VATICAN. Nhân lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, 8-12-2006, ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín
hữu noi gương của Mẹ Thiên Chúa sống khiêm tốn và hoàn toàn tuân phục Thánh Ý Chúa.
Trong bài huấn dụ ngắn tại buổi đọc kinh Truyền Tin, trưa ngày Đại Lễ, với hàng chục
ngàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa mầu nhiệm Đức
Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa giữ gìn khỏi tội nguyên tổ và mọi tội lối khác, để
chu toàn sứ vụ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Nền tảng của tín điều ấy ở trong lời chào của
Sứ Thần Chúa nói với Đức Trinh Nữ thành Nazareth: ”Hãy vui lên, hỡi Người đầy Ơn Phúc,
Chúa ở cùng trinh nữ” (Luca 1,28). ”Người đầy ơn phúc, đó là danh hiệu đẹp nhất của
Đức Maria, tên mà chính Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, để chứng tỏ từ đời đời và mãi mãi,
Mẹ là người được Chúa yêu thương, tuyển chọn, và tiền định để đón nhận hồng ân quí
giá nhất là Đức Giêsu, Tình Thương nhập thể của Thiên Chúa” (Deus Caritas est, 12).
ĐTC cũng trả lời thắc mắc: tại sao Chúa lại chọn Đức Maria thành Nazareth? Đó là điều
thuộc mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, nhưng Tin Mừng làm nổi bật điều này là
sự khiêm nhường của Đức Trinh Nữ.. Thiên CHúa bị thu hút vì sự khiêm tốn của Đức Maria,
người đã được ơn nơi Thiên Chúa (Lc 1,30). Vì thế, Người trở thành Mẹ Thiên Chúa,
hình ảnh và mẫu gương của Giáo Hội, được tuyển chọn nơi các dân tộc, để đón nhận và
phổ biến phúc lành của Chúa trong toàn thể gia đình nhân loại”. Và ĐTC kết luận rằng:
ơn gọi và sứ mạng của các tín hữu Kitô và cũng như của Giáo Hội, đó là đón nhận Chúa
Kitô trong cuộc sống của mình và trao tặng Chúa cho thế giới, để ”thế giới nhờ Ngài
mà được cứu độ” (Gv 3,17).
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC đặc
biệt chào các thành viên hàn lâm viện Tòa Thánh về Đức Mẹ Vô Nhiễm, với ĐHY Maria
Deskur người Ba Lan làm chủ tịch, hiện diện tại buổi đọc kinh.
TẠI
TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ
Ban chiều cùng ngày hôm qua, theo
truyền thống lâu đời của các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm, ĐTC đã đến quảng trường Tây
Ban Nha đặt vòng hoa và cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, đối
diện với trụ sở của Bộ truyền giáo và Đại Sứ Quán Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh.
ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma, ĐHY Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, một
số Giám Mục, cùng với Ông Đô trưởng Walter Veltroni của thành Roma, và hàng chục ngàn
tín hữu đã chào đón ĐTC. Các tín hữu bệnh nhân và tàn tật được một chỗ danh dự cạnh
tượng đài. ĐTC đã xông hương và đặt vòng hoa kính Đức Mẹ. Mọi người đã hát kinh cầu
Đức Mẹ và một đoạn Hiến Chế Ánh Sáng muôn dân của Công đồng chung Vatican 2 về Đức
Maria. Trong lời nguyện dưới chân trước tượng đài Đức Mẹ, được trang điểm bằng
rất nhiều hoa đủ loại, ĐTC nguyện rằng:
”Trong sự chịu thai vô nhiễm nguyên
tội của Mẹ có chiếu sáng rạng ngời ơn gọi của các môn đệ Chúa Kitô, họ được kêu gọi
trở nên thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu thương nhờ ơn thánh của Chúa (Ef
1,4). Nơi Mẹ phẩm giá của mỗi người được sáng ngời, và họ luôn quí giá trước mắt Đấng
Tạo Hóa.. Xin Mẹ dạy chúng con học nơi trường của Mẹ, và cùng thốt lên lời thưa xin
vâng theo thánh ý Chúa.. Xin Mẹ ban cho chúng con niềm can đảm khước từ những lừa
đảo của quyền lực, tiền bạc, khoái lạc, làm giàu bất chính, tham ô và giả hình, ích
kỷ và bạo lực. Xin Mẹ dạy chúng con khước từ ma quỉ, kẻ thủ lãnh lường gạt của thế
gian này, và xin dạy chúng con thưa xin vâng đối với Chúa Kitô, Đấng phá hủy quyền
lực sự ác nhờ toàn năng tình thương. Chúng con biết rằng chỉ những tâm hồn trở về
với Tình Thương là Thiên Chúa, mới có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp cho tất cả
mọi người”. ĐTC không quên dâng lên Mẹ Thiên Chúa lời khẩn nguyện cho Italia và
Âu Châu được bảo tồn căn cội Kitô kỳ cựu của mình, biết kín múc từ đó dòng sinh lực
để xây dựng hiện tại và tương lai. Ngài cũng cầu nguyện cho toàn thế giới, để những
nền móng vững chắc của nền văn minh tình thương được thiết định, trong niềm tôn trọng
phẩm giá con người và phủ nhận mọi hình thức bạo lực và khai thác bóc lột con người”.
Trước khi đến tượng đài Đức Mẹ, ĐTC đã dừng lại trước Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi của dòng
Đa Minh ở đầu đường Condotti để đón nhận lời chào mừng của hiệp hội các nhà doanh
thương tại con đường nổi tiếng này.
Rời tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm, ĐTC còn
đến Đền Thờ Đức Bà Cả để tôn kính ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma tại đây. (SD
8-12-2006)