Sống tình yêu thương và tươi vui rao truyền ơn gọi là con cái Thiên Chúa
Đó là lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI mời gọi 8.000 tín hữu và du khách hành hương
trong buổi tiếp kiến đầu năm 2007 tại đại thính đường Phaolô VI sáng thứ tư 3-1-2007.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa chức làm con Thiên Chúa. Ngài
nói:
Anh chị em thân mến, Buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới diễn ra
trong bầu khí lễ Giáng Sinh, trong bầu khí mời gọi chúng ta tươi vui vì biến cố Đấng
Cứu Thế sinh ra. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã gieo vãi dư đầy các ơn của lòng
nhân lành, sự từ bi và tình yêu thương. Thánh Gioan như diễn tả các tâm tình của con
người thuộc mọi thời đại khi viết: ”Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:
Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). Ai dừng lại
trước Con Thiên Chúa nằm trong máng cỏ như một trẻ em không được bênh đỡ, không thể
không cảm thấy kinh ngạc vì biến cố không thể tin được trên bình diện nhân loại; không
thể không chia sẻ sự kinh ngạc và thái độ tín thác khiêm tốn của Đức Nữ Trinh Maria,
mà Thiên Chúa đã chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế chính vì sự khiêm nhường của Mẹ. Nơi Con
Trẻ Bếtlehem mọi người khám phá ra rằng mình được Thiên Chúa yêu thương một cách nhưng
không. Trong ánh sáng của lễ Giáng Sinh lòng lành vô biên của Thiên Chúa được tỏ hiện
ra cho chúng ta. Nơi Chúa Giêsu Thiên Chúa Cha đã khai mào một tương quan mới với
chúng ta. Người đã làm cho chúng ta ”trở thành con trong chính Người Con”. Trong những
ngày này, với giáo huấn phong phú sâu xa của mình, thánh Gioan mời gọi chúng ta suy
niệm về thực tại ấy.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Tông Đồ được
Chúa yêu thương nhấn mạnh rằng chúng ta ”thực sự là con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). Chúng
ta thực sự thuộc gia đình của Thiên Chúa là Cha, vì Đức Giêsu, Con Duy Nhất đã tới
cắm lều ở giữa chúng ta, để quy tụ tất cả mọi người thành một gia đình duy nhất, trong
một dân tộc duy nhất. Người đã đến để mạc khải cho chúng ta biết gương mặt đích thật
của Thiên Chúa Cha và để khiến cho các thực tại thiên quốc gần gũi hơn với chúng ta
và với trần gian. Thánh Gioan ghi nhận ”Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng
ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta” (1 Ga 4,10). Trong
lễ Giáng Sinh vang vọng lên trong toàn thế giới lời loan báo đơn sơ và gây đảo lộn
này: ”Thiên Chúa yêu thương chúng ta”. Và thánh Gioan khẳng định: ”Chúng ta yêu thương
vì Người đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,19). Mầu nhiệm đó được giao phó trong
tay của chúng ta, để khi sống kinh nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta
sống hướng tới các thực tại trên trời, trước hết bằng cách tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và công lý của Người, xác tín rằng tất cả mọi sự khác sẽ được ban cho chúng ta dư
tràn (x. Mt 6,33). Bầu khí mùa Giáng Sinh giúp chúng ta lớn lên trong ý thức đó.
Nói tiếp trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha nhắc đến sự dữ thù nghịch với ánh sáng và
tìm cách dập tắt ánh sáng như sau:
Tuy nhiên, niềm vui của lễ Giáng Sinh không
khiến cho chúng ta quên đi mầu nhiệm sự dữ (mysterium iniquitatis), quyền lực của
bóng tối nhắm che mờ sự rạng rỡ ánh quang của Thiên Chúa. Trong phần mở đầu Phúc Âm
thánh Gioan, được đọc nhiều lần trong các ngày này, thánh nhân viết: ”Ánh sáng chiếu
soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (1,5). Đó là thảm cảnh
khước từ Chúa Kitô, là thảm cảnh được diễn tả ra bằng nhiều cách khác nhau trong qúa
khứ cũng như trong hiện tại.
