Chúa Nhật Phục Sinh 3-4-1994, Réjean Trottier - thợ máy hầm mỏ 35 tuổi - lãnh
nhận 3 Bí Tích: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Thật là ngày trọng đại đáng ghi nhớ.
Cảm động hơn cả: thụ nhân là người trưởng thành hoàn toàn ý thức về hồng ân lãnh nhận.
Réjean Trottier chào đời trong gia đình không Công Giáo. Thêm vào đó, cha mẹ không
muốn cậu lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Ông bà còn tỏ dấu ngăn cản. Dầu vậy, ngay từ niên
thiếu, Réjean hết lòng ước ao lãnh nhận Bí Tích này.
Réjean Trottier lớn lên
vào đời và lập gia đình như bao người khác. THIÊN CHÚA Quan Phòng vẫn theo dõi và
chăm sóc chàng. Một ngày, chiếc xe chàng lái đang chạy ngon trớn thì tai nạn khủng
khiếp xảy ra. Nhưng may mắn thay, chàng thoát chết. Chàng thoát chết trong đường tơ
kẽ tóc!
Réjean ý thức rõ ràng có bàn tay vô hình gìn giữ và che chở chàng
cách riêng. Từ đó chàng vững tin vào sự hiện diện của THIÊN CHÚA, Người Cha có lòng
từ ái vô biên. Ước muốn được rửa tội, gia nhập Giáo Hội Công Giáo bắt đầu sống động
và lớn mạnh trong tâm tình và trong ý hướng của chàng.
Tuy nhiên Réjean Trottier
phải để ra 7 năm trời trước khi đi đến quyết định sau cùng. Bao nhiêu trở ngại đến
từ xã hội bên ngoài và từ chính lòng chàng. Chàng hèn nhát tự hỏi:
- Rồi đây
bạn bè sẽ xét đoán về mình như thế nào? Họ sẽ chế nhạo mình chăng? Theo đạo Công Giáo
đâu phải ”cái mốt” hợp thời trang? Trái lại là đàng khác vì phải can đảm sống ngược
dòng!
Bất chợt một ngày, chàng khám phá ra các bạn đồng nghiệp mặc dầu có
Đức Tin chân chính vẫn không bao giờ dám nói đến hoặc công khai biểu lộ Đức Tin của
mình, chỉ vì lý do đơn giản là sợ bị người khác chế nhạo! Thế thôi!
Sau khi
tự mình đánh tan mọi thành kiến hẹp hòi, mọi sợ hãi vẩn-vơ về lời bàn tán của bạn
bè, của người chung quanh, Réjean Trottier quyết định xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
Chàng bắt đầu theo học giáo lý, chuẩn bị lãnh nhận cùng một lúc ba Bí Tích Rửa Tội,
Thêm Sức và Thánh Thể.
Ngoài ra hôn nhân của chàng cũng được hợp thức hóa
theo nghi thức Công Giáo. Quả là cuộc chuẩn bị nghiêm chỉnh! Réjean hoàn toàn ý thức
về ước muốn dấn thân sống đời Kitô hữu chân chính của mình.
Chàng cũng tự
ý chọn lựa cha mẹ đỡ đầu. Chàng tìm kiếm trong số người thân thuộc bạn bè gần nhất,
cặp vợ chồng sống đạo đàng hoàng, có Đức Tin vững mạnh, hầu có thể giúp chàng trong
công cuộc chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích. Sau cùng, chàng gặp đôi vợ chồng xấp-xỉ
tuổi chàng. Một điều đáng nói là chính nhờ đồng hành với Réjean trong tháng ngày học
hỏi giáo lý mà đôi vợ chồng đỡ đầu lại được củng cố trong Đức Tin và khám phá ra Tình
Yêu vô biên của THIÊN CHÚA, Người Cha Dấu Ái của mọi người và của mỗi người.
Sau khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo, Réjean Trottier nói về biến cố trọng đại:
- Tôi cử hành một biến cố mà nhiều người trải qua nhưng không mấy ai ghi nhớ một cách
rõ ràng và sâu xa. Hoàn toàn ý thức về việc dấn thân của mình, tôi không có chọn lựa
nào khác ngoài việc thề hứa tuân giữ các đòi buộc Phúc Âm để bước theo Đức Chúa GIÊSU
KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại. Việc dấn thân chính thức và long trọng không phải trò
đùa cũng không phải lời nói bâng quơ, nhưng là việc làm nghiêm chỉnh. Biến cố lãnh
nhận cùng lúc 3 Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể là biến cố mạc khải đối với
tôi. Mãi mãi tôi ghi nhớ hồng ân THIÊN CHÚA và cố gắng sống xứng đáng danh nghĩa tín
hữu Công Giáo!
... ”Anh chị em phải cởi bỏ con người cũ với
nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham
muốn lừa dối. Anh chị em phải để Thần Khí đổi mới tâm
trí anh chị em và phải mặc lấy con người mới, là con người
đã được sáng tạo theo hình ảnh THIÊN CHÚA để thật
sự sống công chính và thánh thiện .. Anh chị em hãy bắt chước THIÊN
CHÚA, vì anh chị em là con cái được Người yêu thương,
và hãy sống trong tình bác ái như Đức Chúa GIÊSU KITÔ
đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, Người
đã tự nộp mình làm hiến-lễ, làm hy-lễ dâng lên THIÊN CHÚA tựa hương
thơm ngào ngạt” (Êphêxô 4,22-24/5,1-2).