Không nản lòng nhưng tin tưởng cầu nguyện và tiến bước trên con đường đại kết còn
dài và khó khăn
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khuyến khích như trên trong bài huấn dụ nói với gần
8.000 tín hữu và du khách hành hương tại đại thính đường Phaolo VI, trong buổi tiếp
kiến chung sáng thứ tư 17-1-2007. Vì từ thứ năm 18-1 cho đến 25-1 Giáo Hội bắt đầu
tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, nên trong bài huấn dụ Đức Thánh
Cha đã đề cập tới đề tài này. Ngài nói:
Anh chị em thân mến. Ngày mai bắt
đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, mà tôi sẽ kết thúc ngày 25
tháng Giêng tới với buổi hát kinh chiều tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành. Đại
diện các Giáo Hội Kitô khác và các cộng đoàn giáo hội tại Roma cũng được mời tham
dự. Các ngày từ 18 đến 25 tháng Giêng, và tại các nơi khác trên thế giới tuần gần
lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, là thời điểm tất cả các tín hữu Kitô dấn thân và cầu
nguyện, bằng cách dùng các tài liệu được soạn chung bởi Hội Đồng Tòa Thánh hiệp nhất
các Kitô hữu và Ủy Ban Đức Tin và Hiến Chế của Hội Đồng Đại Kết các Giáo Hội Kitô.
Tôi đã có thể cảm nhận được ước muốn hiệp nhất trong các cuộc gặp gỡ, mà tôi đã có
với đại diện của các Giáo Hội và cộng đoàn dọc dài các năm qua, và một cách đặc biệt
trong chuyến viếng thăm Đức Thượng Phụ Bartolomaios I mới đây của tôi tại Istanbul
bên Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi sẽ đề cập tới các kinh nghiệm khiến cho con tim tôi nở rộng cho
niềm hy vọng này một cách đầy đủ hơn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục bài huấn
dụ Đức Thánh Cha nói: Con đường hiệp nhất chắc chắn còn dài và không dễ dàng. Nhưng
không được nản lòng và phải tiếp tục tiến tới với lòng tin tưởng trước hết nơi sự
trợ giúp của Đấng trước khi về trời, đã hứa với các môn đệ: ”Này đây, Thầy ở cùng
tất cả các con mọi ngày, cho tới tận thế” (Mt 28,20). Sự hiệp nhất là ơn của Chúa
và là hoa trái hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vì thế cần phải cầu nguyện. Càng tiến
tới gần Chúa Kitô và hoán cải hướng về Tình Yêu của Người bao nhiêu, chúng ta lại
càng tiến tới gần nhau bấy nhiêu.
Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc tới thói quen
của một vài nước trong đó có Italia cử hành một ngày suy tư hỗn hợp Do thái Kitô,
trước khi bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Từ gần hai thập
niên qua Hội Đồng Giám Mục Italia dành ngày suy tư Do thái Kitô này để thăng tiến
sự hiểu biết và qúy mến lẫn nhau, để gia tăng liên hệ tình bạn giữa cộng đoàn Kitô
và cộng đoàn Do thái. Liên hệ này đã phát triển một cách tích cực sau Công Đồng Chung
Vaticăng II, và sau chuyến viếng thăm lịch sử Đức Gioan Phaolo II thực hiện tại hội
đường Do thái. Để có thể lớn lên và sinh hoa trái, tình bạn Do thái Kitô cũng phải
dựa trên lời cầu nguyện. Vì thế hôm nay tôi mời gọi tất cả mọi người tha thiết khẩn
cầu Chúa để cho tín hữu Do thái và Kitô biết tôn trọng nhau, qúy mến nhau và cộng
tác với nhau để xây dựng công lý và hòa bình trên thế giới.