Nhưng có lẽ các hình thức khước từ Thiên Chúa
trong thời đại ngày nay là ngấm ngầm và nguy hiểm hơn cả: từ chỗ hoàn toàn khước từ
cho tới thái độ dửng dưng, từ chủ thuyết vô thần khoa học cho tới việc trình bầy một
Đức Giêsu thời tân tiến hay hậu tân tiến. Một Đức Giêsu là người, bị giản lược thành
”một vị thầy khôn ngoan” không có thiên tính; hay một Đức Giêsu bị lý tưởng hóa tới
chỗ xem như là nhân vật của một chuyện thần tiên.
Nhưng Đức Giêsu là Thiên
Chúa thật và Người thật, không mệt mỏi đề nghị với tất cả mọi người Tin Mừng của Người,
dù biết rằng mình là ”dấu chỉ” mâu thuẫn, để cho các tư tưởng của nhiều con tim được
tỏ lộ ra, như cụ già Simeong đã nói tiên tri (x. Lc 2,32-33). Thật ra, chỉ có Con
Trẻ nằm trong máng cỏ nắm giữ bí mật thực sự của sự sống. Vì thế Người mời gọi chúng
ta tiếp nhận Người và dành chỗ cho Người trong tâm lòng chúng ta, trong các gia đình
và thành phố của chúng ta. Các lời dẫn nhập Phúc âm của thánh Gioan vang vọng trong
tâm trí chúng ta: ”Còn những ai đón nhận, tức là những người tin vào danh Người, thì
Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (1,12). Trước Chúa chúng ta không thể thờ
ơ. Các bạn thân mến, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải tiếp tục đưa ra lập trường:
Đâu sẽ là câu trả lời của chúng ta? Chúng ta sẽ tiếp đón Người với thái độ nào? Xin
sự đơn sơ của các mục đồng và của ba Hiền Sĩ trợ giúp chúng ta. Qua ngôi sao các Hiền
Sĩ dò hỏi các dấu chỉ của Thiên Chúa; xin sự ngoan ngoãn của Mẹ Maria và sự cẩn trọng
của thánh Giuse trở thành mẫu gương cho chúng ta.
Lịch sử dài hơn 2000 năm
của Kitô giáo đầy dẫy các mẫu gương của những người nam nữ, giới trẻ và người lớn,
trẻ em và người già đã tin vào mầu nhiệm Giáng Sinh, đã mở rộng cánh tay cho Emmanuel
Đấng ở cùng chúng tôi, và với cuộc sống, họ đã trở thành các ngọn hải đăng và ánh
sáng của niềm hy vọng. Tình yêu thương do Chúa Giêsu đem đến khi nhập thể làm người,
gắn liền vào Người tất cả những ai tiếp đón Người trong tương quan bạn hữu và tình
huynh đệ lâu bền. Thánh Gioan Thánh Giá đã khẳng định: ”Thiên Chúa khi trao ban cho
chúng ta tất cả, tức Con của Người, đã nói tất cả mọi sự trong Người Con. Bạn hãy
chăm chú nhìn vào Người, bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều hơn điều bạn xin hay mong ước”
(Salita del Monte Carmello, Libro I, 22,4-5).
Đức Thánh Cha kết luận bài huấn
dụ trong buổi tiếp kiến đầu tiên của năm 2007 như sau:
Anh chị em thân mến,
bắt đầu năm mới này chúng ta hãy làm sống dậy trong mình dấn thân mở rộng tâm trí
cho Chúa Kitô, bằng cách chân thành tỏ lộ cho Người thấy ý chí sống như bạn hữu đích
thật của Người. Như thế chúng ta sẽ trở thành các cộng sự viên chương trình cứu độ
của Người và là chứng nhân của niềm vui mà Người đã ban cho chúng ta bằng cách phổ
biến niềm vui đó chung quanh chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta rộng mở con tim
cho Emmanuel, Đấng đã mặc lấy xác thịt nghèo nàn và giòn mỏng của chúng ta để chia
sẻ với chúng ta con đường mệt nhọc của cuộc sống thường ngày.
Đức Thánh Cha
đã chào các nhóm tín hữu và du khách hành hương bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức,
Tây Ban Nha, Đồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Tchèques và cầu chúc mọi người những ngày
hành hương bổ ích và năm mới tưoi vui an lành.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc
với kinh Lậy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.