đình”, một cơ hội thuận tiện để cầu nguyện và suy nghĩ về gia đinh, là “cái nôi” của
sự sống và của mọi ơn gọi. Chúng ta biết rõ rằng gia đinh dựa trên hôn nhân là một
khung cảnh tự nhiên cho sự sinh hạ và giáo dục con cái, và do đó, cho tương lai của
nhân loại. Chúng ta cũng biết rằng gia đinh hiện nay đang trải qua cuộc khủng hoảng
trầm trọng, và phải đương đầu với nhiều thách đố. Vì thế cần phải bênh vực gia đình,
giúp đỡ, bảo vệ và trân trọng gia đình vì giá trị vô song của nó. Đây là nghĩa vụ
của các đôi vợ chồng, nhưng Giáo hội và các cơ quan công quyền cũng có bổn phận phải
nâng đỡ các gia đình qua những kế hoạch xã hội, chính trị, lưu tâm đến những nhu cầu
đích đáng của các đôi vợ chồng, các người già cả, các thế hệ trẻ. Ngoài ra, một bầu
không khí gia đình bình an, được chiếu sáng bởi đức tin và lòng kính mến Chúa, sẽ
cổ động cho sự chớm nở và phát triển những ơn gọi phục vụ Tin mừng. Tôi muốn nói cách
riêng, ngoài những ai được gọi đi theo Chúa Kitô trong con đường của chức linh mục,
đến các tu sĩ nam nữ, các người tận hiến mà chúng ta đã nhớ đến hôm thứ sáu vừa rồi,
trong ngày dành cho Đời sống thánh hiến.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy
cầu nguyện để nhờ nỗ lực liên lỉ nhằm bảo vệ sự sống và gia đình, các cộng đoàn của
chúng ta sẽ trở thành những nơi cúa sự thông hiệp và hy vọng, nơi mà người ta có thể
lặp lại tiếng “Có” trong tình yêu chân chính và thực thể của người nam người nữ theo
như chương trình nguyên khởi của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển
cầu của Đức Maria chí thánh, để cho tăng thêm sự tôn trọng tính cách thánh thiêng
của sự sống, tăng thêm ý thức rõ rệt về những yêu sách của gia đình, và tăng thêm
số những người góp phần vào việc thực hiện nền văn minh tình thương trên địa cầu. Bình
Hòa