Đề cập tới đề
tài của tuần cầu nguyện năm nay là ”Người cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”
(Mc 7,31-37), Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ:
Các lời này trích
từ Phúc Âm thánh Mạccô kể lại vụ Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc. Trong đoạn
văn ngắn gọn đó thánh sử kể lại rằng sau khi đặt tay vào tai và lấy nước miếng đụng
vào lưỡi người câm điếc Chúa làm phép lạ và nói ”Effata” nghĩa là ”Hãy mở ra”. Sự
kiện người câm điếc nghe và nói được khiến cho mọi người kinh ngạc kể lại các điều
đã xảy ra.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Mỗi một tín hữu Kitô trên bình điện
thiêng liêng cũng điếc và câm vì tội nguyên tổ, nhưng với bí tích Rửa tội họ nhận
được ơn của Chúa, là Đấng đặt tay trên mặt họ và như thế qua ơn thánh của bí tích
Rửa Tội, họ có khả năng lắng nghe lời Chúa và loan báo cho các anh chị em khác. Còn
hơn thế nữa, từ lúc đó họ có nhiệm vụ trưởng thành trong sự hiểu biết và trong Tình
Yêu của Chúa Kitô làm sao để có thể loan báo và làm chứng cho Tin Mừng một cách hữu
hiệu.
Rồi Đức Thánh Cha giải thích hai chiều kích trong sứ mệnh của mỗi cộng
đoàn Kitô như sau:
Đề tài này đưa ra ánh sáng hai khía cạnh trong sứ mệnh
của một cộng đoàn Kitô đó là loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình bác ái. Nó cũng
nhấn mạnh cho thấy việc thực hành sứ điệp của Chúa Kitô trong các sáng kiến liên đới
cụ thể quan trọng biết chừng nào. Điều đó khiến cho con đường dẫn đến hiệp nhất dễ
dàng hơn, bởi vì có thể nói rằng mỗi một thoa dịu, mà các Kitô hữu cùng nhau làm đối
với nỗi khổ đau của tha nhân, cho dù nó có nhỏ nhặt đến đâu đi nữa, vẫn góp phần khiến
cho sự hiệp thông và lòng trung thành của họ với giới răn của Chúa, được hữu hình
hơn. Tuy nhiên, lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô không thể chỉ hạn
hẹp mỗi năm trong tuần cầu nguyện mà thôi. Lời khẩn cầu chung dâng lên Chúa để xin
Người thực hiện trong sự hiệp nhất giữa tất cả mọi môn đệ của Người trong thời gian
và trong các cách thức chỉ Người mới biết, phải trải dài ra mọi ngày trong suốt năm.
Ngoài ra, sự hài hòa ý muốn trong việc phục vụ để làm vơi nhẹ các khổ đau của con
người, việc kiếm tìm sự thật sứ điệp của Chúa Kitô, việc hoán cải và sám hối là những
chặng bắt buộc qua đó mỗi tín hữu Kitô xứng đáng với tên gọi này, phải kết hiệp với
các anh chị em khác để khẩn nài ơn hiệp nhất và hiệp thông. Vì vậy tôi khuyến khích
anh chị em hãy sống những ngày này trong bầu khí cầu nguyện lắng nghe Thần Khí của
Thiên Chúa, để có thể hoàn thành các bước đi ý nghĩa trên con đường dẫn đến sự hiệp
thông hoàn tàn và trọn vẹn giữa tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Ước chi Đức Trinh
Nữ Maria mà chúng ta kêu cầu như là Mẹ Giáo Hội và là sự đỡ nâng của mọi tín hữu Kitô,
con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, bầu cử cho chúng ta được ơn đó.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện trong đại thính đường Phaolo VI. Ngài đã
nhắc đến thánh Antôn Viện Phụ, người cha của phong trào viện tu, bậc thầy của cuộc
sống thiêng liêng và mẫu gương của đời sống Kitô. Đức Thánh Cha cầu mong gương sống
của thánh nhân giúp người trẻ theo Chúa Kitô mà không giàn xếp lắt léo. Ngài xin thánh
nhân nâng đỡ, ủi an và củng cố các anh chị em đau yếu, và giúp các cặp vợ chồng mới
cưới đừng lơ là việc cầu nguyện trong cuộc sống gia đình thường ngày.
Buổi
tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và Phép Lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho
mọi người.