Năm phụng vụ được bắt đầu với chúa nhựt thứ
nhất mùa Vọng. Trong tiếng Việt, từ “Vọng” nói lên sự trông chờ ngóng trông, còn trong
nguyên ngữ Latinh, Adventus có nghĩa là “đến”: phụng vụ cử hành việc
Chúa đã đến trần gian với mầu nhiệm Nhập thể, và Ngài sẽ
đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tuy nhiên,
giữa hai thời điểm đó, các giáo phụ còn nói đến
những lần Chúa đến với con người trong dòng lịch sử, gõ
cửa lòng của mỗi người để thiết lập mối tình tri âm với
họ. Đề tài này đã được Đức
Thánh Cha giải thích trong bài giảng khi cử hành Kinh Chiều vào thứ bảy vừa qua. Trong
bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin trưa
chúa nhựt hôm qua, ngài bổ túc với một đề tài khác liên
quan đến tâm tình của con người trong khi chờ đợi
Chúa đến, đó là niềm “hy vọng”. Thái độ này thích
hợp cách riêng vào dịp kết thúc chuyến viếng thăm nước Thổ nhĩ kỳ trong
tuần qua, nơi mà các tín hữu công giáo sống trong niềm hy vọng tình
hình sống đạo sẽ khả quan hơn, cũng như đức thánh cha
cũng hy vọng chuyến viếng thăm sẽ mang lại kết quả tốt đẹp
cho sự hợp tác giữa các tín đồ Kitô giáo và các tôn giáo khác.
Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến,
Một
lần nữa, tôi muốn cùng với anh chị em tạ ơn Thiên Chúa vì chuyến tông du mà tôi đã
thực hiện trong những ngày vừa qua bên Thổ nhĩ kỳ: tôi đã cảm thấy mình được đồng
hành và nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của toàn thể cộng đồng Kitô hữu. Tôi xin hết lòng
cám ơn tất cả mọi người. Thứ tư sắp tới, nhân buổi tiếp kiến hàng tuần, tôi sẽ có
dịp giải thích rộng hơn về kinh nghiệm không thể nào quên được về khía cạnh tinh thần
và mục vụ, và tôi hy vọng chúng sẽ phát sinh nhiều kết quả tốt đẹp cho sự hợp tác
chân thành giữa các môn đệ của Chúa Kitô, và cho sự đối thoại hữu ích với các tín
đồ Hồi giáo. Giờ đây tôi thấy cần phải lặp lại lòng biết ơn đối với hết những ai
đã tổ chức chuyến đi, và đã góp phần cách này hay cách khác để chuyến đi được diễn
ra trong bầu không khí hoà bình và tốt đẹp. Tôi xin gửi lời chào đặc biệt đến các
nhà cầm quyền và nhân dân quý mến của nước Thổ nhĩ kỳ, vì đã dành cho tôi sự đón
tiếp xứng đáng với tinh thần hiếu khách cố hữu.
Nhất là tôi muốn nhắc nhớ đến
cộng đoàn công giáo sinh sống tại Thổ nhĩ kỳ. Tôi nghĩ đến họ đang lúc chúng ta bước
vào mùa Vọng với chúa nhựt hôm nay. Tôi đã có cơ hội gặp gỡ và cử hành Thánh lễ với
các anh chị em này, họ gặp những hoàn cảnh thường là không được dễ dàngg. Thật là
một cộng đoàn bé nhỏ, đa dạng, đầy nhiệt tình và đức tin, và nói được là họ sống thường
xuyên và sâu đậm cảm nghiệm của mùa Vọng, với sự nâng đỡ của niềm hy vọng. Trong mùa
Vọng, phụng vụ thường lặp lại và cam đoan, ra như là để vượt thắng lòng nghi nan
của chúng ta, rằng Chúa “đến”: Ngài đến để ở giữa chúng ta, trong mọi cảnh huống của
chúng ta; ngài đến để ở giữa chúng ta, sống với chúng ta và trong chúng ta; Ngài đến
để lấp những khoảng cách gây ra sự chia rẽ và phân ly giữa chúng ta; Ngài đến để hoà
giải chúng ta với Ngài và giữa chúng ta với nhau. Ngài đến giữa lịch sử nhân loại,
để gõ cửa của mỗi người thiện chí, để mang lại cho các cá nhân, gia đình và dân tộc
hồng ân của tình huynh đệ, hoà giải và bình an. Vì thế muà Vọng là một mùa đặc biệt
của hy vọng, trong đó những người tin vào Chúa Kitô được mời gọi hãy ở trong thái
độ tỉnh thức và năng động, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và dấn thân thực hành
bác ái. Mong sao cho lễ Chúa Giáng sinh sắp đến sẽ làm cho con tim của các Kitô hữu
được tràn ngập niềm vui, an hoà và bình yên.
Để sống mùa Vọng một cách có ý
nghĩa và hữu ích, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria chí thánh, và hãy
cùng đi với Người tiến về hang đá Belem. Khi Thiên Chúa đến gõ cửa của người thiếu
nữ ấy, cô đã đón nhận với lòng tin và yêu mến, Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ chiêm
ngưỡng Người trong mầu nhiệm rực rỡ của lễ Vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta hãy để cho
mình thu hút bởi vẻ đẹp của Người, phản ánh của vinh quang Thiên Chúa, ngõ hầu “Thiên
Chúa đến viếng thăm” sẽ gặp thấy nơi mỗi người chúng ta một trái tim tốt lành và cởi
mở, để cho Ngài đổ tràn hồng ân. Bình Hòa